Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Gần KCN thì về làm cho gần! E đây muốn về nhà mà chẳng có gì để làm nên k về đc! Có ai biết chỗ nào cần tuyển kế toán hay liên quan tới kế toán thì ới e nhé! Ở nhà mãi cũng chán!
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mình ở Phú Minh này các mẹ ơi, hix, trước làm ngoài HN, đã chuyển về quê chồng 2 năm, ở nhà trông con, giờ đang thất nghiệp, mẹ nào biết cty nào cần tuyển người ới tớ với nhé, hic hic, đói quá rùi
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn M thì đang chu du tận Tuyên Quang, cv cũng đang bắt đầu chán quá rùi mờ giờ cả 2 vc đều giừ roài muốn về quê xin việc mà khó quá, huhuuuuu
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Kinh nghiệm đầy người thì nhiều chỗ cần mà chị! E đây thời gian ở nhà bắt đầu ít hơn thời gian đi làm rồi đây! haiz
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Cùng cảnh ngộ! Dại trai nhỉ? Nghe lời mấy ông dỗ ngọt nên chấp nhận đi theo! Bg thấy hơi hối hận rồi!
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Giờ họ hay tuyển dụng đội ngũ trẻ, như mềnh đầu băm roài khó lắm cơ, hichic
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Tiếng gọi con tim mà, tự nguyện chứ, ai bảo chúng mình dại trai hì, ở nhà thất nghiệp chán quá, đã rừ rồi nên về quê ít việc cơ hội lại càng khó, hix, mình giờ k muốn ra HN nữa vì con bé đi lại bất tiện, chỉ mún xin việc bên gần nhà như KCN QUang Minh hoặc Đông Anh cũng đk mà khó quá hic
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Thế mà ông chồng e cứ dụ là đẻ đứa nữa xong thích làm gì thì làm! Lúc ấy già rồi còn đâu!
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Gần nhà thì cứ ra đấy xem có chỗ nào tuyển k í, mà ở gần chắc nhiều người biết í. Có ai làm ở đấy thì hỏi thử xem! Nhà e xa quá, mãi trong Hồng Kỳ nên còn chưa biết mấy khu đó ở đâu cơ!
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Tớ tham gia với, tớ lấy chồng ở Thạch lỗi, Thanh Xuân, sóc sơn đây ợ. Có mẹ nào cùng xã ko nhỉ? Nhưng tớ ở HN thỉnh thoảng mới về thôi
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Hihi, e chưa bit khu Thanh Xuân này luôn E ở xã Đông Xuân các chị ah
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn AX mn ơi cũng xem hết roài mà chả thấy gì, chán chán, mình đầu băm rồi xin việc hơi khó rùi k như trcs nữa hic hic, định bon chen ra Hn tip mà ngại đi về xa wa...
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn mình cũng trong hoàn cảnh giống mẹ nó.cũng nhiều tuổi rồi.giờ ở nhà thì o kiếm dc việc.tự kinh doanh thì o có vốn,định xuống hn làm thì lại xa quá đi đi về về chắc là đến 8h tối mất
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Hi, e cũng hoàn cảnh tương tự ạ, mấy tháng nay e chưa về ko biết Sóc Sơn có j mới ko ạ, e ở xã Mai Đình ạ
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mình trước cũng làm ở HN, đang làm thì gia đình chuyển về Sóc Sơn, cũng mất 1 năm để đi tìm việc do mình cũng băm mấy rùi, hii. Giờ lại quen ở Sóc Sơn, k muồn đi đâu nữa. hic
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn MN xin việc ở đâu thế? hic, giờ mn ở chỗ nào ss? mn mà bít thông tin tuyển dụng gì ở sóc sơn bảo tớ với nhé, hic
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Công nhận đấy mn ợ, giờ mà đi về HN- SS cũng vất vả lắm, sáng sớm đã đi, tối mịt chưa về, lại còn con cái nữa, thế nên tớ cứ cố đợi xem có cơ hội nào ở SS k? có mẹ nào bít thông tin chỉ giúp mình với, mình làm văn phòng, hành chính nhân sự mấy năm ngoài HN rùi..
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn Mình ở Tân Minh, cách thị trấn SS 2km mẹ nó ạ. Mình xin làm ở gần Nội Bài. Cũng cách nhà gần chục km. Cơ mà có việc là tốt rùi. Mẹ nó thử vào xem ở các kcn như kcn Nội Bài í. Cố gắng, cố gắng...
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn có mẹ nào gần kcn Nội bài có biết thông tin tuyển dụng nào o thì ới các mẹ trên này câu nhé.giờ bí việc thế này chắc công nhân cũng đi làm thôi.
Ðề: CLB dành cho các mẹ ở sóc sơn M cũng đang muốn hỏi về vấn đề này đây, m tận TQuang nên càng mù tịt vấn đề này