Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui kệ mịa chúng lóa. Đang bầu bì khóc lóc làm mệt cả hai mẹ con.
Re: Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! khổ,sao lại khóc thế,bà bầu dễ khóc lắm,2\ lần sau bùn ới e e qua đón đi uống nước mía nhá Kệ bố lóa rụi nóa toàn binh nhau c ah,e cũng thỉnh thoảng chả ai oàm j chỉ nói động 1 câu ức chế r khóc,xong chồng e lóa nhìn e như kiểu"thật khó hiểu í"
ôi khổ thân ba s,bác chuyển sang ăn miến xem như tn ko ăn tinh bột thì đói chít mất bác ơi bạn e nó àm rồi ổn cả đấy bác ah
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! cả nhà mình cho e hỏi có chị nào uống thuốc bổ dành cho bà bầu loại này chưa ạh? Bạn e làm dược sĩ, bán thuốc nó đưa cho e, nói là thuốc sx ở Mỹ và dc nhập khẩu và phân phối tại VN nhưng sao e vẫn ngại ngại chưa dám uống Chị nào có kinh nghiệm hay biết gì về thuốc này cho e lời khuyên với ạh, e cám ơn
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chị iu vui lên nhé, đừng khóc không ảnh hưởng đến e bé đấy. Ngày xưa mẹ e bầu thằng e trai em cũng hay ức chế với chồng rồi cứ suy nghĩ buồn khóc, giờ tính nó cũng thế, cứ 5 nóng 5 lạnh k đc ổn định cho lắm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em sẽ tìm topic của chị Dương. CK gần nhất của em là 9/1; 9/2; 7/3; 3/4; 22/5 ( tháng này bị stress :-() Tháng 4 em đi SA ngày 16 là 6mm; 18/4 đi SA tiếp là 11mm xong e ko đi SA nữa. Tháng này e vừa SA hôm qua là 9mm
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào cả nhà mình tuần này là bé tròn 20 tuần mà bụng bé lắm, có sao k nhỉ có ai bụng bé giống mình k?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô Doanh ơi cháu được nghe Dương (em dâu cô) nói cô có nhiều kinh nghiệm trọng việc tư vấn sinh nở này lắm. Cháu có anh chị họ lấy nhau 5 năm rồi mà chưa có em bé. Anh họ cháu bị yếu tinh trùng. Cô xem tư vấn giúp cháu với. Cháu cảm ơn cô
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ui vì con mình phải vui tươi lên chị hay buồn khóc đẻ con ra con cũng vậy đấy, còn có chuyện gì 2 vợ chồng lên ngồi lại nói chuyện, giải quyết ổn thỏa chứ cãi nhau chán lắm í
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hế nhô cả nhà, hôm trước mềnh đi khám lại theo chỉ định bs, trộm vía em í được 15.3mm rùi, yêu lắm í. Mọi thứ bình thường. Vui nhất là bs sau khi đọc hết cuốn sổ khám kha khá dày của mình thì cười rất tươi và phán: "vất vả bao lâu mới được ngày hôm nay đấy nhỉ!" Ôi đấy, cảm giác bs không cau mày, ko doạ dẫm nữa nó sung sướng lắm. hí hí Dưng mờ em vữn nghén lắm ợ bác Doanh uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.........lăn lóc lắm, cơ mà dzui
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng, chúc mừng chị...Niềm vui toa toa quá Cố gắng tẩm bổ vào nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em nên thử que rụng trứng trước cái đã ,khi nào vạch 2 đậm gần bằng vạch 1 thì mới đi soi trứng,cho đỡ tốn tiền ,mấy thời gian,từ đây đến 9/6 em hãy đi soi nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đi khám bác sĩ bảo yếu à ?đã uống thuốc tây chưa ?nếu không hợp chuyển sang thuốc bắc,em ghi ngày tháng năm sinh ,dương lịch ,và chu kỳ kinh 3 tháng gần đây ra cho chị nhé
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chúc mừng em nhé,lúc đi khám chắc hồi họp lắm phải không ?cứ thấy bác sĩ nói giọng bình thường , cái mặt tươi tươi ,là .......................thở phào em nhỉ ? Chúc 2 mẹ con khoe mạnh bình an hết 9t 10 n nha
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Biết ngay, thể lào cũng có đứa ................lém đá mềnh mà ? Cứ liệu cái thần hồn.
Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đói ........................cái giề ?LC là ngày ăn 0,5 kg thịt dọi ấy chứ ? các loại rau củ đậu dưa chuột..............
Ðề: Re: Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Đang có bầu đấy nhé,chuyện gia đình chồng mình kệ họ ,tự giải quyết,miễn sao đừng động đến cơm áo gạo tiền của con mình là được,với thằng em chống nó lớn rồi,để nó tự lo ,chông em không phải ôm đồm,nó sẽ dựa dãm đó,mình tức khóc thiệt thân mình và ảnh hưởng đến con.
Re: Ðề: Re: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! ko đâu....ko đc ăn cơm vs hoa quả đúng hem hở bác...như vậy đói nhắm ...nàm thao chịu được hú hú chúc bác nhanh giảm cưn để đc đi ăn sáng gặp bác ke ke
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chị ơi buồn làm gì, bỏ qua chị ạ, giờ cứ nghĩ đến con và bé Na đi tạm thời cho anh qua 1 bên hiii vui lên chị nhé! Em chúc mùng chị lần nữa, nghe chị tả em đã thấy vui sướng rồi ý hiii Chị đã áp dùngk Kinh nghiệm chữa nghén nhà mình chưa???? là bò qua Chồng và phải dùng ngón cái .... ấy ý hiiiiiiiii rồi Anh ấy ngén thay chị hiiii
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em chúc mừng kq siêu âm của chị Thỏ Mụp nhé ^^. Mừng chị nhỉ. Cứ sâ mà bs bảo bé trộm vía phát triển tốt là mừng lắm, thở phào 1 cái. Hic. Mà em đang bị viêm họng với sổ mũi các chị ạ. Đờm với mũi cứ xanh lét như của bọn trẻ con ý. Em thấy người ngây ngấy, hy vọng k sốt. Em lại còn có dấu hiệu bại hông, đau hết cả vùng hông đi lại cũng khó, nó cứ nhói đau. Em đang súc miệng, mũi bằng nước muối ấm và nhỏ cả clo 0,9% hàng ngày cho khỏi nghẹt mũi nữa. Em lo quá, chỉ sợ bị cúm thì chết. Huhu