avatar 2 bé nhìn cưng quá..mà chắc bé lớn giống e,bé nhỏ giống bố nè!..chị cũng đang si nghĩ đây..xã thứ 7 bận việc..bà ngoại xã đang đi tái khám ,đêm qua ảnh bị mất ngủ..vì lo ,kg lẽ bà bệnh mà con cháu vui chơi..câu trả lời của ả khi chị hỏi đó!
umh.., xã nhà chị chắc thương bà lắm..... tết rồi cả nhà chị đi tắm biển rồi phải k? sao e thấy avatar bé nhà chị trên cano?
Em không tham gia được chị ơi vì xe máy của em cho việt kiều mượn hơn 1 tháng rồi, ở nhà còn xe kia nhưng ko biết lái, còn ox vừa đi thì tina gọi.......giờ em vẫn chưa ăn trưa nè
Nếu đi trong nước thì xuân hạ thu đông, mùa nắng hay mùa mưa, nước lụt hay nước cạn em đều đi được hết vì có thể cho con theo được nhưng ra nước ngoài thì khác, em phải lên kế hoạch và sắp xếp công việc của cty mình và cty người ta, tính chất công việc của mỗi người mỗi khác, sở thích cũng vậy và còn đem theo con nữa nên em phải tranh thủ 1 công đôi việc hìhì. Đi như chị thì ai không thích, nhưng chị tranh thủ đi chơi cho đã đi nhé, chứ sau này có con muốn đi đâu cũng khó, con em lớn 1 chút ra nước ngoài em ko ngán
cô giúp việc mới vào làm 3 tháng zìa hôm mùng 6 roi c để sinh con, 1 bé cùng quê với cô này tới làm cho nhà e rồi
Bé GV của chị nói mùng 9 vào mà giờ chưa thâý, chị cũng chẳng thèm gọi cho nó........chị đang tìm người khác, đang chờ trả lời
em là thành vien củadiễn đàn đã lâu cũng có rất nhiều mẹ thường xuyên đóng góp ý kiến ủng hộ ấy vậy mà em vẫn chẵng bieets mẹ nào với mẹ nào. Thấy ccác mẹ bình luận trên diễn đàn rôm rả em thấy mình ay náy quá
roài, hôm nay e đi 1 tăng từ sáng tới giờ lun, lỡ buổi ọp món huế roài, tiếc wá, chị ơi, đây có phải CH mới của nhà chị tiểu cần không vậy, để bữa nào tiện đường e ghé wa lun
hôm nay chị kg đi được vì đón bà ngoại cã nhà lên tái khám.. tết rồi đi nhiều lắm nhưng chỉ tắm sông thôi chứ chưa tắm biển..avata đi cano du ngoạn ở long xuyên về tp...đi sướng lắm kg bị hành nên hè này đi nữa.
nghe e nói hấp dẫn ghế á!đi phuơng tiện giao thông nào mà kg say xe là ok..!e cho nhóc học bơi đi chị cũng cho học đó..hồ bơi phú thọ..
Bắt tay chị cái nha vì cùng chung tư tưởng, em toàn đi chơi khi người ta đi làm :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:. Vì đi chơi khi người ta đi chơi thì chi phí đội lên cao quá áh với lại người đông ... đi chơi chẳng khác gì hành xác và ngửi mùi người. Còn shopping thì em vốn nghiện rồi nên có sales hay không cũng vậy àh. Với lại mua đồ sales phải đứng xếp hàng dài chờ thanh toán em hông đủ kiên nhẫn .... thồi đành tìm chỗ bán gẻ gẻ gùi mua mùh hem phãi xíp hàng áh chị Đợt này ox đi công tác nên em đi ké cho đỡ tốn tiền ks áh chị ui ... Em tính kỹ dzị đó mùh sao giàu hem nũi ..... hiz hiz ... tiền có nhiu shopping sạch gùi é
Hú lô..................... Vào nhà điểm danh cái nhủ cho nhon coi. Còn ai thức hok dợ....................
chà, có chuyến đi từ LX về TP bằng cano hả chị, thích nhỉ ! vậy là chị chỉ say xe chứ k say sóng,...chứ e say sóng lắm, hôm đi hà tiên e đi cano e bị ói quá trời... __________________