chào các mẹ ở Tp.HCM

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi me Bo (Levin), 8/10/2008.

  1. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    chiu roài, hum nay phải ở nhà canh con, ob đi thăm người ốm hết roài, nhà chả có ai, hix:p
     
    Đang tải...


  2. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    nhà mình có biết chỗ nào bán giầy công sở đơn giản mà đẹp ko ạh, trước giờ e chỉ toàn tới hạnh dung, nên giờ ko bít mua ở đâu, bác nào biết thì cho e xin địa chỉ nhé, thanks cả nhà ạh
     
  3. famtran

    famtran XáchtaytừMỹ:01993.29 2.889

    Tham gia:
    8/5/2009
    Bài viết:
    12,594
    Đã được thích:
    2,869
    Điểm thành tích:
    863
    :(ghét thế ng ta rủ rê lại từ chối, thui tui đi mình ên vậy:(
     
  4. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    hị hị, chả muốn từ chối tí nào,dưng mà đi đột xuất thì nhà còi khó được đi lém, hehe, ví dụ, giờ bà rủ tui, chiều tối đi shoping nhé, tui gật liền, hehe
     
  5. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Chị bị say xe hả?đi xe ko được thì đi canô :p
     
  6. Gaby

    Gaby Thành viên mới

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8

    Hic hic, em có lỗi với chị Tina quá, đi làm hôm qua rồi mà công việc bận quá hôm nay mới vào nhà đọc cả chục trang mới thấy chị iu nhắn rủ ăn nghêu ...từ trước Tết!:( Cảm ơn chị đã rủ rê, trước Tết mấy ngày cuối cùng công việc cũng nhiều ghê gớm + thêm internet cứ cà giực hoài nên k update kịp tình hình gì cả. Tới ngày Sếp cho nghĩ thì vù về quê luôn, chẳng shop siếc gì sất, về quê ăn bám mẹ luôn! he he...

    Từ giờ em đặt chỉ tiêu phải vào nhà mỗi ngày ít nhất 1 lần mí được!

    Chúc mấy chị em SG khỏe mạnh, hạnh phúc, xinh đẹp, giỏi giang xứng đáng 10/10 hết nha!
     
    tinababy thích bài này.
  7. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Hé nhô, chào cả nhà...
    Mẹ Còi úi...nhà Xù có nghe các mẹ bên wtt hay mua giày XNK chất lượng cao-giá mềm ở Lý Chính Thắng ấy...lúc trứoc có nghe các mẹ khen tiệm nào đó, mà giừ nhà Xù wên tên rùi, mí lại ít đi ra LCT để mua, nhưng nghe nói khu đó có 1 dãy tiệm chuyên bán giày XNK rất điẹp...rất thời trang....
    Nhà Xù thường hay đi mua ở Nguyễn Đình Chiểu hay Lưu Văn lang..Nguyễn Trãi..Tax..T & T..nói chung tuỳ hứng lang thang đụng đâu chui đó...
    Tháng 9 năm ngoái rãnh qué hứng hứng ra chợ Sì gòn, rùi lanh chanh chui vô hàng dép, vừa hỏi ( không mua - do hét giá cao cở toà nhà Burj Dubai nên hem dám mua ) thía nà bị chửi hội đồng...hị hị...ghét qué, về nhà viết bài thung bấu cho các mẹ bít ..
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ặc ặc... Xù mình lại mún kể lể 1 kinh nghiệm kinh dị của Xù mình mới trãi qua, còn tươi nguyên sốt zẻo mùi chửi bới cho các mẹ nghe cho zui rùi tránh hén...
    Buồn như chấy cắn, nên trưa Xù mình tết ra Sì gòn, Xù mình quyết định chui zô chợ Bến Thành, ngắm nghía mọi thứ xem có rì lọt vào mét hem ...
    Mới lết qua 1 dãy guốc thêu, thấy chả hợp gu nên đi tiếp... đến ngay hàng chót là bán vừa dép vừa guốc, thì Xù mình có chú ý 1 đôi quai chéo đỏ bằng simili mềm, đế xuồng chừng 5cm, chất nhẹ xốp như nút bấc hay ruột bần..khi đôi dép đỏ rói vừa mới lọt vào tầm ngấm của nhà Xù, thì bất ngờ nhà Xù gọi, nên Xù mình tạm dừng và moi ĐT cùi ra chát...thì ..........
    Mụ bán hàng tuổi chừng 50 có dáng vóc vô cùng phúc hậu và gương mặt nồn nộn những thịt y như mụ Tú của nàng Kiều, đưa tay hất phẩy ra dấu bẩu Xù né đi chổ khác..ah hà, mợ hiểu nhầm mình sàng xê trước hàng mợ phone chát nên Xù vừa talk vừa ngồi xuống thò tay bốc chiếc dép đỏ xỏ vào bàn chân shinh đẹp của Xù..:yawinkle:
    Cùng lúc đó, Xù thọt sô cũng vừa chấm dứt, nên rãnh rang thử dép.
    Thấy rộng hơn 1 số, Xù bèn hỏi có số nhỏ hem ? Giá nhiu ? :confused:
    Thì mợ Tú hất hàm bẩu tay chân là 1 em tre trẻ cũng đồ sộ chả kém với nhan sắc của cô Cám, lấy số nhỏ cho Xù, đồng thời bẩu, cứ thử đi, thử vào vừa chân sẽ báo giá !!! Hị hị... Xù bắt đầu linh kẽm chiện chẳng nành !!!
    Sau khi thử vừa, không vừa mới lạ, vì đúng size mừ, nên Xù hỏi tiếp bi nhiêu ?
    - 220K ...:rolleyes:, rằng thì là hàng mới nhập vô...tèng tèng tèng...và blah blah blah...

