bạn à, nói tàn nhẫn 1 câu, có phải anh ta (và cả bạn nữa) nghĩ anh ta là đại gia, còn bạn lại chẳng phải chân dài, nên anh ta có quyền đối xử với bạn thế nào cũng được, còn bạn lại phải khổ sở thế kia? Đàn ông họ có rất nhiều chiêu hay đáo để, khiến cho phụ nữ chúng mình sống dở chết dở bạn ạ. Chung quy cũng bởi trái tim chúng ta đa cảm hơn họ thôi. Thế nên bạn hãy hết sức tỉnh táo mà nghĩ đến bản thân mình trước. Khi 1 cánh cửa đóng lại, sẽ có 1 cánh cửa khác mở ra chờ đón ta. Quan trọng là ta có sẵn sàng bước qua cánh cửa mới hay ko ...
nhớ ư... chỉ nhớ không thôi không có vấn đề gì cả nhưng con tim mà đâu bồn chồn mới là vấn đề lớn.....:-(
Anh à... Sáng nay gặp anh, mọi chuyện vẫn bình thường quá nhỉ... nhưng em thì không thế đâu anh. Chẳng biết là anh nghĩ gì nhưng chắc không có em ở trong ý nghi của anh rồi. Làm sao mà em có thể tiếp tục làm việc bên anh hàng ngày được khi mà tâm trạng em nặng thế này chứ. Chắc em phải đi tìm cánh cửa khác thôi anh. Tha lỗi cho em nhé....
Bạn ơi, sao bạn không viết thành cả câu chuyện đầy đủ để mọi người theo dõi và dễ chia sẻ. Mỗi đoạn viết 1 chút khó quá
Yêu Đại gia khổ nhỉ, kiếm anh thường thường mà yêu bạn ah, tiền tiêu không dủng dỉnh nhưng không bị thiếu tình cảm.
Bạn à, đại gia cũng là người thôi, mình cũng chẳng thiếu tiền mà phải nhờ vào người ta đâu bạn. Ở đây là mình trách cái sự vô tâm của người ta, vì có thể vì chữ đại gia mà người ta được người khác nể vì mà quên mất tình cảm. Vậy thôi, ở đây bạn đừng nhắc chuyện tiền bạc được không.
Cảm ơn mọi người chia sẻ, mở topic chỉ là để xả căng thẳng những lúc không biết nói cùng ai mà thôi, có kể chi tiết có lẽ cũng chẳng để làm gì. Mọi người chia sẻ là mình đã bớt căng thẳng lắm rồi.
Anh à, em quyết tâm rồi, em sẽ không làm cho anh nữa đâu. Đến lúc em phải tạo dựng sự nghệp của em rồi. Biết là sẽ khó khăn nhưng chỉ mong anh luôn ủng hộ tinh thần cho em mà thôi. Mà cũng có thể rời đi cũng sẽ là xa nhau, em cũng không biết nữa, nhưng em tin đó là lựa chọn sáng suốt lúc này của em. Năm mới sắp tới gần, em mong anh và em luôn bình an. Em nhớ anh..............
em cũng đang nhớ 1 người, chúng em ở xa nhau, anh ấy thì bận rộn cũng chẳng có thời gian cho em. Lắm lúc em thấy tình yêu của tụi em mong manh lắm nhưng em biết trái tim tụi em hướng về nhau..thế là đủ. Tự dưng đọc truyện của chị em muốn chia sẻ vậy thôi
Nhiều khi chẳng cắt nghĩa được nỗi nhớ của mình, chỉ thấy khó chịu trong người lắm, cảm giác được từng tế bào trong cơ thể đang run lên ý. Thôi thì xả vào đây vậy. Bạn ở xa thì nhớ là phải rồi, mình đây hàng ngày gặp mà nhiều lúc cứ như xa mãi tận đâu ấy....
Thế là đã 8 ngày trôi qua, 8 ngày mình không gặp nhau và cũng không một lần nhăn tin hay gọi điện. Chắc anh quá bận rộn hoặc trong trí nhớ của anh không có em tồn tại. Em cung không còn thấy quá nặng nề nữa, vậy là mình xa nhau được rồi hả anh??? Giờ này anh đang trên đường hay đang làm thủ tục xuất cảnh??? Em cũng không gọi điện cho anh để hỏi nữa đâu... Em nhớ anh, chỉ để nhớ vậy thôi?
