Chúc mừng ngày cưới của Giang (cà chua) nhé, chúc 2 bạn luôn hạnh phúc cùng với gia đình bé nhỏ của mình!!!
@Minh Bon: Chả thấy bà vào HR, không biết đã nhảy ổ chưa nhỉ??? Hôm qua tớ đi SA em bé đấy, kết quả: Em đang ở 32 tuần và 3 ngày, cân nặng; 2,2 kg (trộm vía em). Và em là con gái nhé, các anh của HR tha hồ mà quăng gạch đi nhá, dự kiến em này "sắc nước" hơn chị Chíp nhiều hi hi
Uah Phương nhắc tớ mới nhớ . @Trà: Đầu năm rảnh dỗi Trà làm ơn cho tớ xin lại tổng tồn quĩ của Quĩ từ thiện ( tranh thủ lúc chưa vỡ chum hihihi) sau đó mình sẽ bàn xem trích quĩ bao nhiêu và quyên góp thêm bao nhiêu nữa nhé! Đầu năm thanh thản, HR mình làm từ thiện đi nào
Chúc mừng năm mới cả nhà, tôi đi làm từ hôm qua nhưng mạng mẽo ở cơ quan chán quá nên giờ mới mò vào nhà mình được. Chúc các gia đình Rắn bé nhỏ sang năm mới CẦU ĐƯỢC ƯỚC THẤY, mọi việc đều như ý nguyện. @Trà: Cám ơn bà nhé, vậy thì cho tôi đặt 1 cục gạch em Lana cho Bòi nhé, mấy tuần nữa là được ôm em rồi đấy Trà ơi, hồi hộp không? @Ngọc Bin: Chúc mừng HT được ôm sao, em Tom đã ăm dặm chưa? Mà em ấy cũng láu cá nhỉ, lăn 1 vòng chưa đến nơi thì lăn tiếp thêm vòng nữa, hi hi. Tôi cứ tưởng tượng đến đoạn ấy là lại cười 1 mình. Bòi nhà tôi bây giờ đặt xuống là cũng lẫy luôn, rồi cứ xoay ngang ra, cái mông cong lên buồn cười lắm.
@ Hằng: tôi ủng hộ 100k từ thiện cho bé Vân nhé. Hihihi, tôi mở hàng là đắt khách lắm đấy. Chúc HR nhà mình năm nay sẽ làm được thật nhiều việc thiện. Bà nào có thông tin chi tiết về trường hợp bé Vân thì gửi cho tôi cái nhé để tôi đi kêu gọi tài trợ. @ Giang cà chua: chúc mừng hạnh phúc hai vc bà nhé. Hihih, bà này gần ế mới lấy được chồng nên bây giờ mới có kỷ niệm 4 năm ngày cưới
Hì hì, khổ thế đấy, cái số tớ nó lận đận, muốn cưới từ lâu rồi nhưng lại tham, muốn cố cho xong cái bằng cao học thế là 2 vợ chồng rủ nhau về nhà lấy trộm hộ khẩu để đăng ký từ năm 2005. Gần 1 năm sau tớ bảo vệ thạc sỹ xong định cưới thì lại vướng ông anh chồng cũng đòi cưới, đành phải nhường ông ấy thành ra đến bây giờ mới được kỷ niệm 4 năm ngày cưới đấy.
Chào cả nhà. Chúc mừng ngày cưới Giang Cà chua. Tớ hôm nay đi làm đây chán quá, nợ mấy báo cáo mà toàn vào đây hóng thôi Ngôi sao kia còn xanh quá cơ. @Trà: Em Lana trộm vía nhỉ . Tớ giờ cũng hay bế Vịt lắm,tranh thủ lúc nó bé nhỏ còn bế gấp, chứ mai kia nhớn thì ko có sức bế. Tối nay tớ cho 2 anh em đi xem xiếc đây mua vé rồi
@ Phương : gửi cho tôi vào địa chỉ nttext@yahoo.com nhé. @ Hạnh: đang có chương trình xiếc gì thế? Tôi cũng định cuối tuần này cho Kiên đi xem xiếc.
Tớ có biết gì đâu: hôm qua nẩy ra ý định cho 2 nhóc đi xem xiếc, ra rạp xiéc ở gần công viên thì nó có treo biển 2 buổi đặc biệt mùng 9 và 10 , mùng 9 hết chỗ đẹp (mà rẻ) nên tớ mua mùng 10, có 3 loại: 120k, 80k, 60k - càng gần càng đắt, mình mua loại 80k sát hàng 120k cho rẻ . Nhưng mà kiểu tạp nham này tớ nghĩ là trẻ con sẽ ko thích = cái kiểu chỉ có xiếc không ? hài kịch thì nó hiểu làm sao được
Okie. Khi nào có ngày giờ cụ thể tớ sẽ nhắn cho ấy. 5 trang là ít đấy ấy ạ, đợt cao điểm có ngày vài chục trang. Hi hi. Tớ thấy là hầu hết cơ quan nhà nước đều như vậy, ngày đầu tiên đi làm còn chúc tụng, mừng tuổi, đi lễ chùa, dư âm có khi đến mấy ngày hôm sau. Năm nay tớ ở nhà nên không quan tâm lắm. Hì hì.
Welcome Hà nhé. Ấy khai thông tin cá nhân đầy đủ quá Hôm tới cố gắng thu xếp đi ọp ra mắt cả nhà nhé. Bà Sóc xinh dạo này chịu khó đầu tư quần áo nhỉ Cuối tháng 3 tớ đi làm chắc cũng phải đi sắm một loạt. Béo quá cơ.
Bà S này vừa khen câu trên thì câu dưới đã đá xoáy He he, sáng nay tớ bận làm nốt cái này cho em Tom. Cái này là cái gì thì chờ tớ trả lời hết bài của các bạn đã rồi sẽ bật mí. Ke ke. Sang tuần nhớ đi ọp để dốc bầu tâm sự nhé. Thế bà chưa đi làm hay sao mà lại lượn về quê?
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng bạn Giang cà chua nhé. Chúc hai vợ chồng có một ngày kỷ niệm thật lãng mạn và đầm ấm. Đừng quên quà truyền thống nhé :yawinkle: Ừ, tớ đang định đặt quây cũi để cho em ý vào cũi đây. Hì hì. Giờ thì chả rời mắt khỏi em ý được. Trộm vía em Lana nhỉ. Đặt tên là Hải Lam đi Trà ơi