Tôi mới bắt đầu làm, tính từ năm 2010 bà ạ.Hết 2013 mới xong, 3 năm đằng đẵng bà ạ, bây giờ tôi đang chùn bước quá. Theo bà thì tôi nên làm thế nào?
He he, Thương là đại "ra" nhỉ. Cố gắng làm cho em Hổ một cái, làm hơi lâu tí nhưng nhìn thành quả thì rất vui. Ọp ở đâu để Minh đi lại cho tiện nhỉ. Lạnh thế này mà cũng định ăn kem cơ à Tớ cũng đang ở trong tình trạng của ấy nhưng tớ học thạc sĩ thôi. Học xong xuôi rồi, giờ còn mỗi cái luận văn nhưng viết mãi chưa xong mà chán lắm rồi.
Danh sách ủng hộ cho em Vân 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Hà. Chúc hai vợ chồng mãi hạnh phúc và yêu nhau như thuở ban đầu
Chúc mừng ngày kỉ niệm của ông bà Năm sau mình cũng tròn 10 năm. Bà này dê sớm hơn mình 1 năm Cố lên bà ơi. Đừng bỏ tiếc lắm. Tôi học văn bằng 2 kế toán được 2 năm đến học kỳ 1 vào chuyên ngành thì có bầu rồi bảo lưu, định đẻ xong học tiếp. Đẻ xong mải chăm con quên bẵng đi là mình đang bảo lưu, đến khi nhớ ra thì đã quá hạn mất rồi, không xin học lại được nữa. Tiếc đến tận bây giờ. Cố lên bà nhé. Phương: Tôi nghĩ là lần này bà là người đứng ra quyên góp cho em Vân nên bà là người thu tiền là hợp lý nhất. Ngoài ra HR sẽ trích 1 phần từ quỹ bà Hằng đang giữ để ủng hộ thêm. Đừng bắt bà Trà thu nữa, tội nghiệp bà ấy vì bà ấy sắp nhảy ổ rồi. Tôi ủng hộ 100K nhé.
Danh sách ủng hộ cho em Vân 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13)
Tớ xin báo cáo tình hình xem xiếc hôm qua 8h tối thì bắt đầu diễn. Nhiều tiết mục: uốn dẻo, đu dây, tung hứng, ảo thuật, nhào lộn... và phần ko thể thiếu là xiếc thú: khỉ đi xe đạp, cử tạ... gấu múa, đi xe đạp, trăn, voi nhẩy múa...(bạn này ra thì hôi lắm, lại còn ị luôn cơ ) chó ... Hai bạn nhà tớ thích nhất con khỉ, chúng nó đua xe đểu lắm ý, nó còn trêu cả người điều khiển cơ. thích lắm . Nhà tớ đi bộ ra mất 15 phút, lúc về ko có taxi cũng bộ về luôn. 22h45 mới xong, về đến nhà là 23h, muộn lắm. Nên nếu có op xiếc thì chọn buổi ban ngày thôi, ko thì muộn, tớ thấy nhiều nhà ko xem hết nổi, hết hiệp 1 đã về Ghế mua thì mua ngay gần lối vào chính là thuận tiện và đẹp nhất (nên mua trước để chọn chỗ đẹp và rẻ) . Nói chung là mỹ mãn. Em Vịt về bảo hết xiếc rồi, mai lại xem tiếp Anh Nguyên thì thích con voi nhất, bảo mẹ là có 2 con voi, nó ị .
