Cố lên bà ơi. Đừng bỏ tiếc lắm. Tôi học văn bằng 2 kế toán được 2 năm đến học kỳ 1 vào chuyên ngành thì có bầu rồi bảo lưu, định đẻ xong học tiếp. Đẻ xong mải chăm con quên bẵng đi là mình đang bảo lưu, đến khi nhớ ra thì đã quá hạn mất rồi, không xin học lại được nữa. Tiếc đến tận bây giờ. Cố lên bà nhé. Bà ơi, túm lại là cứ phải cố lên hả bà? Sao mà tôi lại lao vào con đường khốn khổ này cơ chứ, bắt đầu từ đâu đơi....
Thôi cố lên ấy ạ. Nếu cần thiết cho công việc thì cố mà làm. Mấy lần tớ bảo chồng là thôi em chả viết luận văn nữa thì lão ý bảo dở hơi à, gần xong rồi lại bỏ là sao. Eo ôi, chồng chả "nịch" sự gì cả, ai lại gọi vợ là nái sề bao giờ. Nhưng Trà cứ yên tâm là ở nhà mình là cơm nguội nhưng ra đường mình là phở nóng. Ke ke.
Cố lên bà nhé, sự nghiệp học hành tuy có vất vả nhưng bù lại thì cũng được thêm nhiều thứ lắm. Mà nếu bà có nản quá thì cứ nghĩ AQ 1 tý, rằng thì là mà có phải ai cũng có can đảm để theo học đâu Chúc cho cái sự học của bà trong vài năm tới được hanh thông nhé!
Cám ơn bà, chẳng biết thế nào chứ đầu năm thầy đã phán: " Năm nay mất tiền mất của nhưng được công danh, sự nghiệp con nhé..." Hihi....Chẳng thấy công danh sự nghiệp đâu chỉ thấy mệt và ệt thôi....
@Cả nhà : lại chuyển sang ngày mai à? Cũng chả sao, tớ vẫn tham gia được, đang rảnh mà . Hay đi ăn chả cá đi, hí hí, lâu lắm rồi tớ không ăn chả cả ý.
Thông báo offline tháng 2 - 2010 * Thời gian: 11h30 ngày thứ 6 tuần này (26/2) * Địa điểm: Văn phòng Thủy X * Thực đơn: Cơm nắm, thịt rim tiêu + Cháo đậu Tráng miệng hoa quả (Ngọc Bin khao lên sao) * Mục đích: - Offline đầu xuân mới Canh Dần - Chia tay bà bầu Minh bon chuẩn bị nghỉ đẻ - Buôn dưa, bán than các loại - Thanh lý nếu có - Đóng góp từ thiện cho bé Vân luôn nữa chứ (đóng tiền trực tiếp cho Phương , đỡ phải Ck DS đăng ký offline 1. Minh bon (ưu tiên bà bầu chọn địa điểm nhé) 2. Ngọc Bin 3. Hoa chíp còi 4. Phương Hân Hân 5. Hạnh Cò Vịt( úp sọt) 6. Thủy X (hihihi, số đẹp) 7. Thương Zinzon (he he số này còn đẹp hơn nữa) 8. Trà Chíp - Số này mới đẹp này 9. Huyền civil 10. Thoa mitxanh (đi đóng 2 quỹ luôn) 11 : Hằng Kevin ( không chắc chắn lắm vì còn phụ thuộc vào lịch của bên factory) P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
tớ đăng ký internet banking rồi, hi hi ! Mai bà Hoa có đi ọp ko ý nhỉ? phong bì HR thì ai thiết kế nhỉ? bà Hoa với bà Thoa ai làm thì mai mang đi luôn cho tôi nhé ! Mai tôi mang luôn tài liệu về em Vân đi cho các bà đọc tham khảo một thể
Bà này kém thật đấy, hồi tôi cũng học văn bằng 2 kế toán, lúc chuẩn bị đẻ thì thuê sinh viên đi học hí hí thế là OK, chả phải bao lưu gì cả. Thuê đúng 1 tháng thầy chủ nhiệm chả biết gì
Không thấy mẹ nào vào trang này mình mở hàng vậy nhé , các mẹ cùng nhau nối tiếp rồi ủng hộ nhé . - Hà Nội: Giảm béo bằng dấm táo mèo http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=45581 - Hà Nội:Shop TRUE BLOOD Hàng chất lượng giá sinh viên 108 K3 ngõ 48 Tạ Quang Bửu http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=81183 - Hà Nội: Cây lau nhà thông minh giá rẻ , phục vụ các mẹ. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=78907 Đặc biệt giảm giá cho các mẹ trong HR nhé .
Mẹ nó ơi mình chuyển khoản cho bạn tiền quỹ và tiền ủng hộ cho em Vân nhé . Quỹ HR là 50K + 100K cho em Vân nhé = 150K mẹ nó gửi hộ mình nhé .
>>metram: Tớ để sẵn đấy nhưng chưa có thời gian tổng hợp lại. Hì hì. Nhưng tớ có góp ý nhỏ về việc trình bày topic bán hàng. Theo tớ thì không nên để cỡ chữ quá to và quá nhiều màu mè, chữ nào cũng in đậm vì như thế rất mỏi mắt và khó nhìn. Có chỗ đậm chỗ nhạt và để cỡ chữ to những tiêu đề thôi thì sẽ dễ nhìn hơn. Đấy là ý kiến của cá nhân tớ để ấy tham khảo thôi chứ tớ không có ý gì đâu. Hì hì.