các mẹ thân mến, công việc của các mẹ thế nào? thời buổi khó khăn, kiếm được công việc làm thật là khó. khó nhất là làm sao để công việc được thuận lợi. Lúc nào cũng có cảm giác sếp không thích nhân viên thân nhau, sợ kết bè phái. Mình có cảm tưởng, thỉnh thoảng sếp còn tạo ra nhiều điều để cho nhân viên nghi ngờ nhau, cãi nhau,... cái kiểu các cụ nhà ta thường bảo " ném xương cho chó cắn nhau" ( xin lỗi các mẹ nhé, nhưng mình không tìm được từ nào chuẩn hơn và hay hơn được)
Ðề: khi sếp đa nghi và xấu tính, các mẹ làm thế nào? bạn nên tâm niệm rằng việc ai người nấy làm và chỉ tập trung làm công việc của bạn thôi còn những đàm tếu khích bác nếu ko ảnh hưởng đến công việc thì đừng để ý công ty là nơi để làm việc và kiếm tiền. Vì vậy, nếu ko tiện thì bạn ko nên kết hợp cuộc sống cá nhân của mình ở môi trường công ty kinh tế khó khăn, kiếm việc không dễ đặc biệt là việc tốt thu nhập cao Vì thế mà nhiều người phải cam chịu môi trường sống khắc nghiệt ở công ty để giữ gìn môi trường làm việc tốt bằng cách luôn phải chú ý các hành động của mình và những người xung quanh để mà ứng xử cho phù hợp chứ ko thể hành xử theo bản năng một cách tự nhiên được
Ðề: khi sếp đa nghi và xấu tính, các mẹ làm thế nào? sếp mình được cái tính toán và tận dụng, bóc lột, hic, chán cái cảnh làm công quá, mà chưa dám liều bỏ ra kinh doanh
Ðề: khi sếp đa nghi và xấu tính, các mẹ làm thế nào? Mình làm việc mình thôi mẹ nó ah. Đi làm để kiếm tiền mà. Đừng quan tâm xung quanh nhiều quá (những cái ko liên quan đến công việc) mà để ảnh hưởng đến tâm trạng của mình