Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hí hí, có khi thế, đi xem đồ cho con iu dần. Quần áo mama c cũng xin đc nhìu rùi, mấy tháng đầu con lớn nhanh nên c mua ít đồ lém
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! 3 hnay chị ko mag cơm roài hehe, hôm trc ăn bún ốc, hôm qua ăn bún ngan, hnay chưa pít ăn bún j` keeeeeeeeee. Từ hồi bầu bí c thik ăn bún lém . Về nhà bố mẹ chơi thik, gần thì cứ về vs bố mẹ tội j` ko vê chứ hehe. C về 50km thì ko đi đc huhu, mẹ sáng gọi điện hỏi thăm mà thấy nhớ quá ah
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cứ theo đúng tuần quan trọng đi khám thui bạn ạ . Mình dư ối nên hnay 25w đã đi khám rùi, đi ktra lại ối để điều chỉnh nước uống. 3 tuần nay mình ko dám uống dừa, uống nc mía òi hix2
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi C xin được là tốt rùi, e cug xin dc e họ 1 ít thui, thực ra đi ngắm nghía cho bít, nhìn đồ trẻ con bé tí cug thix phết c nhỉ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hihihi Đúng là ăn bún dễ ăn , mau đói cug mau no... nên c ăn vặt thêm vào nhé ! Lâu rùi e cug ko ăn mía, có uống nc thui.... Hnay a Quyến về quê đã mua cho e rùi kakaka 1 lát nữa e về luôn, a í đang ngồi đợi ở quán nước
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tớ thấy bảo ăn bún ko tốt, vì bún giờ họ cho chất tẩy trắng, chất chống chua... rồi hóa chất này nọ nên lâu rồi cũng ko dám ăn bún. Tự nhiên hôm qua thèm miến lươn xào, đi ăn thấy cũng ngon, mà vừa ăn vừa lo hoá chất ảnh hưởng tới con. Nhà meJunjin nhà ngoại cũng cách 50km à? Giống nhà tớ. Hồi trước cuối tuần nào tớ cũng về đấy, nhưng giờ mệt nên 2-3 tuần mới về 1 lần. Nhiều lúc thấy nhớ nhà mà chẳng làm sao được.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hix,vợ nào cũng thik đc chồng quan tâm nhìu nhất mà. Em vs chồng em Mèo vs Hổ tính nóng như nhau, mà thỉnh thoảng vẫn dỗi nhau ah. Yêu nhau nhìu mà cứ hay dỗi hix2. Chồng em cũng chăm em nhìu mà em vẫn thấy chưa đủ . Mỗi người chăm nhau 1 chút, nhường nhau 1 chút là gia đình hp c ạ .Em thấy chị rất yêu chồng đấy nhớ :"> vì mình đang trong gđ nhạy cảm nên dễ xúc động hì hì
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hix, bây giờ ăn gì cũng sợ, thèm cứ ăn thôi. Bạn nói đến miến lươn mình lại thèm cháo lươn hí hí. Quê bạn ở đâu? Mình ở Ba Vì hì hì về nhà cũng mất hơn 1h . Mình sức đề kháng kém lần nào về cũng mệt nên bố mẹ lo ko cho về hix . Mình về từ đợt 30-4 cơ, về đc 3 ngày, may mà bây giờ đt nhìu nên đỡ nhớ , mẹ hay gọi hỏi han lém :X
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thế hả c ! E thì cug hay ăn bún, bánh cuốn nguội nóng E cug mới ăn miến lươn nhưng có vẻ e ko khoái món này lém Có khi c cùng quê với mẹ JunJin đấy ạ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ba Vì là quê chồng tớ đấy. Tớ ở Hải Dương cơ. Hôm 30/4 tớ cũng về Ba Vì 2 ngày đấy.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uh, thik mà :"> nghĩ đến con iu là zui lém rùi :X. Mong con iu khỏe rùiddur 9t10n rùi ra vs bố mẹ là bố mẹ mừng nhất rùi . Hình dung con iu lớn từng ngày ... hí hí. Còn mấy vụ *** của 2 ông bố nữa chứ hehe :->
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Vậy là me Jigme_Lahmo ko fai lăn tăn suy nghĩ nhìu nữa nhé ! Vì vợ chồng nào cug vậy cả ! Đều dành tình yêu thương lớn lao đến bạn đời mà ! Mẹ Jun nói đúng quá rùi, và khi các mẹ chia sẻ lên đây thì mọi thứ cug nhẹ nhàng hơn...... Là con gái thật tuyệt mà....... Chứ nhìu khi nghĩ lại, mình cug có quan tâm chồng mấy đâu kakkaka ) nhìu khi chảnh chọe lém í chứ hí hí Chồng có trách nhiệm nặng nề rùi nên mình cứ để cho các cụ í dc thoải mái tinh thần, cả nhà đều vui hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uh, chắc có bầu nên nhạy cảm hơn bình thường. Với lại tính tớ hiếu thắng nữa. Đang nt cãi nhau với chồng. Mặc dù biết chồng cũng chẳng có lỗi gì to tát (ngoài việc về trễ 30' do có việc đột xuất) nhưng vẫn phải cố nói cùn cho bằng được. Hehe.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ui, thế ah? Nhà mình ở Tây Đằng (ngay gần trường THPT QUẢNG OAI - gần Sân vận động) . Sinh xong bạn về Ba Vì hay Hải Dương??? Ngày 8-9/6 này bạn có đi học lớp tiền sản ở Kids Plaza ko?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Nói mới nhớ ! Em chưa nghe hix hix Chìu nay dc gặp con rùi, c thix nhá, lại cười toe toét hihi Thui em chuẩn bị về đây
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ và hp nhé ! Chúc các con iu trọn niềm vui ngày 1/6 bên bố mẹ trẻ nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Nhiều khi mình nghĩ sau này đẻ con zai, cầu mong nó đừng lây phải đứa ngang như mình ko thì khổ, hehe. Nhiều lúc thấy ông chồng mình tội nghiệp ghê ấy, hết cv ở cty, về nhà việc gì cũng đến tay, đã thế còn hay bị vợ mắng. Nhưng tính mình thế rồi, chẳng sửa được, nên kệ, hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Thui bảo a í chiều tối dẫn đi chơi xả stresss đi chị ơi kakka )
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Nhưng chắc a í quen với tính của c rùi, ko sao đâu.... Mọi chuyện rùi cug sẽ ổn .... Chồng em chỉ chịu mắng khi đúng người đúng tội thui
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ngày trước chồng tớ học trường ấy đấy! Tớ đi qua khu ấy rồi, cách nhà chồng tớ hơn chục km. Nhà chồng tớ ở suối Hai ấy. Sinh xong tớ về nhà đẻ ở HD thôi. Vì ở nhà mình vẫn thoải mái hơn mà. Tớ học tiền sản ở bv Việt Pháp vì tớ đky sinh ở đó mà. Mà phải qua 28w tớ mới đi học cơ. Học 5 buổi liền.