Nấm nhà bác Linh péo và Na em vào đây đê, Hân cho tý tóc nè. Thấy thành quả của mẹ Hân chưa??? nuôi mãi mới được 1 chỏm đấy... hèhè
Tết bên này chán lắm mẹ nó ạ. Bánh chưng thì nhà em đi mua thôi chứ ko có thời gian gói. Với cả gói 1-2 cái mất công lém ý. :yawinkle: :yawinkle:
Ui, tóc cây dừa của chị Hân xinh quá. Chị Hân giữ lại cây dừa, còn mấy cá ngoài rìa cho Na em xin nhá để Na em cột tóc củ tỏi . Trời lạnh nên nhìn má chị Hân hồng hồng yêu quá đi nhưng sao hình này trông chị Hân buồn thế?
Vâng thấy rùi ... vậy cho Nấm xin một ít để cột chỏm bé nhá ... Na em xin cái rìa rùi ... Nấm chỉ xin một ít thui .. còn để dành xin bên nhà Su thối nữa heeeee Nhìn Hân mặc hồng hào dễ yêu quá ...
Ui tóc của Hân giống Chip nhà mình thế! Nuôi từ bé đến giờ cũng chỉ bằng từng đó thôi mẹ nó ạ hic, mà tóc Chip cũng vàng hoe y như Hân. Chúc cả nhà Hân năm mới sức khoẻ hạnh phúc, chúc Hân mau lớn, xinh đẹp và ngoan nhé!
Hehe Hân thik túm tóc cây dừa này lắm đấy. Bây giờ biết soi gương ná. Điệu chảy nước... Em Na cứ yên tâm,khi nào chị về chị chia cho tý tóc, chứ bây giờ mà gửi bảo đảm về là tốn kém lắm, ko những vậy còn bị các bác bưu điện "cầm nhầm" thì khổ... Cố đợi hen... :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle: Bạn Nấm xin Chinsu rùi thì Hân hem cho Nấm nữa đâu. Hân ki bo lém... :finga: :finga: Đùa bạn Nấm tý thui, bạn Hân chia cho tý tóc xoăn hen. Mà chả hỉu seo tóc bạn Hân xoăn lém ý ợ, sợi tóc thì mỏng, mềm nhưng cứ xoăn tít. Tóc Hân màu nâu nhé. Ít nữa ko lo tốn tiền nhuộm tóc. :Cuoi :Cuoi Trộm vía Hân nhà em dạo này ăn uống cũng tạm ổn nên da dẻ có vẻ hồng hào hơn chút. :yawinkle:
Tại mẹ chị Hân chụp ko đúng lúc thui. Ngay sau đấy chị Hân cười toe toét ý mừ. (Bà cứ tưởng tượng cái kỉu bị chụp lén đê, chứ con Hân nhà tui bây giờ còn lâu mới chịu đứng tạo dáng để mẹ chụp ảnh ná) Này này, nhà MK vào đây mà gọi nhầm tên là thế nào hả??? :axe: :axe: :axe:
Hihi, Tóc Chip 100% VN sao lại vàng hoe được nhỉ??? Có phải ngày trước mẹ Chip hay nhìn tranh ảnh các bé tóc vàng hem nên giờ tóc Chip mới hoe vàng là thế. Tóc của Hân thì giống bố Hân, hồi mối sinh tóc màu đen, sau này chuyển sang màu hạt dẻ giống bố. :yawinkle: :yawinkle: Cám ơn mẹ Chip nhé, gia đình Hân cũng chúc gia đình Chip 1 năm mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Eo, con gái bà yêu thía? 15 tháng tức là sinh tháng 11 hả bà? Bằng Nhím nhà tôi, nhg bé nhà tôi còi dí cơ! Chán ghê! Nhìn Hân yêu k chịu được! Mắt rõ là hút hồn!
Ừa ừa, con tui sinh ngày 12/11, rớt trúng hôm rằm nên nàng này đanh đa tợn bà ợ. :axe: :axe: :axe: Hân nhà tui thì ko phải thuộc dạng còi, nhưng cũng chả dám đú "bụ bẫm" hơn ai đâu. Con bé nằm trong cung phát triển bình thường nên tui cũng yên tâm. Mà bà cũng đừng có lo, con bà mà nằm trong cung phát triển thì bà chạ phải đau đầu vì cho nó ăn đâu. Tui rút kinh nghiệm từ mấy người nuôi con bên này. Họ chả bao giờ phải đau đầu vì ép con ăn cả. Tui cũng làm thế với con Hân nhà tui, ấy thế mà chị ta nhịn đói ko ăn cháo 3 bữa thui, đến bữa thứ 4, tự động vác hộp cháo dí vào mặt mẹ bắt đi hâm nóng để ăn. Từ đấy tui cứ để nó đói dã họng ra rồi mới ăn. hèhè...:idea::idea:
Ôi, vô tình lạc vào topic này. Trộm vía bé nhà chị xinh quá, mắt đẹp quá đi, như tranh vẽ ý. Thật đấy!
bác này nhìn kiểu gì mà bảo em này như lai Tây nhỉ? Mình đâu có thấy giống lai đâu:axe::axe::axe::axe:Mình thấy là Tây y chang mà
Mẹ Na động chạm quá, động chạm quá... Chịp chịp... nhưng nói hơi bị đúng. Con Hân nhà em giống anh bố y đúc, chạ tý Việt nào. Em buồn lắm ýyyyyyyyyy :yawinkle: :yawinkle: :yawinkle:
Hí hí, cám un mẹ nó đã vô tình lọt vào nhà mình. Con bé nhà mình mà hiểu được những gì mẹ nó khen thì chắc tinh tướng phải biết. Thôi thì ko nói cho nó biết ná... :Cuoi :Cuoi