Mình cũng xin chia sẻ với bạn 1 chút, đọc nhưng dòng tâm sự của bạn và những chia sẻ của các chị trên dd thực sự mình nghĩ các chị ấy khuyên bạn rất đúng. Nếu 2 người yêu nhau thì dù xa nhau hay bên cạnh nhau thì lòng tin vào tình yêu rất vững chắc. Mình nghĩ bạn đã bị lợi dụng và yêu đơn phương người ta thôi, nghe đọc tâm sự của bạn phần nào mình cảm nhận được cái chông chênh trong tình cảm của 2 người. Bạn ơi nếu không nghĩ đến tiền sao phải nhắc đến từ "đại gia". Mà nếu yêu bạn thật lòng thì thì không có chuyện 8 ngày ko gọi hay nhắn tin cho bạn. Đừng tự lừa dối bản thân mình nữa, con tim có những lý lẽ riêng của nó, câu ấy rất đúng, nhưng cái lý lẽ của bạn về tình yêu với anh chàng kia thì không ổn tý nào. Mình và các chị trong dd đã có gia đình, và cũng trải qua rất nhiều sóng gió nên những gì chị em mình khuyên nhau, tâm sự với nhau rất chân thành và thật tâm vói bạn. Nếu 80 % lời khuyên cho bạn là chia tay thì bạn nên cân nhắc, đừng làm khổ mình nữa. Mình hy vọng ngày không xa sẽ chia sẻ niềm vui, hp với chị em trong dd, bạn không cô đơn đâu vì ít nhất trong cuộc sống bạn có nơi để chia sẻ như thế này. cố gắng lên bạn
m thấy mẹ anhhieu nói đúng đấy và m thấy bạn như đang tự lừa dối bthân m,8 ngày không gọi điện,nt đấy ko phải là ty, dù cho có bận tới mấy chẳng lẽ làm việc 24h hay sao.n nếu ng ta iu thì chỉ 1 câu chúc ngu ngon không quá 3s cũng đủ thể hiện ty.bạn đừng nv nữa,phải biết iu bản thân m chứ.
cố lên em nhé,chị biết là rất khó nhưng hãy cố lên.tình yêu là thế,biết người ta là thế nhưng vẫn cứ yêu,cứ nhớ.khi nào k chịu nổi hãy tắt đèn,nghe nhạc và bật volume hết cỡ sẽ thấy lòng nhẹ nhàng hơn.chúc em hạnh phúc.
biết đâu ng đó yêu bạn thực lòng thì sao, có thể là vì công việc và cũng có thể là anh ý ko phải là ng hoa mỹ về ăn nói, hình như bạn và anh ý làm cùng 1 cq vậy bạn quá rõ người đó của bạn người như thế nào mà. Nếu bạn có quá nhiều những ấm ức với người đó hãy nên nói chuyện thẳng thắn thật lòng mình nghĩ rằng bạn sẽ có kết quả tốt. Ai yêu nhau cũng phải trải qua giai đoạn đau khổ cả những đã đi qua rồi thì lại thấy cái đau khổ đó thật buồn cười. Chúc bạn hạnh phúc
Gặp lại anh tại công ty. Anh khẽ chạm vào người em, chẳng nói gì nhiều...... Anh trách sao không nhắn tin, gọi điện cho anh....... Em chỉ cười, chẳng biết nói sao bây giờ, em cứ chủ động để rồi anh cũng chẳng thèm quan tâm, nên thôi........em không nhắn không gọi nữa.... Hôm nay em không khóc, hoàn toàn kìm chế được.....vậy đã là một bước tiến bộ của em rồi.
bạn đừng cố quên làm gì, cứ sáng suốt nhìn nhận sự việc, hoặc có thể mệt mỏi quá bạn sẽ tự rút thôi vì theo mình thì anh ta ko hề yêu bạn làm sao có kết cục tốt được, nhưng bạn cần tỏ ra cứng rắn hơn, cố gắng vào vì khi yêu con gái hay xao động lắm: Vd khi anh ta hỏi sao ko nhắn tin gọi điện bạn nói em bận, em đi chơi với bạn chứ đừng cười ko biết nói sao... chúc bạn thành công biến nhanh khỏi anh ta
Em nhắn tin nói dừng moichuyeenjj anh chẳng trả lời, chắc lại bận. Anh gọi điện. Em nói dừng thôi anh nhé. Anh cáu bảo anh không thôi..không dừng... Vậy còn cảm nghĩ của em thì sao anh. Em đâu phải thứ đồ chơi của anh đâu.... Em giữ bình tĩnh mà không hề khóc như trước nữa, em sẽ cho anh thấy đại gia không phải muốn gì là mọi người phải nghe theo đâu nhé..