    Cuối cùng, trả giá đi nhiu cũng được !!! Câu kết mới quan trọng !

    Xù bẩu chỉ mới chui vào, hàng thì còn nhiều, muốn mua cũng phải đi xem 1 vòng chứ chưa quyết định thì được mợ Tú và em Cám thay nhau "giáo huấn" rằng thì là, đã vừa ý thì mới thử, thử xong vừa ý thì mới hỏi giá, nói giá xong seo cóc mua, rằng thì là ai cũng như Xù mình chỉ hỏi mà cóc mua thì thế này thế nọ...ect....
    Xù mới bẩu, Xù chả phải lần đầu trong đời đi mua hàng, có vào xem hay thử và hỏi giá đi nữa thì chưa vừa ý cũng có quyền không mua, và chả ai nói lời nào như chị nếu đây là luật riêng của hàng chị thì sao chị không ghi bảng, rằng đã hỏi giá thì bắt buộc phải mua , cho khách hàng họ biết..!!
    Xù bỏ đi không mua thì ui zờii ơi... ngoài cô Cám tay chân của mợ Tú ra thì còn các mợ hàng kế bên cũng xúm nhau chửi với rằng Xù mình rãnh quá, chả có việc gì làm nên đi quậy !!!! :D:D:D mà rãnh thiệt, buồn quá phải đi ngắm đồ xem có rì lọa hem...
    Sau đó Xù lại lê lết ra đường Tạ Thu Thâu, cũng lê lết đủ hết 2 dãy cửa hàng thì thấy cũng đôi dép y chang như đôi mợ Tú bán, từ chất liệu quai đến đế, nhưng hỏi thì chỉ nói có 70K ( chưa trả giá ) mà Xù thử lại lần nữa thì thấy không hài lòng nên không mua, và em gái ở hàng đó cũng chả chửi Xù miếng nào, cám ơn em gái dễ thương nghen...he he...
    Đã lâu lắm hem có chui vô chợ Sì gòn, nên nhớ nhớ không khí nhộn nhịp năm xưa, nhưng bi chừ sao thấy thực là phức tạp, y như 1 cái bẫy bọc nhung, những bàn tay lôi kéo, những nụ cười cơ học toác hoác mời gọi nhưng ai đó lỡ dại mà dừng 1 phát thì roài sẽ biết, hình như chợ Sì gòn giờ chỉ thích hợp với các bác NN chứ chả thích hợp cho mình nữa, thấy chui vào các shops hay thương xá mà dễ mua đồ hơn, cực chẳng đã, chợ Sì gòn có lich sử trăm năm nên khi có bạn bè NN về thì ráng đưa tụi nó đi coi chứ khuyên tụi nó đừng mua..
    chợ dù lớn hay nhỏ cũng thấy e ngại vô cùng khi cầm món đồ xem và trả giá...lần khác do thèm bún riêu của bà cụ bán lâu năm nên Xù cũng chui vô chợ ăn rùi quen tật lê lết qua hàng quần áo, mới lơn tơn ngắm chưa kịp hỏi mua đã bị mợ kia háy nguýt, và chửi bóng gió...đại ý là, mua hông mà đứng ám khí..
    Úi, em sợ vãi cả linh hồn :axe::axe: nên nói đến mua hàng ở chợ nà nhà Xù vái cả nón, lại không sành trả giá..thui thì thà chui vào các thuơng xá, hơi đắt chút mà coi xong không vừa ý, đặt xuống hem bị ai chửi cả !!!
    Cho nên nếu mẹ nào có vào chợ Sì gòn thì nên chú ý mợ Tú bán dép hàng đầu tiên bên phải , từ cửa Tây Chợ Sì gòn đi vào nhá....:rolleyes::rolleyes::rolleyes:

