Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Tình hình chung rồi, các mẹ giờ chỉ sắm khi thật cần thiết thôi
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ hình như e ngoclinh có rửa ảnh nhỉ? chị k thấy topic.
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ hi cả nhà, lâu lắm mới vài nhà, chẳng hiểu sao mất cái lonk vô nhà từ phần đang theo dõi
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Đã 15 năm em ko để tóc ngắn rồi các bác ạ, hồi bé thì suốt ngày tóc tém Mỹ Linh thôi, lớn 1 tí lại chẳng thích tóc ngắn nữa.
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ c Jade ơi, e muốn đăng kí tham gia nhón kinh doanh hà nội giờ có đượ ko c?
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ hello cả nhà...........cả nhà đâu rùi mà im ắng thế này......................
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Tóc ngắn trông trẻ hơn tóc dài nên chắc mình sẽ để kiểu này mãi mất hihi
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Đầu tuần chúc các nàng toac ngắn nhiều may mắn và vui vẻ,
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Chúc các nagf tóc ngắn vui vẻ may mắn nào ,sao dạo này cũng vắng lặng thế các nàng ơi.
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Mình mấy lần xuống tóc rồi nhưng tóc dài xoăn vẫn là hợp nhất, giờ đang ngắn tủn lại nuôi dài, khổ nuôi dài lại chán...
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Mình đăng ký một chân ở đây với nhé, mình sắp sinh nên kiểu tóc ngắn đang để là tóc tém, ngắn triệt để luôn, trươc thù mình để đầu Bop
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ lâu lắm ko vào,hội mình sao dạo này ko nhúc nhích gì thế ,các chị em tóc ngắn đâu rồi ,toàn các em xinh tươi trẻ trung mà để nhà cửa vắng quá cơ,aloooooooooooooooooooooooo
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Chào cả nhà! Lâu rồi mới về thăm nhà...các nàng nhà mình đi đâu hết rồi ấy nhở... Chúc cả nhà ngày mới mua may bán đắt nhé (u)
Ðề: Hội tóc ngắn! F5 xốc lại tinh thần nào ^^ Em chào cả nhà ạ . Em thì sau 6 năm trung thành với tóc dài 1/3 lưng đã "máu điên nổi loạn" ra hàng cắt xoẹt 1 cái thành đầu tomboy . Trông thì cũng trẻ thật nhưng mà.... em cũng có chút tiếc :'( Em cũng thích có mái tóc dài và dày lắm nhưng mà cha sinh mẹ đẻ nhà em ai cũng là tóc tơ, nên tóc em nó mọc dài thi mỏng quẹt ra, lại còn khỏe rụng nữa ạ :'( Mỗi lần gội mà xót xa cõi lòng T^T Được cái để tóc ngắn cũng sướng lắm các mẹ ạ, sáng dậy lấy tay vuốt vuốt mấy cái là xong. Gội thì một tý là tóc đã khô rồi :3 Hihih, có chút an ủi nhẹ ạ ♥ Rất mong được làm quen cùng với các mẹ ạ ><