Đi Đà Nẵng với em đi. Vì 2 đứa nhỏ thích tắm biển quá nên em mới cho về hè đó chứ. Đang lên lịch cho 2 anh chị học bơi nè.
Xã nhà tui chưa sure nên tui không dám chắc, vì hậu Đà Nẵng quần quật giữ con nên còn muốn nghỉ ngơi, hehe. Đừng cho tui vào danh sách, hứng lên thì tui theo tàu cánh ngầm ra sau vậy.
Tina và chị Tiểu Cần ơi, 2 người đi Sing vào ngày nào vậy? Em sẽ bay vào sáng ngày mùng 2 và về chiều ngày mùng 7 đó, hy vọng gặp được mọi người bên Sing nha
Em đi hơi bị sớm nên không gặp được roài.....qua đó nhớ mua quà về nhé.Thui đi nhủ đây...bibibibi mọi người chúc mọi người ngũ ngon.
Được ở nhà với con cũng là 1 niềm vui lớn rồi (mặc dù hơi bị chóng mặt, hì hì). Chúc cả nhà anh năm mới nhiều niềm vui mới nhé!
Gần cuối tháng mới đi đó Q, ngày 18-19 gì đó đi, 21-22 về, kg gặp nhau đc rùi, em tính ở ks khu vực nào, book chưa, giá cả ra sao? Chị với Tina vẫn chưa book
Tụi em ko có cần ở hotel sang trọng, chỉ là motel thôi chị ơi để tiết kiệm tiền đi shopping cho sướng nên ở ks bình thường lắm. Chị xem link nha chị M ơi http://www.haising.com.sg/ Khu này nó gần bugis, simlim square và suntec, nói chung đi lại thuận tiện nữa, gần MRT áh chị. Chị và tina xem xét thử nha
e đi chơi về rồi?su nhà chị nói cho ba su biết 1 chuyện bí mật của em là: cô tina có chồng rồi đó ba!
t7 tuần này em chưa dìa chị ui ........ all đi chưi zui ze .... chụp hình up lên cho em xem ké đỡ ghiền ....
thông thường hội ọp ẹp vào chủ nhật cuối tháng đó mẹ nó ơi Trang ơi ăn tết vui vẻ hem ???... tina mới ghe vĩnh long ăn tối nè