Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hihi, măm măm thôi bạn ơi. Tối chồng về 2 vc lại zui ze ý mờ, v cười c 1c là 2 vc ... :">
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uh, nhưng đôi lúc nghĩ ko biết liệu con giun xéo lắm cũng quằn ko nữa. Hehe. Vì sức chịu đựng con người có hạn mà. Nhưng thôi kệ, đến đâu hay đến đấy vậy. Hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Thôi, đi măm thôi các mẹ ơi. Sáng nay dậy muộn xong thêm vụ ấm ức với chồng, ngồi xả giờ mới đi ăn. Tội nghiệp em bé hôm nay bị mẹ cắt mất bữa sáng. Chúc các mẹ ngon miệng nhé! Chiều ai rảnh rỗi lại vào buôn tiếp nhé! Hihi
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con t bảo t k thèm thuyết phục mà, vì bit tính lão rồi, lão k thích thì đừng bắt lão phục, cứ lẳng lặng mà lôi cổ đi thôi.hehe
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! thứ 7 mà t bận tít mít, cuối tháng mà, làm lương lậu cho a e, với lạy chạy ngân hàng rút tiền lung tung xèng. Hnay xã nhà m cũng về quê, bỏ vợ con ở nhà 1m
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Mẹ này ở BV à đồng hương với mình, ở sơn tây có hàng cháo miến lươn ngon lắm. THích thì khi nào về tạt té qua đó ăn đi, giờ ăn thì bổ chứ sinh xong k đc ăn đâu đấy
Có mẹ nào đã đi sắm đồ cho con chưa, mình mong mãi đến hơn 7 tháng để đi sắm đồ đây, mẹ nào biết địa chỉ nào đồ rẻ mà chất lượng k chỉ cho e với, con đầu lòng chả biết mua gì sắm gì ở đâu cả.
Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Mình thấy mọi người cũng khen bưu điện sạch mà lại k đông. Mình lúc đầu định đăng ký sinh ở đó nhưng hôm nghe đứa bạn đẻ mổ ở 198(vì bọn mình đẻ ở đó thì k mất tiền gì cả mà) nó bảo bác sỹ nhiệt tình lắm mà mổ chỉ phong bì 1.500k thôi, và mỗi ngày họ tắm cho con thì mất 50k tổng thiệt hại đẻ mổ của đứa bạn mình hết có chưa đến 2.000k mà ở đó còn mẹ 1 giường con và ng nhà mình 1 giường nữa nghe mà kết quá quyết định đẻ ở đó luôn dù là thường hay mổ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón Ui thế à, m k biết ở đó khám ngày nghỉ k nhỉ vì mình chỉ đi khám ngày nghỉ thôi. Ngày thường k đi được mà khám ở đó đông k? M đi khám ở bv phụ sản 1 lần chờ rõ lâu nên giờ toàn khám tư thui ý. Mà thấy b khám có nhiều chỉ số thích thế, mà lệ phí có cao k bạn? Có cần có ng quen hay phong bì gì k b
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Hihi, tìm đc đồng minh rồi. Mình cũng quyết sjnh ở đây. Chờ 37w đi làm hss lại ới nhau nhé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! đánh dấu topic, mình cũng dự sinh tháng 9 này đây, lót dép hóng kinh nghiệm các mẹ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hai mẹ con nhà này nghỉ trưa chưa xong mà chưa thấy có mặt thế, mà sao phu nữ mình buồn cười nhỉ, giận là chả ăn nữa, hôm nọ hai vc em cũng giận nhau thế này, ch em thì khó ngủ mà cứ kiểu người nóng, mấy hôm trời nóng đó em quay sang gác chân ông ý bảo để anh ngủ, em cứ gác thế là ông tự sang phòng khác nhủ chứ, tức quá em chạy sang bảo anh bị gì đấy hả? ông ta dậy sang phòng ngủ ngủ, em bực quá cúp luôn điện tầng 2 cho nóng luôn hihi, còn em cũng nóng nhưng xuống tầng 1 trải chiếu bật quạt nằm ngủ ngon lành, gần sáng lên trên phòng ngủ tiếp, ko dậy ăn sáng hay làm bất cứ thú gì hết, chỉ ở trong phòng, nên ông ta tự làm mọi việc đi chợ nấu cơm, nấu xong cũng lên gọi em xuống ăn cơ, em bảo ko ăn nên xuống ăn, chiều em vẫn ở trong phòng ol chơi thôi, lão lên bảo em định đình công đến bao giờ? hihi bình thường thì em ở nhà nghe đt khách và ngồi ol thui nhưng thiếu đi 1 người thì cảm giác nhiều việc hơn, chiều tối em mới dậy đi chợ mua đồ tẩm bổ cho con, hix thấy con cứ đạp cũng thương lắm. Tối lại lành lặn ngay
