Lương không đủ chi tiêu cho bản thân nên có lẽ em phải kiếm thêm việc để làm thôi ạ... Bên em là nhập khẩu và là NPP trực tiếp bánh kẹo của Arcor - Argentina. Mẹ nào có nhu cầu đặt bánh kẹo với số lượng lớn cho nhân viên làm quà Tết thì liên hệ em nhé. Hi hi
em cũng đang tính đến nghề tay trái nữa đây.cái dân văn phòng này chán quá. mặc dù em làm ngân hàng thật đấy nhưng cái dân quản lý rủi ro của bọn em vẫn rảnh việc. đang nghĩ xem nên dính vào trứng, vàng, đô hay là làm nghề tay trái là buôn bán hẳn chị ah. chị cho em lời khuyên với
Em cũng dân văn phòng nhưng lại trợ lý giám đốc là chính, em đang định bán quần áo trẻ em, theo các chị thì nên buôn quần áo trẻ em hay người lớn ạ? Vì em chẳng nghĩ được ra cái gì nữa, chỉ nghĩ đến quần áo được thôi. Hix
Bán quần áo cũng là nghề đầu tiên mình nghĩ đến khi dự định làm thêm. Sau 1 thời gian bán hàng, mình thấy là bán quần áo thu nhập không cao(vì mình đi làm văn phòng mất 8h ngồi lù lù ở cty, tối còn mấy tiếng lại sùng sục ship hàng->oải lắm) vốn cũng không nhỏ, đọng hàng nhiều, nguồn hàng khó kiếm (vì không có mối từ trước), mất nhiều thời gian tìm hàng, chụp ảnh, up bài , trả lời bài...Trong khi đó lại bị cạnh tranh nhiều, muốn có chỗ đứng trên thị trường phải mất vài năm liệu mình có theo đuổi được mãi không? Cuói cùng mình quyết định stop.
các mẹ có ai khéo tay thì làm đồ ăn bán thử xem sao, bây giờ mọi người ít dám mua đồ làm sẵn ở ngoài vì e ngại khâu an toàn thực phẩm nên em nghĩ bán trên lcm cũng khả thi đấy, nhất là đối với các mẹ ngoài HN thì phầm trăm thành công khá cao thì rất nhiều mẹ quen với cách mua đồ online Hoặc me nào có miếng vườn nhỏ thì trồng rau sạch phục vụ các bé, tính khả thi cũng khá cao đấy
đúng rồi đó. nhưng cơ bản là mình cần có 1 nguồn hàng thật sạch, thật ngon. trồng rau sạch cũng rất khả thi. nhà em tuy nghèo nhưng vẫn chấp nhận ăn rau đắt nếu nó sạch thật
Mọi người đều chấp nhận giá cao để mua được rau sạch cho bé con nhà mình. Theo tớ trồng rau sạch không có gì là khó. Mình cứ mua hạt giống bình thường nhưng trong quá trình trồng thì tuyệt đối không phun thuốc kích thích tăng trưởng ... hì hì tớ nghĩ thế thôi chứ tớ không rành về nhà nông lắm nhưng tớ rất tâm đắc việc này.
em cũng vậy nè, hành chính, suốt ngày ngồi máy tính ah. cũng may nhà em có hàng trà Atiso, nên cũng đưa lên diễn đàn bán
Bạn nào muốn làm thêm về tư vấn bảo hiểm nhân thọ thì liên hệ với mình nhé, chỉ cần chịu khó một chút thì thu nhập rất ok
me tooOOOOOOOOOOooooooooooooooooooo cứ bán hàng đa cấp và bảo hiểm là em biết mình ko đủ khả năng roài.
Em cũng thế. Thực ra em rất khâm phục các bác làm nghề này. Anh bạn em làm bán hàng đa cấp 1 tháng được 20tr. Ngất luôn
Mình ủng hộ các mẹ nó có việc tay trái, mình thấy thế này vừa phù hợp với các mẹ mà lại có thu nhập. Công ty mình chuyên sản xuất hàng xuất khẩu trực tiếp của Mỹ và Hàn Quốc các mẹ lấy thì sẽ có giá rất mềm mại các mẹ mang vài kiêu về công ty mà bán lời mỗi cái vài chục. Sau này mặc đẹp và chất lượng thì người ta lại giới thiệu bạn bè người thân mua (cái này giống như là tiếp thị tại chỗ mà giá cả thì đảm bảo rẻ hơn rất nhiều ngoài tiệm). Vậy thì các mẹ nào có máu thì cứ PM mình nhé mình sẽ tư vấn cho, cảm ơn các mẹ nó đã đọc tin!
Làm nghề tay trái bị chi phối nhiều lắm. Cũng không đơn giản đâu. Tớ nhìu lúc ong hết cả đầu nhất là những lúc công việc chính bận rộn
Kieu gi thi minh cung phai co gang kiem lay 1 nghe chu khong chi dua vao luong van phong khong du song mat. Nhu cau cao hon thu nhap la chet roi.
Tớ ủng hộ các bạn làm thêm nghề tay trái, như tớ bây h hơi bị nhiều nghê, tay trái thành tay phải luôn, nhưng nói chung là mất thời gian, công sức lắm các bạn ạ....