Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Vâng ạ. Em cũng đỡ đỡ nghén đc 1 tý rồi nên em đang cố gắng ăn trứng vịt lộn vs thịt bò cho bé đỡ còi đây ạ. Bác sĩ bảo phải ăn ngọt cho em bé nhanh lớn nên em đang ăn thêm cả đồ ngọt, uống nước mía nữa. Em vốn dĩ ăn nhạt và k khoái đồ ngọt. May mà chị comment lại cho em, chứ em đang định uống nước dừa thì có khi lại dư ối ý Từ mai em uống nước ngô vậy ^^ Mà hôm trc em đi khám, mấy em ( chả hiểu hộ lý hay bs ý ạ ), kê cho em sắt vs canxi. Em bảo em đang uống procare rồi thì kêu là uống thêm procare cũng đc. Mà bs em theo khám bảo vs em là uống ngày 1v procare là đủ. Canxi em thấy các chị bảo tầm tuần 20 mới bắt đầu uống. em mới hơn 12w nên e lưỡng lự. Em sợ thừa sắt nên vẫn chỉ uống ngày 1v procare và cũng chưa uống canxi vì các chị bảo uống sớm chưa hấp thụ đc vào bé mà mẹ lại càng táo
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! procare là thuốc caxni hả bạn? mình 8 tuần rồi chưa thấy bác sĩ kê rì ngoài vitamin prenatal. Ko biết phải uống thêm gì ko , thỉnh thoảng đứng dậy tối tăm mặt mày
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị ơi procare là viên tổng hợp gồm sắt, canxi, axit folic, DHA ... Chắc cũng giống pretanal của chị ý mà. Đây là mấy em hộ lý kê nên em sợ các em ý muốn bán thuốc nên cứ kê, nên em chưa uống. Chỉ cần viên tổng hợp là đủ rồi chị ạ. Lúc em đi khám mốc 8w bs cũng chỉ cho uống tổng hợp thôi. Còn cái vụ tối tăm mặt mày thì thỉnh thoảng em cũng bị chị ạ, chị đứng lên chầm chậm thôi và đừng làm j nhanh quá, đột ngột là hay bị chóng mặt lắm chị ạ. Chúc chị và bé khỏe mạnh bình an ^^
Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! hum qua e đi siêu âm mốc 16w,mới đc 15w2d nhưng e cứ đi hì hì nhà m có ai xét nghiệm triple test ko?bs cứ bảo làm mà e phân vân quá
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cho em xin một chỗ ngồi hóng hớt với ạ! em vừa biết tin mình 2 vách sáng nay, người cứ thấy nâng nâng khó tả thế nào ý các mẹ ạ, mặc dù là đứa thứ 2 rồi, nói chung là hạnh phúc các mẹ ạ! híc! em tí khóc ý
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng bà nhé........................................ Cái viên prenatal này là viên tổng hợp đó bà. Còn có tác dụng giảm ốm nghén nữa đấy
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng mẹ cháu có tin vui nhé. vào đây gặp toàn nick kì cựu thân quen lần lượt báo tin. Vui thế.......... Chúc cả nhà mình cán đích an toàn nha !!!
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 16w là biết giới tính rùi. nếu độ mờ da gáy thì e ko cần làm xét nghiệm này đâu. Em mèo công bố đi xem bé gia nhập hội hót boi hay hót gưn nào ..........