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! BV là quê chồng tớ. Chứ tớ ở Hải Dương cơ. Sao sinh xong ko được ăn lươn à bạn? Tớ mới tìm hiểu đến bầu ko được ăn gì còn sinh xong ko được ăn gì thì chưa nghiên cứu đến, hehe. Hihi, bv Việt Pháp là bv tư nhân nên ko cần quen biết gì hết. Kể cả khi tới khám hay khi sinh. Ở đó họ coi bạn là khách hàng, mà khách hàng luôn là thượng đế nên y tá, nhân viên đều lễ phép; bsi thì thân thiện hết mực. Đông thì cũng tùy hôm. Nhưng thường tớ gọi điện đặt hẹn trước khi đến nên hầu như ko phải đợi hoặc cùng lắm thì đợi 5-10' thôi. Bệnh viên thì sạch sẽ lắm, thơm từ wc trở đi. Tóm lại, bạn vào viện mà ko hề có mùi bv hay cảm giác căng thẳng như vào viện bình thường. Tuy nhiên, chi phí khám thì hơi cao so với các bv & pk khác. VD: siêu âm mốc 22w thì họ tính 1,3 triệu đấy, đắt gấp 6 lần viện C thì phải.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Tối hqua ox về nấu cơm xong thì chị cũng ăn, nhưng ăn 1 bát thôi & ko thèm nói năng gì hết. Sáng nay dậy muộn lại thêm vụ ấm ức nên chẳng thèm ăn. Trưa nay chồng nt thanh minh, cãi nhau, chồng xin lỗi xong rồi. Nhưng tính mình hiếu thắng nên cái gì cũng phải chiến đến cùng cơ, dù sai lè ra. Hehe. Trưa nay ăn xong định nằm ngủ nhưng lang thang fb rồi đọc báo nên đã ngủ đâu. Hic, mẹ sinh hoạt giờ giấc thất thường chẳng hiểu em bé có bị ảnh hưởng ko nữa.
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Sơn Tây hồi nhỏ mình hay đi vs mẹ. Chứ gần 10 năm nay rùi ko té tát qua đấy, toàn đi thẳng đg 32 về thui. Đợt trc chợ chưa cháy mình vs mẹ hay ăn quà vặt ở đấy hí hí
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Nghe mẹ Nhocmax nói vậy mình cũng an tâm, bây giờ mình chỉ lăn tăn làm hss ở BVBĐ hay YHCT thui , xem chỗ nào đi lại thuận tiện hơn mình sẽ sinh ở đó
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Tớ thấy nhiều người khen BVBĐ đấy, BV YHCT thì ít được nhắc đến hơn, nên mẹ nó tìm hiểu BvBĐ xem thế nào.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi tối ox về đèo hai mẹ con đi chơi cho mát, em cũng giống chị cái tính mà giận nhau là ăn thì ngồi ăn nhưng chẳng nc gì, nhiều khi biết mình sai nhưng cũng chẳng chịu nhường mà nói trước đâu. nên khi hết giận ox toàn nc với con gái là hôm sau sinh ra đừng có mà giống như mẹ giống tính bố là được rồi
Ðề: Re: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu Mình cũng tháng 7 đi sắm đồ cho con, mình mới tham khảo mấy chị ở cty và tìm trên mạng thui . Mẹ Nhocmax thử tham khảo 2 link này xem nhớ http://shop.babies.vn/gioi-thieu-set-so-sinh.html http://www.phununet.com/WikiPhununet/ChiTietWiki.aspx?m=0&StoreID=9365
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình cũng bướng lắm, giận cũng hay ko nói j` cứ im im. OX mình khuyến khích nói, pít sai là nhận lun nhưng mờ mình vẫn chưa sửa đc . Nhìu lúc ox cũng phát bực vì mình .