Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tạm tha vì đến giờ cho poka ăn thui nhá. Cứ niệu hồn.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em mới nắm đc lịch làm việc của bs Vỹ rồi chị ạ, em cũng đang định đăng ký 16w khám lại giới tính cho chắc và 22w siêu âm sàng lọc dị tật ạ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ý bầu hơn 3 tháng roài, tầm 14w hay sao ý hihi. Săn rắn cùng đợt chị (tháng 1 âm) thế mà giờ bầu bì roài, mình vưỡn giậm chân tại chỗ haizzz. Em thay mặt chị ý cám ơn mama ạ. Giờ còn cái thân em, em gửi gắm bác đới Chuẩn đấy. Chúc 2 mc mạnh khỏe nhé. Hơi bị ghen tỵ đấy nhá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đây ạ, kết quả siêu âm của em đây ạ. em mới siêu âm bác sĩ Anh Thư chiều hôm qua. - THAI : các chỉ số ngực, bụng, sọ não .... đều bình thường - PHẦN PHỤ THAI : thì em bị rau bám thấp : " đáy mặt sau mép rau bám sát lỗ trong CTC " , còn lại thì đều bình thường - CÁC SỐ ĐO THAI : + Tim thai : 162ck/ phút + Đường kính lưỡng đình : 20,3 mm + CHu vi bụng : 6 cm + Chiều dài xương đùi : 7,2 mm ( huhu con em hình như chân ngắn ạ ( ) + Chiều dài đầu mông : 53,6 mm + Cân nặng : 17gr ( em thấy bảng chỉ số ghi tiêu chuẩn có 14gr thôi, mà bs bảo phải 30gr. thế là thế nào ạ ? hic ) ===> bác sĩ bảo là bé nhà em bị bé 2 ngày so với theo ngày kinh, bị còi 10gr nhưng trộm vía thai phát triển tốt và nghịch lắm ạ, nhẩy tưng tưng trong bụng em làm bs với các chị ngồi đợi siêu âm ở đấy phải phì cười. Bs bảo chưa rõ nhưng có khả năng giống mẹ, theo lịch tàu thì em bầu tháng 2 âm là con zai. Nhg bố nó thấy bảo con gái thì sướng lắm ạ, nên em cũng k áp lực, zai chỉ để ăn chắc xong nghĩa vụ vs ông bà nội thôi ạ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! à em có việc này muốn hỏi các chị ạ. chị họ em hiện đang mang thai đc hơn 6 tháng rồi. hôm trước chị ý đau bụng quá phải đi cấp cứu ở C. bs bảo là chị ý có 1 cái U ở cổ tử cung. bây giờ nó to quá nó chèn vào bé và có hiện tượng đẩy em bé ra. chị ý k bị nghén mà bầu bí cũng chẳng lên cân j cả, hóa ra ăn bn nó vào cái u hết. bây h bs chỉ tiêm thuốc chống co thắt tử cung thôi ạ, còn đâu vẫn phải nằm đấy. mà C thì 3 người 1 giường vì quá tải. em gọi cho bs khám riêng của em làm ở Việt Nhật để hỏi thì k gọi đc. có chị nào hiểu biết về vấn đề này thì cho em xin ít ý kiến với ạ. Đang lo cho em bé quá các chị ạ. hic. mà chị ý bầu bí cũng đáng trách, hình như k đi siêu âm định kỳ hàng tháng nên mới thế ạ, chứ nếu đi sâ em nghĩ cái u to thế ngta phải thấy đc chứ. KHổ
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Báo cáo cả nhà là bé nhà em dạo này đạp tưng bừng,thế mà hôm qua cả ngày không thấy bạn ấy đạp hay máy gì cả làm cho mẹ lo lắng quá.Sáng nay mẹ phải đi siêu âm ngay lập tức,mặc dù mới siêu âm cách đây hơn 1 tuần.Kết quả là gặp Bác sĩ bạn ấy "sợ" hay sao đó mà lại máy cho mẹ mấy phát rất nhẹ chỉ nhìn lên màn hình máy sa mới thấy được chứ mẹ hoàn toàn không cảm nhận được gì cả. À mới 24w mà Bác sĩ bảo bạn ấy nghịch quá nên đã tự đeo cho mình một sợi dây quấn cổ rồi ạ. Báo cáo hết!
