Em đang làm saler cho công ty Nhật tại HN, chuyên ngành của em là Tiếng Nhật+1 chút TA và chút kinh nghiệm và sales. Thế nhưng ra tết em lại chán chẳng có hứng thú làm việc (mặc dù lương cũng tương đối:500USD). Tự nhiên lại hứng thích vào làm ngân hàng nhưng không biết là với trình độ của em thì có xin được vào ngân hàng không? Và có ai biết những ngân hàng nào tuyển dụng liên quan đến chuyên ngành của em không thì xin mọi người cho em biết nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều.
chẹp chẹp, lương như vậy khác gì ngân hàng đâu? thằng bạn mình làm bên ACB lương cũng chỉ có 5T suốt ngày than chán và đòi ra làm ngoài, đúng là trong chán ngoài thèm mà
Hực, cũng chẳng biết nữa. Cứ thấy chán, một phần cũng vì áp lực với mấy thằng Nhật, chúng nó làm việc nhiều khi nguyên tắc quá thành dở hơi các bác ạ.
đúng là trong chán ngoài thèm thật...... nhưng mà lương 500$ như của ấy thì tớ vẫn ham lắm. Nhật thì Nhật , sợ gì, chiến tất, miễn là xiền nhiều.....hĩ hĩ hĩ
Bác ui, bác chưa vào làm cho bọn nó thì bác chưa biết thui. Chiến thì em vẫn cứ chiến nhưng mà ức chế lắm bác ạ.
mình thì lại thích làm cho Nhật mới chít chứ gần 3 năm trước trúng tuyển cty Nhựt với mức 250$ thế mà em thích lắm, đăng ký ngày đi làm rồi nhưng nghĩ đến hàng ngày đi ô tô 2 lwotj lại đi sớm thế nên lại thôi, sau đó thì ngơ ngẩn tiếc
Hik nhưng em thấy hầu như ai cũng cảm thấy có lúc mệt mỏi và chán nản với công việc của mình. Bên em cũng thế, cái ông phó phòng như dở hơi. Suốt ngày soi mói nhân viên xem về mấy h. Chán lắm nhưng phải cố làm thôi. Hik
Bọn nước ngoài là như thế, toàn nguyên tắc cứng như thép THÁI NGUYÊN nhà tớ í. Xác định là: làm ở đâu cũng có áp lực cả, một thời gian bạn sẽ hết chán thôi, khi công việc đầu năm bắt đầu vào guồng rồi. Lương ổn áp thế thì tìm chỗ nào lương cao hơn í bạn ạ, còn nếu thấp hơn mà ko áp lực thì cũng chán lắm, ì ạch con người, ko có tí vươn lên nào cả đâu. Chúc bạn năm mới sức khỏe, may mắn, hạnh phúc.
Công việc là vấn đề muôn thủa. Chán rồi lại thích, rồi lại chán nhưng cũng phải cố gắng mà thích thôi ạ.
Bác ơi , cty bác tuyển biết tiếng nhật à ? Cty ở đâu ạ cho em theo với ... em chưa biết làm cái j đây
Bạn ui, mình đang làm cho cty thương mại toàn cầu của Nhật, ngoài tiếng Nhật sure ra đòi hỏi phải có kinh nghiệm và hiểu biết về sales, thương mại quốc tế và thanh toán quốc tế, tiếng Anh cũng phải tốt nữa bạn ạ. Mấy cái xa xỉ này lúc mới ra trường thì dân ngoại ngữ tiếng Nhật như mình kiếm đâu ra, phải lăn lộn 2 năm trời lấn sân (làm sales chứ không dịch) mình mói đúc rút được chút kinh nghiệm đó. Còn chỉ có ngoại ngữ không thì mình nghĩ bạn nên đi dịch đi bạn ạ. Hoặc làm guide đó, tuy vất vả nhưng mà cũng kiếm được bạn ạ.
Bạn này nói rất đúng nhưng chỉ đúng ở một khía cạnh. Nếu cho mình chọn lại mình cũng sẽ không học chuyên ngành ngoại ngữ mà chọn chuyên ngành khác, nhưng vẫn phải học ngoại ngữ để làm phương tiện hội nhập thế giới và phục vụ cho công việc. Đấy, vừa rùi mình vừa họp với mấy ông người Nhật, bực hết cả mình. Nó cạy có tiền, có tiếng trên world nên nó chẳng coi ai ra cái quái gì hết.---> Chán lắm.
Ui giời, lại vấn đề muôn thuở ạ. Lương của em gấp đôi thế mà em còn đang chán gần chết đây. Thời đại này thì đó đâu phải là mức lương cao gì cho cam mà sức mình bỏ ra cũng đâu có kém cạnh! Giờ mất định hướng, làm cho Việt Nam cũng chán chết mà nước ngoài thì khô như ngói cả, làm việc như cái máy ấy! Chán chả buồn chết, chả nhẽ lại đi mở biz riêng chứ lị!
Híc đã có chị cũng cảnh ngộ với mình roài. Nói thật trước đây cứ thông công ty Nhật nào trả lương cao thì nhăm nhăm vào, nhưng vào làm rùi mới biết, chán như con rán, khổ như con trâu ý. Lương cao bao nhiêu thì nhục nhã bấy nhiêu. Nhưng nếu không làm cho bọn nó nữa thì làm cho VN lấy đâu ra thu nhập để lo cho cuộc sống. Nhiều lúc cũng muốn bỏ về lập biz riêng như chị nhưng cũng chẳng biết nên bắt đầu ntn? Em định mở cơm văn phòng và caffe' không biết có ổn không?