Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Bỉm caryn chỉ dùng vài 3 miếng thôi ko cần mặc quần chip, còn lại nàng cứ mua loại Diana mama dùng cho gọn, nếu bạn nào ít hơn thì có thể dùng loại ban đêm Lưu ý nhé các mom, lúc đi sinh chỉ mặc quần giấy thôi vì lúc lên bàn là vứt luôn đấy
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Tháng cuối rồi ko cần fai đi bộ đâu mn ah, dễ bị vỡ ối đấy! Tớ chẳng đi bộ đc ngày nào vẫn sinh dễ đấy!
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đi bộ nhẹ nhàng thì vẫn được mà mẹ nó. Với lại sinh dễ hay khó cũng còn phụ thuộc nhiều vào cơ địa của mỗi người...
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Quả dưa bở đã đẹp. Nó như quả dưa vàng sần sùi ý. mà còn đen nữa cơ. BS sẽ chỉ định, em định xin lung tung, bị mắng cho đấy. Lúc đó chị chẳng có dấu hiệu gì hết, sốt ruột đi khám, chuẩn bị sẵn là chưa mở thì xin mổ luôn, nhưng mà khám thì lại mở 2p, mãi sau khi truyền thuốc mới thấy cơn co. Em 40w2d rồi hử. Bạn chị cũng đang bị quá 1 tuần rồi, nhưng đang ở Đức, BS bảo quá 10 ngày mới can thiệp.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Đúng rùi đấy. Tuần thai bình thường từ 38-42 tuần mà. Nhưng dù sao mình vẫn muốn sinh trong khoảng từ 38-40 tuần hơn. Em mình trước cũng quá 1 tuần. Có chú là bs PS cũng bảo chờ qua 10 ngày ko thấy gì thì sẽ chỉ định. Nhưng ko cần chờ đến lúc đó thì nó chuyển dạ sinh.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Mèoluoi163 ơi, ấy mua khoảng 5 miếng bỉm loại to đấy thôi. Để dùng lúc ở BV, còn về nhà thì 1 gói Diana Mâmâ là đủ rồi. Đóng bỉm rồi chả cần dùng quần, thủ sẵn 1 gói quần chip giấy là được. (mà phải cực kỳ chú ý tư trang, điện thoại khi vào viện nhé. Nhiều mẹ sinh con xong là cũng bay luôn cái điện thoại đấy)
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Bs hẹn mai nếu chưa chuyển dạ thì lại đến ktra. Ko biết mai họ có cho khám trong ko. Vì e thấy nhiều ng cũng ko có dấu hiệu j nhg đã mở rùi. Sắp đến m1 rùi con zai nên hơi cuống ạ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. C ơi vào viện là đóng bỉm luôn ạ hay khi nào ng ta bảo thì làm? Hqua e đến khám nhiều ng bị mất tiền lắm ạ, mặc dù bảo vệ nhắc liên mồm. Mà toàn mất tiền triệu đến chục triệu thôi vì cầm theo đề phòng nhập viện mà. chúng nó trà trộn vào r rạch túi móc túi nhiều lắm
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Bao giờ bảo mở rồi, người ta sẽ bắt thay quần áo của bệnh viện, thì bỏ quần chip, đóng bỉm luôn nhé. Lần 1 chị sợ lắm, người ta cứ khám trong liên tục, Lúc 37 tuần bị ra máu, đã 2-3 lần khám trong, hôm gần đế ngày, khám 1 lần nữa hôm 40w2d khám nữa, đến lúc lên bàn đẻ thì liên tục luôn. Còn đẻ mổ chả bị khám trong đâu.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. các mẹ tháng cuối mua vòng dâu tằm để đeo cho bé lúc ở bv về nhé
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mẹ dâu tằm ơi, vòng dâu tằm này có ảnh hưởng đến sữa k thế? Vì các cụ quan niệm sờ vào cành dâu mất sữa mà. M cũng k biết có thật k.
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Lại còn cả vụ sử dụng kim chỉ nữa. Tớ mới mua máy may, định đẻ xong lúc nào rảnh thì tập may, chả biết có được ko?
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mẹ nó ơi, hôm trước tớ đi tham gia lớp tiền sản . cô giáo tại việt pháp bảo là ko đc gen bụng nhé bạn, như vậy sẽ bị đờ tử cung, tuyệt đối không đước, cứ để tử cung tự co lại
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. À, em lượn vào Vincom chơi nên đi bộ mẹ nó ạ chứ giờ bảo em đi bộ cho dễ sinh em cũng chịu. Đi đc lúc là mỏi người rồi bụng khó chịu lắm, cứ phải lấy tay đỡ bụng . Thậm chí sáng ra đi chợ em cũng phải lôi cái xe máy đi cho nhanh chứ đi bộ xong lại xách lỉnh kỉnh một đống thứ là em ngất luôn.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Vâng, hqua em cũng mua 5 miếng rồi chị ạ. À mà lúc sinh có đc mang điện thoại vào ko hả chị, có j còn liên lạc với người nhà. Em sợ vào đó xong bị cách ly với người thân, cần j lại ko gọi đc thì ko biết làm tn, hic.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Mình được 37w, hqua thấy lâm râm đau bụng cẩn thận đi khám đã thấy dấu hiệu cạn ối...sợ quá, trước đấy mấy ngày đi khám bình thường mà mấy ngày sau đã bị cạn ối rùi.....giờ p ra vào viện Sản theo dõi thường xuyên...hic hic. Có mẹ nào khám ở ngoài được 2.8kg nhưng vào viện Sản khám lại nhẩy lên tận 3.2kg như mình hok nhỉ....Chả bit chỗ nào đúng nữa...
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. như tớ là hết sản dịch khoảng gần 2 tháng mới gen bụng ! lúc đó bụng ngót rùi nhưng vẫn thấy to nên quấn muối gel bụng cho bé lại, nên quấn và gel ý k bụng bị sổ đấy
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. lúc nãy em hơi lâm râm đau bụng bên phải, tưởng dấu hiệu đẻ rùi cơ, may đau 1 lúc rùi hết. hi. mà thỏ còi chiều này 2h mổ roài chị nấm ạ
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Chắc là được mang vào nhưng mà lúc đó phải giữ thật cẩn thận. Hồi trc chị đẻ thì có 1 người nhà cùng vào trong suốt quá trình đẻ nên ko lo lắm. Giờ em ko cần mang đt vào đâu, cần thì nhờ y tá hoặc nữ hộ sinh gọi người nhà là được. Siêu âm sai số là bt, do tay người đo thôi. Sao Thỏ phải mổ sớm hả em? Đang định rủ thứ 6 này đi ăn trưa. Mà dấu hiệu đau nó ko ở 1 bên đâu nhé. Là các cơn vừa co vừa thúc xuống, tần xuất đều, em có thể theo dõi bằng cách đếm được. Lúc trc khi đi ăn trưa, chị mệt quá, đau bụng (phía trên, chỗ dạ dày ý), buồn nôn nữa, ăn chỉ được 1 bát t hôi, đến lúc đi bộ về phòng thì cứ đi vài bước là 1 cơn co thắt xuống từ trên rốn, đâm xuống âm đạo, con thì vẫn đang đều, cố lết về phòng nằm ngủ, Giờ đỡ hơn chút rồi, nhưng mà vẫn bị thúc 2 bên háng. Chị hy vọng chỉ là cơn đau giả thôi. Vì hômnay mới 37w, tối chồng đi công tác đến thứ 7 mới về cơ.