Tớ ủng hộ kế hoạch từ thiện nhé. Hội trưởng Hằng lên kế hoạch cụ thể đi Tớ định để em Tom 5 tháng thì bắt đầu tập cho ăn dặm. Mà đúng là trộm vía con thứ hai cũng khôn và nhanh hơn đứa đầu thật. Tay em Tom bây giờ cầm nắm khéo phết.
Chúc mừng ngày cưới của Giang cà chua nhé. Về khoản ế thì ấy cứ yên tâm tớ còn ế hơn ấy, tới giờ mới qua "ải' 3 năm được 3 tháng
Hí hí, kể cả có đăng ký từ năm 2005 thì cũng vẫn ít thâm niên hơn bọn tớ. Xem ban ngày hả Hạnh? Có khi hôm nào HR ọp cho các con xem xiếc nhỉ. Hị hị. Cũi của Bin là 80x120cm, trong lòng là 75x115cm. Hay là cứ cố đấm ăn xôi lấy về nhỉ P/S: Cái dòng in đậm phải là 60x110cm chứ nhỉ
>>ALL: Tớ khoe thành quả tí. Bộ in bàn chân bàn tay này tớ mua từ lúc Tom hơn 1 tháng, đúng hai tháng thì in được đôi bàn chân và bàn tay nắm. Bàn tay xòe in xấu nên khi đổ thạch cao lại càng xấu tệ. Đến 3 tháng mới in bàn tay xòe rồi nhờ Hoa mua thạch cao về đổ lại. Đổ xong thì lại chờ cho nó khô rồi bận bịu và lười nên khô lâu rồi mà sáng nay mới lôi ra sơn phết. Và kết quả đây. Nói chung là tạm hài lòng. Hì hì. Bên trái sẽ in một bức ảnh xinh xắn của em Tom và lồng vào
Chào cả nhà, Hôm qua em Léa nhà tớ được tròn 2 tuần, đúng là có tí yếu tố nước ngoài nên em ý toàn sinh hoạt giờ Tây nên mẹ em ý cũng phải vật vờ theo Tranh thủ trốn cảnh sát bà ngoại vào nhà tí rồi lại phải chuồn ra đây ko lại bị cắt mạng (bà bảo nếu mà nhìn thấy ngồi máy tính là lấy kéo cắt hết dây, vì bà chả biết dây nào vào với dây nào nên bảo cắt hết, hehee......:axe::axe::axe Có tin sales off cho các bà hâm mộ đồ của UMA: hôm qua tôi lượn để làm giấy khai sinh cho em Léa tình cờ qua cửa hàng của UMA ở số 2 Trần Huy Liệu ( ngay goc ngã ba Kim Mã - Trần Huy Liệu) đang giảm giá để thanh lý cửa hàng (22-23/2 giảm giá 40%; 24-26/2 giảm giá 50%), có rất nhiều đồ nội thất bếp, nhà tắm, ..... rất đẹp mà lại rẻ. Tôi có chen vào nghía được một cơ số thứ mà nhìn thấy hàng dài xếp hàng thanh toán phải bỏ về để cho em Léa ti . Bà nào có nhu cầu thì lượn qua xem có khuân được gì không nhá, tạo cơ hội để các bà tranh thủ ọp mini luôn, hehheee....
Đi xem xiếc nhìn mắt bọn trẻ ngạc nhiên há hốc mồm nhìn, rồi ngơ ngác ngó tìm các cô chú dẫn chương trình đang đứng sân khấu nào ? sung sướng tột độ đứng thẳng lên vỗ tay khi tận mặt đc nhìn thấy bạn ngưa, bạn khỉ voi đi ra ...èo nhìn yêu lắm Hạnh ạ. Tớ chỉ dám cho Toon đi xem mùa hè thôi, mùa đông 2 mẹ con xem về muộn lạnh nhà xa hu hu. Cố cố vay mua cái xe otô nhỉ, khi con lớn cóc cần thì thanh lý trả nợ ??? có nên chăng.
Khuôn âm là đất nặn Thoa ạ. Còn thạch cao là kết quả tác phẩm. Đất nặn này mềm nên các chi tiết nhỏ lên rất rõ. Tớ đang nghiên cứu tự làm đất nặn bằng bột mì rồi in xem có được không nhưng chưa có thời gian. Vì đất nặn bằng bột mì thì hơi mềm chứ không cứng bằng đất nặn đi theo kit nên tớ sợ là khi đổ thạch cao sẽ hơi khó.
Tớ mua ở đây . Giá 345K. Tớ thấy chỗ này rẻ hơn các chỗ khác. Nhiều chỗ bán kit này hơn 400K. Kit này có một khung ảnh để gắn sản phẩm lên. 1 túi thạch cao, 4 miếng đất nặn, 1 cái bút lông để sơn, 1 hộp nhũ, 1 túi keo và tờ hướng dẫn bằng tiếng Hàn. Đọc xong hiểu gì tớ chết liền. Nếu in cho anh Kiên thì phải nhào mấy miếng đất nặn vào thì mới đủ in bàn tay hoặc bàn chân cho anh ý. Vì 1 miếng đất nặn chỉ vừa bàn tay hoặc bàn chân bé bé như em Tom thôi. In xong, đổ thạch cao, chờ khô, dỡ đất nặn ra rồi lại nhào và in tiếp.
Mẹ chồng tớ bảo là năm nay mới là năm xấu của tớ chứ không phải năm vừa rồi bà ạ. Thế cho nên ngay đầu năm tớ đã gặp hạn rồi. Hôm nào off mọi người nhớ rủ tớ nhé!
@Ngọc: Công nhận Ngọc chăm chỉ thật, kể chuyện này ra thì hơi xấu hổ 1 tý, nhưng vì thấy hối lỗi với con gái quá nên cũng đành phải kể. Hồi tớ chuẩn bị sinh Chíp thì cũng có mua 1 quyển nhật ký bằng hình ảnh của 5 năm đầu đời cho con. Nói thật là trong tháng đầu sau đẻ thì nhiều dự định lắm ý (vì lúc đó còn rảnh rỗi mà), thế mà hôm vừa rồi dọn dẹp tủ mới thấy tòi ra 1 quyển gì là lạ, đến khi mở ra thì nó cái quyển nhật ký Tức là đã hơn 5 năm không hề sờ đến nó Đến lúc mở cái quyển đó ra thì còn xấu hổ hơn, vì trong đó có đúng 1 lọn tóc của con gái, còn lại là trống trơn, chưa có cái gì [-([-([-( Giờ mụn con gái của tớ đã 6 tuổi rồi thì còn biết làm gì với nó nữa đây Hay là để dùng cho em bé nhỉ?
Hix, nghe Trà kể thì tớ cũng có chuẩn bị chi tiết cho Kevin, cũng có nhật ký, ảnh lại cả blog. nhưng giờ thì Nhật ký còn trống trơn, ảnh thì vẫn lưu trong computer, blog thì quên mất pass..... Giờ tổng kết lại thì còn giữ mỗi cái số treo ở cổ khi kevin chào đời. Đúng là chẳng ai như tớ @Ngọc, tác phẩm của Ngọc đẹp quá, tớ nhìn thì cũng ham làm, nhưng chắc không đủ kiên trì đâu hihihi, ước gì ai làm hộ tớ
Còn giữ được lọn tóc là đỡ tệ hơn tớ rồi ! Hồi xưa có lọn tóc con trai , tớ quý lắm để trong ví . Mất ví mất cả tóc mà tớ tiếc mấy ngày liền . Lọn tóc đầu tiên tớ cắt định bụng để làm kỷ niệm cho con .