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc thì mọi lần em cũng cứ lượn lờ khắp nơi nhưng chẳng mò mẫm vào đây bao giờ, em sẽ chăm chỉ vào nhà để học hỏi kinh nghiệm các mẹ ạ!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em ơi giống bố hay mẹ thế? Chúc mừng mẹ nó nhé, mấy tuần rồi ạ, có kịp vớt rắn ko chị.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui, thảo nào từ hôm uống bớt nghén hẳn ko bị nôn nữa. Tôi cũng thấy em hộ lý bảo thế mà tưởng em ý chém gió thui. hi....Bà tháng mấy đẻ vậy?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé,em cẩn thận thế là thế thì tốt quá rồi,cứ đi kiểm tra,cho yên tâm,hay............... ló................ đi SEN vìa..............ăn nhều ,mệt nên ngủ ....tít mít ,làm mịe lo lắng
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! VÔ.................................DUYÊN, DƯNG ĐƯỢC MỖI CÁI GIẢM CƯN..........................THÀNH CÔNG.................................NGƯỠNG MỘ,NGƯỠNG MỘ ..................BÁI PHỤC. bác đây 10 ngày được những .........................1kg,.............................hị hị........................GATO ..............QUÁ.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng em nhé,đứa đầu thì không quan trong lắm đâu,miễn là có con là đã hạnh phúc lắm rồi nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! 20w mới uống canxi nhá. Trước chị SA ở bác sỹ Vỹ cũng "được" mấy em ở đó kê cho sắt và canxi. Sắt thì uống được, canxi chị ứ uống. Uống procare và thêm sắt (gồm cả acid folic) là được, uống nhiều nước phòng trường hợp táo. Prenatal DHA và Blackmore là chị thấy được nhất, tốt hơn Procare nhé. Mỗi tội cái vụ Prenatal chống nghén thì mình chưa biết. Tập 1 nghén quá trời mà chưa biết đến Prenatal huhuhuhuhuhu. me_vietanh hay bị tối tăm mặt mày chắc là thiếu sắt đấy, đi khám xem bác sĩ có kê đơn gì không. Với lại bầu bì đứng dậy cũng phải từ từ. Cung cấp máu cho 2 người cơ mà, đứng lên nhanh ko phản ứng kịp Ai choa iem bí quyết giảm mỡ ở bụng với. Iem lười đi tập nhắm cũng chạ có thời gian. Người cũng phình phường dưng bụng thì cả rổ. Gần 2 năm sau đẻ rùi mà vưỡn thế hức.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị mamadoanh ơi, Em lấy chồng đc 6 tháng. Trước đây KN em ko đều, phải uống Duphaston để điều kinh trong khoảng 3 năm. Sau đấy em uống Vitamine E hàng ngày thì chu kì tương đối đều khoảng 30 ngày. Khi em bắt đầu lập gia đình thì bác sĩ cho em uống thuốc kích trứng Clomifentriate + Proginova + Duphaston, uống lần lượt từ ngày T2 của chu kì để có em bé. Em uống 3 tháng liên tiếp vẫn chưa có bé. Tháng thứ 4 em ko làm j và bắt đầu đi siêu âm nang noãn thì trứng của em rất bé, chỉ khoảng 10-11mm thôi. 2 tháng nay siêu âm đều như thế.Em vẫn uống Vita-E, sữa đậu nành, nc cam và bơ. Chị tư vấn giúp em xem em nên làm gì tiếp. Cảm ơn chị! Em gửi tin nhắn riêng ko đc nên post ra ngoài này.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Thế ạ,em bầu tập 2 rùi mà vẫn thiếu hiểu biết thế đấy. Em chóng mặt khéo cũng 1 phần ăn uống thất thường. Thí như hôm nay em nhịn từ sáng đến 3h30 chiều mới được măm 1 bán bún Ngan, tẹo ko đi nổi.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Híc! mẹ cháu sao lại chủ quan xế!!! em mà đói chưn tay bủn rủn cũng ko đứng lên đc, nên cứ để đồ ăn trước mặt, nhạt miệng là ăn lun )
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui chị ơi đừng nhịn nhé. Em bị nghén lười k ăn, để đói càng nghén kinh khủng hơn, nôn đến mệt lả cả người ý. Thế nên đừng nhịn chị ơi. Mà quan trọng là chị phải ăn sáng rồi uống viên tổng hợp từ sáng để nó cung cấp chất cho mình cả ngày. Chị ăn đc thì chịu khó mà ăn cho con đỡ còi. Chứ em 8w nghén k ăn đc j khổ lắm Chị Nắng : may em nghe lời các chị nhà mình chứ k nghe mấy em hộ lý. Để em cất cái hộp canxi đi 20w em mới uống. Còn cái hộp sắt lỡ mua rồi thì em uống kèm với procare cho hết đi vậy. Xong xem thế nào em chuyển qua Pretanal DHA xem có đỡ nghén và ăn ngon miệng hơn k Bác Doanh : em cảm ơn bác ạ. Con nào cũng quý bác nhỉ, vất vả mệt mỏi đau đớn gần 10 tháng trời thì k quý làm sao đc. Em chỉ báo giới tính để bác thêm vào tài liệu ghi chép đúng hoặc sai thôi ạ. Hihi. Hẹn bác 16w em báo cáo lại ạ Chị mèo : sao chị đi sâ sớm thế. Cố đợi 16w đi 1 thể, mới 15w2d thì 16w chị lại sâ lại ạ? Mà hình như chị mèo bảo bs phán cháu giống bố từ lúc 12w rồi mà. Hehe
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bầu bì thì phải thường xuyên tích trữ đồ ăn chứ. Hồi tập 1 cứ sáng sáng mình ăn 2 quả trứng vịt lộn xong đến cty lại ăn thêm 1 bát bún/phở/xôi gì đó. Cứ đến sáng là đói ý. Thế mà me_vietanh nhin được đến 3h chiều thì giỏi quá, 2 mc ko xỉu ra đấy là may đó. Cố gắng ăn uống đều đi để còn uống thuốc chứ. Để con đói là oánh đòn đới hihi.