     
    Sửa lần cuối: 23/2/2010
  8. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    đi cano là đi cho biết thôi..nhưng đi trên sông
    chứ ra ngoài biển không dám vì biết đâu là bờ..:idea::idea:
     
  9. mebecoi@yahoo.com

    mebecoi@yahoo.com Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    5/8/2009
    Bài viết:
    3,009
    Đã được thích:
    277
    Điểm thành tích:
    173
    trời ui, nghe mẹ xù kể chuyện đi shopping thế cũng choáng nhỉ, mẹ còi muốn mua đôi giầy 3p hiền lành để đi xin việc cho nịch sự ý mà, đơn giản mà đẹp thôi. nói chung vẫn thích chỗ nào truyền thống bán hàng đúng giá, nếu có bớt thì vài K gửi xe cho vui thôi là tốt nhất, chứ phải trả giá, trả chán, đi ra vẫn ko bít mình có bị họ gọi là gà béo ko, hịhị, ức lắm:p
    thanks mẹ xù nhá
     
  10. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723
    Hello cả nhà và mẹ susu
    Mình cũng là người say xe dữ dội lắm, đã có lần đi xe Đà Lạt ói đến 16 lần (kỉ lục phải kg nào?) lúc nào cũng phát hiện ra xe hơi có mùi, dù xe vừa mới 100% hay đã đc sd 1 thời gian, túm lại là "xe hơi có mùi?" - ox mình lúc nào cũng :rolleyes: hỏi mình
    Nhưng thường mình đi chơi, đi ctac từ thiện thì kg bao giờ nôn ói, tâm lý rất quan trong
    Mình cảm thấy biển, cảm thấy được vui chơi, được khám phá, hay sắp làm đc điều có ý nghĩa trong cuộc sống thì dù mệt cũng sẽ qua, ngủ thiếp đi một chút trên đường đi là ok thôi mà
    Vậy nên hãy gạt bỏ mọi âu lo, mà vui chơi, nếu muốn thgia !!!!! Mình khuyên nên đi tàu cánh ngầm hoặc ôto cho đỡ mệt mà an toàn hơn xe gắn máy

    1 - Mình vừa đt cho Lộc An, kg còn phòng ở L.A cũ, chỉ còn ở L.A mới (cách cũ 300m - đi bộ (tập thể dục thôi mà) hoặc phải đánh ôto qua lại. Giá phòng 690k/dbl và 790k/triple bao gồm ăn sáng
    2 - Sơn Thịnh vũng Tàu kg nhận book phòng trước, gần đến VT thì đthoai cho họ, sẽ cho biết ST 1 or 2 or 4 or 5 còn chổ thì mình chạy trực tiếp đến đó. Giá phòng 350k/dbl - "delux" và 280k/dbl - standard, hình như kg gồm ăn sáng
     
    tinababy thích bài này.
  11. HADA

    HADA Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/6/2009
    Bài viết:
    1,796
    Đã được thích:
    554
    Điểm thành tích:
    723
    Đi Vũng Tàu hở bà con, chừ mới biết. Thứ 7 đi mấy giờ vậy, vui lòng cho tí thông tin đi.....đa tạ.
     
  12. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    chào hada ,e ăn tết kĩ qué nha!thứ 7 tuần này đó e ..chắc khoảng
    5,6g sáng ..mình sẽ thuê xe của nhà tina đi đó!e gội cho
    tina để biết kĩ hơn nhe!
     
    tinababy thích bài này.
  13. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Vậy chị đi tàu cánh ngầm đê..........nhưng mọi người đi Vũng Tàu chưa vậy?
     