Chào cả nhà! Hôm qua nghỉ không vào nhà mà đọc chóng cả mặt. Các bà buôn kinh thật! @Ngọc Bin: ảnh bàn chân tay em Tom yêu thế nhỉ. Tớ rất ngưỡng mộ vì hồi đẻ Xíu định mua xong rồi nhiều việc thế là quên tiệt. Giờ làm thì chân tay bạn ý to quá sợ phải 2 bộ mới đủ nhỉ. Mà "trình" tạo hình của tớ thì thảm lắm ý! Híhíhí. @Trà: nói đến nhật ký 5 năm đầu đời thì tớ cũng mới nhớ ra. Bạn Sếu có 1 quyển Nhật ký năm đầu tiên được mẹ bổ sung và hoàn thiện dần trong 5 năm. Nghĩa là trước khi đẻ em Xíu thì mẹ mới hoàn thiện toàn bộ quyển của chị Sếu. Híc. Cất vào hộp cho bạn ý rồi. Có cả tóc và số đeo. Còn bạn Xíu nhá, tớ mua quyển 5 năm đầu đời, về viết đựoc mỗi dòng tên con, từ bấy tới giờ là chỉ có chụp ảnh thôi chứ chưa có động bút vào. Tớ để quyển này ngay trên bàn làm việc ở nhà, ngày nào cũng nhìn nó, hối hận trách móc mình mất vài giây xong là đi làm quên tiệt. Nghĩ mình cũng tệ thật Lại nói chuyện răng của Sếu, bạn ý nhổ cái răng đầu tiên ở phòng Nha sĩ đầu phố. Bà cho đi nhổ quên không lấy răng, về nhà tớ lại phải hối hả dắt bạn ý ra bới ra sọt rác ở phòng khám răng tìm lại, may quá, có mỗi bạn ý nhổ răng. Nhưng sau đó giao răng cho bố giữ, mà không biết bố quản để đâu rồi. Để tối tớ phải tìm lại mới được. Mẹ nhiều khi "Cuốn theo chiều gió" lu bu là quên tiệt luôn. Tớ thấy nhiều ông bố chăm chút blog bliếc và ảnh ọt của con lắm, về làm quả phản ánh với chồng, anh xã cho 1 câu là anh có kiểu của riêng anh chứ em đừng có lôi các ông khác ra mà dọa nhé. Thế là thôi, nhiệm vụ văn thư lưu trữ lại mình ôm thôi. @Hân: Tớ ủng hộ 100K nhé. Nhưng mà CK cho ai chứ Trà thì bụng to quá khổ thân. @Giang May: nhà ấy dạo này các con đi học ngoan và khỏe không? 76-77 thì có nhà Giang, nhà Trà, nhà tớ và nhà Cò Vịt nữa thì phải. @metram: chào mừng mẹ nó nhập hội nhé. Chúc mừng kỳ niệm ngày cưới hạnh phúc luôn. Mẹ nó làm tư vấn trẻ em à, hay nhỉ. HR tha hồ nhờ vả mẹ nó tư vấn đấy. Còn ngày nào tớ quên không chúc mừng nhỉ, nhiều quá đọc không xuể.
Chào cả nhà! Thương:avatar trông ngộ thế:d Metram: bé nhà tớ năm nay chuẩn bị vào lớp 1 nhưng nói ngọng lắm phải làm sao hả bạn? tớ hơi lo. Ngọc momo: trông em momo buộc tóc giống người nhớn nhỉ! Ngọc Bin: bà chịu khó mày mò ra phết, hình bàn tay bàn chân đẹp lắm. Trà: bà kể chuyện làm mất răng của Chíp làm tôi nhớ ngày xưa nhổ răng bố cứ bắt vất răng sữa lên mái nhà, mà mình cũng chẳng biết vất để làm gì nữa. Chúc cả nhà vui vẻ.
A, câu thêm bài. Các bạn nhí đi xem nên mang theo cái chai lavi rỗng (các bạn nam nhé) để đi tè. vì vào nhà VS lúc nghỉ là quá tải
Danh sách ủng hộ cho em Vân 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K
All Thế thì tớ thu tiền nhé. Số tk VCB của tớ đây: 0021000483824. Tớ quote lại danh sách của An, còn ai đăng ký mà chưa có tên ko? 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) thế check thế nào để biết đc là ai chuyển tiền hả các bà? mấy bà hay nhận tiền qua tk đâu dạy cho tôi cái !
Chờ tớ nghiên cứu xong vụ đất nặn bằng bột mì nhé. Nếu thành công thì làm như thế cho rẻ, đỡ phải mua kit. Vì tớ cũng đang định làm một bộ cho anh Bin. Thứ 6 này ọp ẹp đấy Hương ạ, ấy có lên được không? Nhưng nhớ đi ô tô cho an toàn.