Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi E thấy bà bầu nào cug khuân đồ như đi du lịch cả nhà í hehehe Bên em thì ít bị trừ, vì có thể xin xác nhận ngày công .... Tgian bầu bí này đi du lịch là thix lém c nè ! Hay... hay .. Thứ 7 này gặp mặt bàn kế hoạch c nhé !!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Đúng là mỗi bé có kiểu thức giấc khác nhau... Cứ tầm 8888 với các mẹ đây là bé nhà c cứ tung tăng suốt í.... Mẹ Đai lam moc giống y chang nhà chị... Mỗi khi ông chồng để ý đến con .... Dạo này c fai bắt chồng đọc truyện cho con nghe, mà suốt ngày kêu thèm ngủ.....
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Em nghĩ có tác dụng đấy c ạ !!! Có j c thông báo kết quả c nhé !!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Cảm ơn c Petommeech nhé !!!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Vâng c ạ ! Thế mới nói là bụng em không tốt tẹo nào cả ! Hay bị nóng, táo bón, dị ứng hay đi wc.... haiza.... Chỉ mong con được khỏe bụng như bố nó thui c ạ !!! Nên em toàn ngủ chập chờn, lại còn thêm vụ bụng to, đau lưng nên ko dc ngon giấc c ah Em hay cho con em nghe nhạc ko lời, đa dạng cả VN và quốc tế.... Mà thực ra em rất thix nghe nhạc nên cứ đến cty là em lại nhạc nhẽo rùi..... Khi con thức là cứ lúc rúc suốt trong bụng c ah.... Em thấy nghe nhạc j cug tốt mà.... niệm Phật chắc lai càng tốt hơn, con sẽ ngoan, hướng thiện hơn chăng
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Có c ạ, Đợt rùi em đi SN cty em mới dc chụp choẹt 1 tý..... E nghĩ đi du lịch xa thì sợ mệt thui..... Chứ cứ đi gần gần cug ổn mà C nghiên cứu vụ j về chụp hình rùi ???
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Đợt trước chị cũng khó ngủ, ngủ chập chờn, nhưng từ hôm chị ăn yến thì thấy ngủ sâu hơn, đêm cũng đỡ phải dậy đi wc hơn. Chị cũng nghĩ nghe nhạc niệm Phật thì con sẽ hướng thiện hơn. Với lại, nghe mình hiểu thì con còn hiểu chứ nhạc ko lời, mẹ nó còn chẳng hiểu, nữa là nó, hehe. Thôi, về nhà thôi. Hôm nay về muộn quá! Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ nhé!
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Chụp như thế này phải ko c ơi.... Em thấy c này có bộ ảnh đẹp quá, nhìn mà phê càng lun.... http://www.facebook.com/media/set/?set=a.4175424402496.1073741827.1790916438&type=3 Nhìn đẹp thật..... Như thế này là đúng ý chị fai ko ??? E nhìn cug mún làm vài phát )
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi Vậy cty c cug dc về sớm nữa nè , thix ghê... Em thì fai 5h30 cơ Mẹ nó cũng mải 888888 quá nên hnay về muộn ah hihi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hihi, nhưng gần chỗ nào chị cũng đi rồi nên chán chẳng thích đi. Mà gần đây cũng chẳng có biển nào sạch, đẹp cả. Đang tính đi Mũi Né mà ko biết có đi được ko đây. Chị định chụp bụng bầu kiểu sexy 1 tí, khoe thẳng bụng bầu, ko bị che áo ấy, hehe. Chị có quen mấy em hồi chụp ảnh cưới cho chị, đang tính sẽ nhờ mấy em ấy chụp. Hay có mẹ nào thích chụp thế ko thì bọn mình tụ tập chụp rồi mời em ấy chụp cho luôn. Đảm bảo là chụp đẹp, vì em ấy chụp ảnh cưới cho chị theo phong cách tự nhiên lắm.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ôi, bên chị thoải mái lắm. Mọi hôm 4h hơn là chị vìa rồi. Hôm nay mải buôn nên về muộn đấy. hehe.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ui thix thế c ! Đề xem mọi người có ai hưởng ứng ko rùi tính típ c ạ Éc, đi Mũi né xa quá đấy c nhé ! ... nhưng dc cái vào khu miền trong í thì biển tuyệt đẹp rùi, cả resort cug đẹp..... nhưng xa quá, có khi anh xã c ko cho đi đâu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ Jigme_Lahm cứ chụp đi, lưu giữ hình ảnh con trong bụng. Nhà mình ox vẫn chụp đấy hí hí. Ox mình yêu con lắm :">
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ui ! Sướng quá, làm muộn về sớm.... như thế này là quá thix rùi.... Ước j em dc 1 chân ở đấy cho đỡ vất vả ..... Dc cái từ khi phát hiện ra hội bà 8 này, em thix lém.... Bjo còn nghiền hơn Face hé hé
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi A Quân sau này chắc chiều con lắm đây .... Chuẩn bị về thui c iu
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Uh, dư ối là nhiều đấy. Nhiều cũng lo, ít cũng lo hix2. Cứ ối bt là tốt nhất
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hehe thế kịa ợ, chị nói thì em mới biết thui bụng em giờ vẫn còn chưa to lắm, nằm xuống chỉ nhô dc một ít thui đợi khi nào nằm thấy đẹp thì làm mấy kiểu kỷ niệm chị ah
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! bắt được chị cái tội hay chạy đi tám chuyện nhá
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Hihi cũng giống như nhiều mẹ thì tăng cân nhiều quá người thì chẳng tăng dc bao nhiu nhỉ
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Các mẹ định nghĩ đặt tên con là gì chưa? nhà tớ định đặt là Hà Trường Giang, các mẹ thấy có được không? Trường là tên tên của bố lấy đệm cho con luôn