  14. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Vậy là mọi người chưa đi hả? ko lẽ thứ bảy này đi Vũng Tàu tiếp :yawinkle::yawinkle::yawinkle:
     
  15. Bongcuame

    Bongcuame Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/6/2009
    Bài viết:
    3,254
    Đã được thích:
    613
    Điểm thành tích:
    773
    Khi bước lên xe chị ngậm 1 miếng gừng tươi là sẽ hết say xe thôi , trước đây em bị say xe kinh dị..........trước khi đi chơi 1 ngày là em đã bị choáng váng trước rồi hehehe.....xem tivi thấy người ta chỉ ngậm gừng tươi, em làm theo và kết quả: ko bị say xe, đi xe ngon lành, không cần uống thuốc hay dán miếng chống say xe.
     
    tinababyme Bo (Levin) thích.
  16. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,482
    Đã được thích:
    1,257
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Tiểu Cần và các mẹ hay say xe thử xem bài này nhé...
    Xù muốn chia sẻ với các mẹ 1 phương thức đơn giản để trị chứng say tàu xe mà không cần dùng thuốc..bản thân nhà Xù từ nhỏ đã say xe..sau này vẫn thế..vừa nghe mùi xe là nhà Xù đã nôn nao..khó chịu..đi đâu thì lo nơm nớp ..chuẩn bị thuốc say xe nếu không thì mất cả vui trong chuyến đi..
    Có cái bất tiện khi dùng thuốc..dù trên thị trường có nhiều tên thương mại khác nhau..như Nautamine ..uống cũng có tác dụng nhưng phản ứng phụ là gây ngầy ngật buồn ngủ sau 1h dùng thuốc.. có phải bất tiện không khi mình cần tỉnh táo để ngắm cảnh dọc đường..mà đằng này lại rủ rượi gật lên gật xuống..mắt tít lại, không thể mở lên nổi..

    Dizinil hay Dramamine ( Chewable-Orange flavour thuốc của Mỹ ) thì tác dụng tốt..không gây ngủ như Nautamine, nhưng chỉ sau 30' dùng thuốc là cổ họng khô đắng ...cũng khó chịu..
    Từ khi đọc các sách về khí công và đông y..mình tìm được bài hướng dẫn 1 mẹo đơn giản mà ai cũng thực hiện được và hiệu quả..mà sau này Xù mình đã chỉ cho 1 số bạn bè có chứng say xe như Xù và các bạn đều thấy hiệu nghiệm.

    Rất đơn giản : đó là dãy số : 720.640


    Khi ngồi trên xe, thỉnh thoảng, khi rổi rảnh, hoặc lúc nhớ ra hãy nhẩm niệm trong tâm những con số “bảy hai không .sáu bốn không... bảy hai không. sáu bốn không . . .”. lẩm nhẩm trong tâm dãy số đó, mỗi đợt khoảng 5, 7 lần.

    Cơ chế chống say tàu xe. Theo các nhà khoa học, say tàu xe là do rối loạn hoạt động ở tai trong làm ảnh hưởng đến cảm giác thăng bằng của cơ thể dẫn đến buồn nôn, nôn ói, chóng mặt, mệt mỏi. Đối với những người bình thường, sự khó chịu sẽ chấm dứt khi xong chuyến đi. Tuy nhiên, đối với những người bị bệnh tim mạch hoặc tiêu hoá, các triệu chứng có thể trầm trọng hơn hoặc thậm chí kéo dài sau chuyến đi.
    Triệu chứng quan trọng và điển hình nhất của các chứng say tàu xe là buồn nôn, nôn ói. Theo Đông y, đây là biểu hiện của khí từ dạ dày nghịch lên. Theo học thuyết kinh lạc, dạ dày bị chi phối bởi kinh Dương Minh, một kinh nhiều khí nhiều huyết có chức năng phòng vệ cơ thể chống lại những biến động của môi trường bên ngoài. Do đó, về mặt cơ chế, chống say tàu xe phải bao gồm việc ổn định nội khí ở hạ tiêu và làm cho khí của kinh Dương Minh di chuyển thuận từ trên xuống dưới ( thường gọi là thuận khí hay chống khí nghịch).
    Chữa say tàu xe bằng tượng số bát quái.

