Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. chúc các mẹ Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con còn bọn vietcare thì khuyên nên sau 15 ngày, thôi cứ để lâu lâu cho chắc chị ạ. cái cao chè vằng của me cu pi là của bọn Lava hả chị?
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, Ừ, của Lava em ạ. .
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. C ơi sinh xong hãy uống nhé! Chè vằng giúp co bóp dạ con, nhanh hết sản dịch. K uống trước sinh nhé!
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Nhà m có cả cao chè vằng Quảng Trị và của cả Lava bạn nhé! Có nhu cầu ủng hộ nhà m nhé!
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Suýt nữa mình lôi ra uống. Ha ha. Ngay sau khi sinh là uống được đúng ko. Vì chị cho vào túi đồ đi sinh rồi, định là đẻ xong về phòng là nhờ mọi ng pha cho uống.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Sau sinh dùng ngay c ạ Hồi trước em cũng mang vào viện,. về phòng em uống ngay.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con e chắc sang tháng mới mua chị ạ. có gì e sẽ pm chị
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Sau sinh bao nhiu ngày thì nên dùng nịt bụng nhỉ các mẹ nhỉ, Em băn khoăn khoản nịt bụng hương quế và túi muối quá
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Sinh thường thì từ 10-15 ngày sau. Còn sinh mổ thì lâu hơn đấy.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con Ok, hihi,có nhu cầu cứ ới m nhé! .
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Hết sản dịch là gen được bạn ạ. .
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Lâu thế cơ ạ, em lại cứ tưởng đẻ xong 1 phát là gen luôn >"<
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ thấy mọi ng khuyên thế. Chẳng biết rõ chính xác thế nào nữa. Chị lo cái bụng chị xấu xí lắm đây. Nhăn, đen, lắm nốt sẹo (do gãi), huhuhuhu
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. ko biết bà thỏ còi đã sinh chưa nhỉ? chắc đêm nay sinh rùi
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt e cug lo sinh bé xong nó sẽ nhăn nheo. sần sùi. hic nhu qa dưa bở thì hỏng
Ðề: Re: Ðề: Re: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì C ơi lần 1 c bị quá mấy ngày ạ? Bác sỹ tự chỉ định đặt thuốc juc hay c xin ạ?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. C ơi thế lần đấy c có thấy dấu hiệu j ko (đau bụng đau lưng...) hay là quá ngày đến viện bsy khám trong luôn nên biết là mở 2p? Hnay e đến bs cho sa và chạy monitor. Nc ối vẫn bt, nhịp tim thai bt, có xuất hiện cơn co nhẹ. Bs lại cho về hẹn 2 hsau chưa có dấu hiệu thì lại đến ktra
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. đẻ xong phải để các cơ quan nội tạng trong bụng trở lại vị trí cũ đã mn ah.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Với cả em nghe bảo phải để hết sản dịch đã, mình gen bụng ngay sản dịch ko ra hết đc nguy hiểm lắm. Hôm qua em vào Vincom chơi đi bộ đc 1 lúc mà tự dưng bị đau bụng, đỡ đc tí rồi lại đau. May sao lúc sau cũng hết, cứ sợ bị làm sao . Mà dạo này đi ngủ em hay bị cứng bụng lắm, con gò nhiều lệch hẳn về một bên. Em đc 35w6d, từ tầm này trở đi là bắt đầu lo ngay ngáy rùi, bụng em cũng tụt sớm, đang lo sinh sớm đây ạ huhu. Mà các mẹ cho em hỏi, em mới mua loại bỉm cho mẹ là Caryn để dùng sau sinh, cứ tưởng nó to hơn bvs tí ai dè về mở ra thấy nó to đùng à. Dùng bỉm này chắc ko phải mặc quần chíp nữa phải ko ạ?