Nếu ọp cho trẻ con xem xiếc thì nên đi xem vào sáng chủ nhật, lúc 9h sáng, có suất ưu đãi dành cho trẻ em. Giá hồi lâu lâu tớ đi thì khoảng 30K thì phải, đồng hạng cho cả bố mẹ luôn. Xiếc sáng chủ nhật thì không hay bằng các suất diễn tối, nhưng mấy tiết mục hài hiếc lại không có, mà phần lớn là xiếc thú, trẻ con thích hơn. Nhưng í ẹ nhất là màn xiếc voi Bạn voi vừa ra sân khấu là trẻ con nó nhao nhao lên vì bạn ý hôi quá :axe: Chíp nhà tớ sau buổi đi xem xiếc về thì nhớ nhất là bạn voi ị đùn (vì bạn voi hôm đó là voi đực, mà bạn ý lại hôi nên bị kết luận là như thế) :finga::finga::finga:
Tớ còn tiếc cái răng của con nữa cơ Sau khi sinh nhật tròn 5 tuổi thì Chíp nhà tớ thay răng. Mẹ hì hụi cất cái răng sữa của con đi để làm kỷ niệm, thế mà để trên bàn, gói ghém kỹ lắm, đến sáng ngủ dậy đã không thấy nữa rồi, tìm khắp nhà không thấy đâu. Có khi chuột nó tha đi mất nhỉ? Tớ chả dám nói với Chíp, sợ con buồn vì mất răng, chỉ có mẹ là ân hận thôi. Nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là mình đoảng thật
Hí hí, tớ cũng giống Trà. Hồi bầu Bin tớ còn mua hai quyển Nhật ký cơ. Giờ một quyển viết được vài chữ, 1 quyển thì chưa viết gì. Chắc để viết cho em Tom vậy. Nói thật là lúc đầu tớ cũng hăm hở lắm vì tưởng dễ. Nhưng đến lúc in mới thấy không dễ như mình tưởng. Đã thế lại còn không biết pha thạch cao, chưa kịp đổ hết nó đã đông cứng rồi. Túi thạch cao nhiều ra phết mà tớ đổ 1 lần hết luôn phải nhờ Hoa mua thêm. Hị hị. Mấy lần định bỏ cuộc rồi vì in bàn tay xoè rất khó. In không đủ sâu thì khi đổ thạch cao nó sẽ dễ bị gãy. Nhưng tớ lại tự động viên là thôi cố làm để ít nữa em ý lớn nhìn lại sẽ hình dung ra hồi xưa tay chân em ý bé xinh như thế nào. >>Thương: Ava mới trông Bin đểu thế. Ảnh chụp lúc mấy tuổi đấy?
Bà ơi cơm xay tôi tưởng ăn nhão nhoẹt chứ ngon gì mà các bà hay làm cho con ăn thế nhỉ? Con tôi cũng lười ăn lắm, chẳng bao giờ thấy bạn ấy đói cả. Cháo, soup các loại mẹ cứ hì hục làm, xong rồi con ăn có vài thìa là lắc đầu, vừa lắc vừa " không, không".
Hi cả nhà, tớ khoe tí, hihi, hai vc vừa đi xem Avatar về, hay thật đấy, tình cảm, ấn tượng, rạp xịn, hehe, mỗi tội giá hơi chát tí. Nhưng chắc chắn là mua vé dễ hơn ở VN, ở đây khu chiếu phim to, nhiều phòng chiếu, hehe, có khi lạc mất. Vc tớ nhất trí giữ lại kính 3D, hêh, vì sắp có vài phim 3D nữa. @ Giang cà chua: Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới hai bạn Giang - Thảo nhé, lại thêm một cặp Rồng Rắn lên mây nữa nhỉ, hihi, giống vài nhà trong HR đấy, có nhà tớ, nhà Trà, nhà Sếu, ai nữa nhỉ? Bố chồng tớ nói với mẹ tớ: hai đứa chúng nó (chỉ vc tớ) hợp nhau lắm đấy. @ Ngọc: Ngọc tự làm cho em Tom à, kỳ công quá, vc em tớ làm mất hơn 1tr đấy.
Hi hi, vé bên đó đắt nhưng rạp chuẩn nên xem vẫn sướng hơn bên mình. Tớ mua kit về rồi tự in và tự đổ thạch cao. Vợ chồng em Giang là thuê người ta làm à? Hồi trước tớ đọc thấy có cửa hàng nhận đến tận nhà in. Hồi đấy trông gầy và không đẹp trai như bây giờ nhỉ. >>Minh bon: Bà bầu Minh dạo này bận rộn gì mà không thấy vào điểm danh. Bây giờ Minh cũng nặng nề rồi nhỉ, liệu có đi ọp gỡ trước khi nghỉ đẻ được không? >>Bình Lola: Ấy chắc vẫn bị bà ngoại cấm vào mạng hả? Ấy đủ sữa cho em Léa ăn không?