    Trong cách chữa trên, nhẫm đọc dãy số 720.640 là nhằm vận dụng phối hợp một số quy luật của khí công, chu dịch và y học truyền thống. Theo tượng số bát quái, số 7 là tượng số ứng với dạ dày thuộc dương thổ, số 2 là tượng số thuộc kim ứng với ruột già. Nhẫm đọc 720 sẽ gây ra hiệu ứng thuận khí ở kinh Dương Minh. Trong liệu pháp tượng số, khi nhẩm đọc một nhóm số, khí của con số trước sẽ chuyển cho khí ứng với con số sau. Như vậy, khi nhẫm đọc 720, khí ở kinh Dương Minh thay vì nghịch lên phía trên sẽ chuyển thuận xuống vùng ruột già theo quy luật tương sinh (Thổ sinh Kim).

    Do đó, đối với chống say tàu xe, nhóm số 720 là số chánh. Ngoài ra, số 6 là tượng số của Thận, số 4 là tượng số của Can, nhóm số 640 thêm vào có tác dụng dưỡng huyết, bổ Can Thận âm. Một trong những lý do của hư Hoả, của khí nghịch là âm hư. Ở đây, dùng 640 với mục đích bổ âm để tàng dương. Theo liệu pháp tượng số bát quái, số 0 được thêm vào các nhóm số để gia tăng tính hoạt hoá của hai khí âm hoặc dương. Dấu chấm ở giữa là dấu chỉ ngưng một tíc tắc khi đọc nhằm ngăn cách 2 nhóm số với tác dụng khác nhau. Trên thực tế, người bệnh có thể đọc liên tục bảy hai không sáu bốn không bảy hai không sáu bốn không . . . Say xe chỉ là những triệu chứng rối loạn khí hoá. Do đó, sự phối hợp của 2 nhóm số vừa giáng khí vừa tàng dương có thể nhanh chóng tạo sự ổn định chân khí nơi hạ tiêu để chống say xe.
    Tác dụng dưỡng sinh của dãy số 720.640.

    Nhóm số 640 có thể dưỡng âm bổ thận. Nhóm số 720 ngoài hiệu ứng giáng khí nghịch còn có tác dụng kích hoạt dương thổ, tăng cường khí hoá ở Tỳ Vị, giải phong hàn ở kinh lạc. Sự phối hợp của 2 nhóm số gồm đủ hai thuộc tính âm dương nên không sợ phản ứng phụ mà còn có những tác dụng dưỡng sinh nhất định. Ngoài ra, dãy số 720.640 còn có thể dùng để chữa một số trường hợp bệnh lý do âm hư gây ra như nhức đầu, mất ngủ, viêm xoang mãn tính hoặc một số trường hợp đau lưng, đau khớp do phong hàn.

    Một số ý kiến của các mẹ khác

     
  17. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,276
    Đã được thích:
    1,254
    Điểm thành tích:
    863
    đi đi em..chắc đang suy nghĩ đây..!
     
  18. xiumai

    xiumai Thành viên HR tại TP.HCM

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Oi, minh cung ham di choi lam, VT da di nhieu lan, nhung van muon di, vi lan dau tien di off ma. Ket noi cuoi tuan nay co quan minh di thi hoi thi "Vietcombank nho mai on nguoi" o Can Tho, ma minh lai nam trong doi van nghe roi. Danh hen lai lan sau thoi.
     
  19. mẹ Tiểu Cần

    mẹ Tiểu Cần Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    14/7/2009
    Bài viết:
    1,850
    Đã được thích:
    588
    Điểm thành tích:
    723

    Chị mới đi hôm mồng 4 nè, nhưng thích là đi nữa, chắc nhà mình đi thì vui phải biết, hóng gió biển thì lúc nào chẳng hấp dẫn, đi đi em!!!
     
  20. lucifer

    lucifer Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/11/2008
    Bài viết:
    3,297
    Đã được thích:
    688
    Điểm thành tích:
    773
    Vậy ai chiều thứ 7 đi Vũng tàu được thì vui lòng đăng ký để còn đặt phòng nhé.Mình làm lại danh sách nhé.

    01/Mẹ Tin &Tít
    02/Mẹ Su Su
    03/Mẹ Tiểu Cần
    04/Lucifer =======2 nhớn,01 bé
    05/Tina
    06/Hada
    07......

    Ai đi được thì vui lòng thêm tên vào danh sách nhé,đừng ghi bên ngoài không theo dõi được.....Cảm ơn mọi người
     
    tinababy thích bài này.

Chia sẻ trang này