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chân dài đấy chứ có ngắn đâu e vs cả time này các con còn bé các số liệu để tham khảo thôi,sau này hãy lo nhé hì hì,bé nhà c hôm 12w4d siêu âm cân nặng 60g hic ko bít có bụ quá ko,chỉ mong con phát triển khỏe mạnh là yên tâm
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hí hí bạn ấy hum qua bị say bún riêu cua rồi c ah he he
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! nhà nàg siêu âm là bé trai hay bé gái đấy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Nhô nhô a lô xô....... Nhâu nhắm mới vào nhà mềnh, page nặng tóa, lại thêm con máy vi tính ghẻ của iem nữa òa...òa..... lên tầng thoai nhà mềnh ơi!!!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cắt ộp đới. Chúc mừng duongcam & chị congaixinh có kết quả siêu âm tốt ná!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em vào điểm danh rồi đi ngụ - mà em thấy giờ mà săn là ra ngựa chứ nhỉ, nhà mình có nên đổi tên topic hem
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! haha, đọc cm này của chị làm e nhớ đến hồi bầu thỏ nhà e, lúc đi khám thai tổng quát bs nghe tim thai bằng cái máy gì ấy mà không nghe được, bé cứ quay qua quay lại lung tung trong í, đến nỗi cô bs í phải giả vờ mắng bé thì mới nghe được đấy, còn bảo con gái gì mà nghịch thế, mà đúng là con e nghịch ngợm hiếu động từ nhỏ đến giờ, mồm mép tay chân cứ gọi là liên tục, hihi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Về cân nặng không lo lắm đâu em à vì con còn phát triển nữa mà chủ yếu về sau cơ, em chịu khó tẩm bổ cho cả mẹ và bé nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bé con nhà em dạo này cũng bắt đầu đạp bùm bụp rồi đấy chị ạ, thích lắm, hôm qua bố nó chạm tay vào bụng thấy giật giật cứ thích thú mãi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé, kết quả SA vậy là tốt rồi. Hồi bầu đứa 1 tầm tuần em mà con chị mới có 13gr à hic hic. Cố ăn uống tẩm bổ thêm nhé không sau còi như con chị đấy Vụ "đáy mặt sau mép rau bám sát lỗ trong CTC" thì y xì chị. Mua nước râu ngô đun uống hàng ngày nhé. Chị uống trong 1 tháng, mỗi ngày 1 chai 500ml. Đến kỳ sau đi SA thì rau không bị bám thấp nữa. Mỗi tội uống cái này đi gặp anh ...Cường nhìu lắm hehe.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào các bác các cô! Chúc các cô các bác có một ngày thật mát mẻ hi hi . Chưa thấy cơn bão còn lại xuất hiện????
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ạ. Em cũng đỡ đỡ nghén đc 1 tý rồi nên em đang cố gắng ăn trứng vịt lộn vs thịt bò cho bé đỡ còi đây ạ. Bác sĩ bảo phải ăn ngọt cho em bé nhanh lớn nên em đang ăn thêm cả đồ ngọt, uống nước mía nữa. Em vốn dĩ ăn nhạt và k khoái đồ ngọt. May mà chị comment lại cho em, chứ em đang định uống nước dừa thì có khi lại dư ối ý Từ mai em uống nước ngô vậy ^^ Mà hôm trc em đi khám, mấy em ( chả hiểu hộ lý hay bs ý ạ ), kê cho em sắt vs canxi. Em bảo em đang uống procare rồi thì kêu là uống thêm procare cũng đc. Mà bs em theo khám bảo vs em là uống ngày 1v procare là đủ. Canxi em thấy các chị bảo tầm tuần 20 mới bắt đầu uống. em mới hơn 12w nên e lưỡng lự. Em sợ thừa sắt nên vẫn chỉ uống ngày 1v procare và cũng chưa uống canxi vì các chị bảo uống sớm chưa hấp thụ đc vào bé mà mẹ lại càng táo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! procare là thuốc caxni hả bạn? mình 8 tuần rồi chưa thấy bác sĩ kê rì ngoài vitamin prenatal. Ko biết phải uống thêm gì ko , thỉnh thoảng đứng dậy tối tăm mặt mày