Hôm trước tớ cũng bảo Trà là chắc Bình Lola bị cảnh sát bà ngoại theo dõi nên không vào mạng được. Em Léa có phải ti thêm sữa ngoài không? Công cuộc làm bò sữa thế nào rồi, chắc ngày vẫn mấy bữa cháo đều nhỉ. Em ý hay thức đêm thì ngày ấy tranh thủ ngủ nhiều vào. Bọn trẻ con tháng đầu tiên thường giờ giấc chưa vào nếp đâu. Chúc em Léa hay ăn chóng lớn, ngủ ngoan, ăn ngoan cho mẹ Bình đỡ vất vả nhé.
Ít nữa tớ mà đẻ cũng online được vì tớ ở trên gác, nên đỡ bị soi. Nhưng nếu sang bà ngoại thì khó vì bà sẽ kêu ca, càm ràm rồi có khi cấm tiệt ý chứ. Thế cho nên tớ mua ĐT là phải có cái wifi để còn dùng chùa và chat chit, online cho đỡ nghiện he he
ĐT của tớ không có cái dấu gạch dưới nên tớ chỉ xem được qua ĐT chứ không đăng nhập trả lời được. Hay là xin đổi nick nhỉ
Ngọc ơi, tìm hiểu lại xem, tớ nghĩ là nó có dấu đó đấy, xem trong phần các ký tự xem thế nào. ĐT cũ của tớ k có TV, nên cũng k online bằng nick của tớ được, mà cũng chỉ đọc được các bài viết thôi. Cái ĐT mới này thì có hỗ trợ TV, có dấu nên tha hồ mà online he he
Tớ mới học được multi quote của nhà mình đây áp dụng ngay he he Phương ơi tớ nhớ rồi nhé, hôm nào ọp tớ sẽ mang đi, nhưng loại mỏng chỉ còn màu da chân thôi, còn loại dày vừa thì có màu đen, tớ sẽ mang cả hai loại đi cho bà chọn nhé. Sao Quân lớn thế lại ăn cơm xay nhỉ, tớ tưởng cơm xay rồi sẽ nhuyễn lắm ở tuổi bọn nó khó ăn chứ Em Bảo Anh xinh quá đi, nhìn lại thấy thèm con gái quá mà đã hết quota rồi... Mẹ sóc ơi số alo của tớ ở ngay chữ ký của tớ đây, bà muốn lấy loại mỏng chứ gì, vì trong SG nóng mà nên tớ thấy mọi người toàn lấy loại mỏng thôi, có gì bà nhắn cho tôi nhé
Trà ơi trộm vía em Lana nhỉ, mẹ Trà sắp được gặp em bé rồi. Cho anh Zon quăng sẵn cục gạch nhé, anh Zon đẹp zai lắm đấy ke ke
ko nhão lắm đâu, nó đang quen ăn cháo hạt, chuyển ngay sang cơm thì hơi khó, chưa chắc đã ăn, cơm chín, cho vào máy xay, nhấn hai phát, rồi múc ra, nó đặc hơn cháo nhiều nhưng ko cứng và nguyên hạt như cơm, Quân nhà tớ ăn có hai bữa rồi ăn cơm luôn đấy, thích quá, đỡ phải cháo lão mệt người. Tôi mới photo đc mấy quyển, đưa cho bà Thủy X 2 quyển rồi, bà ở đâu mai tôi vứt qua cho, ko gửi qua mail đc Thế là hoành tráng hơn chị Hân rồi đấy, chị Hân mãi đến lúc đi học, tức là gần 3 tuổi mới ăn cơm cơ. Đợt này ốm, tôi lại phải cho ăn cháo, hết ốm lại ăn cơm. Tất thì bà cứ mang đi để còn cân nhắc he he, thế bao giờ có đợt mới về? có khi bà làm cho tôi mấy chục đôi vừa da chân vừa đen dùng dần, loại mỏng ý, tôi đi nhanh rách lắm, hay ngoắc lung tung.
Kiệt tác của Ngọc đẹp quá! Sau này em Tom yêu mẹ Ngọc phải biết. Mà bọn trẻ con bây giờ sướng nhỉ, có bao nhiêu kỷ niệm về thời thơ ấu, mình ngày xưa nhà nghèo chả có đến 1 tấm ảnh , cho nên từ mình suy ra, tớ cũng để dành nhiều kỷ vật lắm ví dụ như: các loại sổ y bạ khám thai, ảnh siêu âm, thẻ đeo ở BV cho mẹ và cho con, tóc của con này, giấy ra viện, ảnh ọt đủ cả, mà nhật ký ghi rõ cả ngày nào con biết lẫy, biết nói, răng mọc nữa cơ hi hi. @Thương: ảnh Bin nhìn đểu thế, hồi bé còi nhỉ, nhìn già hơn bây giờ
Gớm, làm gì đến mức độ kiệt tác. Tớ cũng nghĩ như Thủy ý nên cố gắng làm cho con. Hi hi, mấy em này lớn nhanh lắm. Bàn tay in lúc 2 tháng và 3 tháng đã khác nhau rồi, đến lúc em ý lớn thì còn khác nhau nữa nên tớ phải cố làm sớm không em ý lớn mất.