Mình cũng rất muốn buôn bán cùng mọi người, nhưng mà nhiều khi bận bịu với 3 đứa nhóc nên cũng ko thường xuyên online được. Vì thế nếu hôm nào tụ tập thì ấy nhớ pm cho tui chút xíu, tôi đến dự cho biết mặt bà con với nhé. Cám ơn ấy.
bằng giờ tối hôm qua mình vào DD thấy số trang 370, giờ đã thấy số trang nhảy lên 375, bái phục cả nhà.
Nhà Thủy đi chùa Hương sớm nhỉ. Hôm bà đi cáp treo đã bị hỏng chưa? Ngày kia nhà tôi định đi mà nghe tin cáp treo bị hỏng mà chán quá nhưng đã định rồi nên vẫn đi. Năm mới chúc bà luôn xinh tươi trẻ đẹp nhé! Gớm tết lặn mất tăm giờ mới thấy mặt.
Có 5 trang là chuyện bình thường phố huyện mà. Nếu vào các ngày thường thì ấy còn phải bái phục dài dài nhé!!!!:
Nhà tớ có đi chùa Hương đâu, chỉ là đi mấy đền chùa quanh HN và khu vực Từ Sơn - Bắc Ninh thôi Lan ạ. À, mấy hôm tết bận quá chưa kịp cảm ơn bà về vụ lịch cho Kiên, ai cũng khen đẹp giai như tài tử làm mẹ cháu nở hết cả mũi (vì cháu xinh giống mẹ mà ). Tôi lặn mất tăm là bởi vì tôi bị band nick bà ạ, đến hôm qua mới được thả ra . Năm mới chúc bà luôn đắt hàng nhé. Còn vụ ảnh phục chế của nhà tôi thì hôm nào off tôi sẽ trình bày kỹ với bà nhé.
Chào ngày mới, chúc cả nhà một ngày tốt lành. Hôm qua đi làm còn không khí Tết không vậy? Tớ nhớ, nhiều cơ quan, ngày đầu tiên khai xuân, ăn uống, mừng tuổi, đi chùa, đi đến nhà nhau. Không biết giờ còn thế không nhỉ? Tớ thì chưa làm nhà nước bao giờ, hehe, nên không có ngày khai xuân bao giờ cả, đến cơ quan là cắm đầu làm như bt thôi. Sau Tết rồi, các nhà bắt đầu xuất hiện tấp nập đây. @ Thoa, Sếu, Thủy S: Tết vất vả thế, chắc gầy đi được mấy cân nhỉ? hihi. Chúc năm mới mọi sự như ý nhé. Tớ mà ở nhà chắc cũng vậy, nhưng năm nay thì không phải làm Tết, hehe. @ Momo: nhà momo lúc nào cũng làm mọi người ngưỡng mộ và thèm thuồng nhỉ, hihi, em BA xinh quá. ẢNh cả nhà cũng xinh nữa. Xinh hơn nữa là tập bác Hồ, hehe.Chúc BA năm sau nhận nhiều tập như vậy ông Washington nhé, keke. @ X: bà này toàn khen con đẹp trai rồi chêm thêm một câu là giống mình, hehe, ngượng thế k biết . @ Huyền Búp: Có gì giữ cho tớ một người trung tuổi nhé, tớ bảo em tớ nói chuyện cụ thể nhu cầu với ấy. Thanks. Đầu năm đắt hàng NGV nhỉ,
Xin chào cả nhà năm mới chúc cả nhà mạnh khỏe làm ăn tiến tới phúc lộc tràn trề. Mình cũng sinh năm Đinh Tỵ tuổi rắn 1977 đây các mẹ cho mình xin đăng ký làm hội viên với nhé . + Nickname trên LCM: metram + Họ tên thật: Nguyễn Thu Hà + Giới thiệu sơ qua về bản thân và gia đình: - Ngày tháng năm sinh: 03/05/1977 - Nghề nghiệp: Kế toán - Nơi công tác : Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý Trẻ em - Đã có chồng và 02 con - Họ và tên chồng : Phùng Kim Chi - Ngày tháng năm sinh:14/02/1976 - Nghề ngiệp : Thợ sửa và buôn bán xe máy cũ nay lái xe ô tô ( kiêm nhiệm đủ nghề ) - Họ và tên con thứ 1: Phùng Hiểu Phong - Ngày tháng năm sinh: 16/09/2001 - Học lớp 3 tại trường tiểu học Hoàng Hoa Thám - Họ và tên con thứ 2: Phùng Ngọc Trâm - Ngày tháng năm sinh: 19/04/2008 - Học lớp tại gia +Địa chỉ: số 11 hẻm 46 nghách 15 ngõ 32 phố An Dương phường Yên Phụ quận Tây Hồ HN. + DTDD: 09 888 45194 + Ngày cưới 24/02/2000 + Sở thích và sở trường : khó nói quá mình chỉ muốn tham gia với mong muốn cùng chia sẻ hiểu biết hay kinh nghiệm trong cuộc sống . À sở thích có rồi tụ tập ăn uống vui chơi cho các bố mẹ và các con . Mong toàn bộ thành viên hội răn 77 giúp đỡ
Wellcome MeTram nhé, bà này khai lý lịch trích ngang rõ như ban ngày ý nhỉ, đáng khen đáng khen.... , chắc trc khi vào đây nghiên cứu điều lệ kỹ lắm nhể
Welcome metram, bà này ngày trước đi học có làm cán bộ lớp hay bí thư đoàn không? chấp hành nghiêm chỉnh nội quy quá. Chuẩn bị đi ọp ra mắt nhé !
Ôi, BA xinh quá cơ! Có con gái thế này thì mẹ Ngọc tha hồ kén rể nhé! Quên, bao giờ đi tập lại đây hả nàng? Trông nàng "phát tướng" đấy nhé!
LOA LOA! Mẹ ZINZON ơi, tớ đang có nhu cầu mua tất gấp để diện váy đi hội thảo trong SG cuối tuần này. Mẹ nó có số liên lạc PM cho tớ với nhé! Many tks.
Hihihih, nhờ có chuyên gia IT Bình Mộc , tớ đã lại vào được LCM = Firefox, hơn hẳn cái anh IE kia . Cảm ơn Bình nhé.:heart::heart::heart::heart::heart:
CHÚc mừng Hà tham gia HR nhé. HR tăng trang nhanh lắm nên Hà chịu khó vào update tình hình thường xuyên nhé. @KEvin: Hằng ơi, mai là kỷ niệm ngày cưới của bạn MeTram rồi đấy
Tôi cũng không chuyên lắm đâu bà ạ. Mỗi khi các bà hỏi là tôi lại quay sang phải quay sang trái để hỏi mấy em ngồi bên cạnh đấy. Dẫn chứng là trong FF nó bảo phải allow thì tôi lại bảo bà Thủy chọn Block khe khe
Hôm nay cả nhà đi đâu hết í nhỉ? sao vắng vẻ thế. @ZinZon: nghe bà kể mà sợ chết khiếp nhỉ. Bà nhớ lấy cái gì làm tấm chắn ở cầu thang nhé. Mỗi khi về bà chơi khỏi phải lo
@Momo: Em BA yêu thế, mắt tròn xoe nhỉ! Nhìn em yêu đã đành, nhìn cái quả mừng tuổi của em cũng thấy yêu ghê gớm
Có tớ đây, nhưng tớ chỉ cá lượn chút thôi, đọc tin nhà mình rồi lại lượn lờ. Giờ tớ lại về quê đây. Có biết bao chuyện muốn kể mà chưa lúc nào ngồi đàng hoàng ấm chỗ mà kể với mọi người. CHúc trước Tết giờ lại chúc nữa cho không khí Xuân cứ dài dài ở nhà mình Chúc từng thành viên HR năm mới nhiều niềm vui mới, sức khỏe dồi dào, mọi sự như ý
Chúc mừng kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bạn Lê Thị Thùy Giang (nick : Cachuaioit) và anh Phạm Đức Thảo. Chúc anh chị hạnh phúc đến đầu bạc răng nong
Tầm này là bắt đầu phải để mắt rồi Ngọc nhỉ! Nhà tớ khi Chíp sang tháng thứ 5 là cũng dỡ giường rồi, vì sợ con ngã lắm. Đến tận bây giờ, khi Chíp 6 tuổi rồi, mà ngủ cũng vẫn phải chặn trên, chặn dưới, nếu không là vẫn lăn xuống đất như thường hi hi