Em thì đề nghị bác Lẫn quán sang chuyên mục khác mà quảng cáo. Chỗ này là nơi để các mẹ giới thiệu cho nhau các địa chỉ ăn uống ngon, bổ , rẻ chứ ko phải là nơi để PR, nếu quán nhà bác ngon thì tự khắc các mẹ sẽ tìm đến. Em đọc mấy trang mà thấy nhà bác post nhiều bài ko phù hợp với topic này. Thanks bác!
sau tết, giá mà có quán nào ngon ngon để cả nhà đi chén 1 bữa thì thích nhỉ. k bít giờ có quán ốc nào mở hàng chưa nhỉ, hihi
Chịu thui bác ạ! Em cũng cố thử ngồi lọc danh sách cho cả nhà dưng mờ ngại lắm ế! Vì nhiều khi hàng quán đâu có địa chỉ, các mẹ tả lại đặc điềm nhận dạng thui. Mà ngồi lọc xong gõ lại thì ngại vô cùng hixhix
Copy, paste rồi chỉnh sửa thì cũng nhanh nhưng mà có cái khó như bạn nói là vấn đề địa chỉ. Hôm nay vừa đi ăn bún đậu ở 202F Đội Cấn, 30k/bát nhưng cảm nhận của mình là ko ngon, nước thì nguội teo,đậu cũng thế, chuối thì ko có, đũa nhìn ko sạch sẽ. Túm lại là mình vẫn ấn tựơng quán bún ốc ở cái ngõ sâu gần trường Thủy Lợi. Ốc, chuối, đậu ở đó đều ngon.
Chị ơi,có địa chỉ cụ thể k ạ? từ ngày bên Sing về e nghiện món này mà hỏi nhiều nơi k có,chán quá, nơi có thì quá xa. Nếu k có đia chỉ cụ thể thì chị có thể cho em xin mấy dòng miêu tả đến "nhận dạng" quán ạ
em ăn ở chỗ này rồi nhá hôm nào mà khoảng 7h30 đến thì toàn méo mặt đi về thôi nhưng mà dạo này, có thêm ng giúp nên cô tăng lượng ốc lên, lỡ có đến muộn hơn 7h30 thỉnh thoảng vẫn còn. chẹp. nói lại thèm
Hôm qua em xem tivi thấy giới thiệu mấy quán ăn Nhật với Thái giá ok lắm, chả kịp ghi địa chỉ. Bác nào có cho em xin địa chỉ mấy quán đồ ăn Nhật, Thái giá bình dân với nhé!
Chị ơi chị ăn ở chỗ nào ah? Chị có thể tả đường vào và địa chỉ được hem? em làm chỗ Núi Trúc, cũng gần Thành Công mà hem bít đường vào ăn đâu bác ah. Cám ơn bác nhiều nha!
có phải bạn định hỏi Bún chả kẹp que tre ko? có 1 hàng ngay ngã tư Bà Triệu- Nguyễn Du hay bán vào buổi trưa, bà chủ quán già lắm rùi, khoảng hơn 80 tuổi. bún chả ăn ngon nhưng là ngồi vỉa hè thôi, ko có bàn đâu, mình ăn lâu rồi nên giờ cũng ko biết giá bao nhiêu/xuất nhưng cách đây khoảng gần 2 năm là 20k/xuất rồi
E đã ăn ở đây rồi, hic..thất vọng vô cùng ạ. ăn xong mà e với zai k biết là mình vừa ăn cái gì xong. Đến gần cũng k ngửi thấy mùi bún chả luôn ạ.30k rồi chị ạ
bún ốc em thấy ở chợ đồng xuân có hàng rất ngon nhưng ko nhớ địa chỉ cụ thể,hôm nào qua xem lại đã. cho em hỏi bác nào biết quán ốc ở han huy ích chuyển đi đâu ko ạ ?chỗ quán thánh ý
Lâu quá e ko vào mục này. Lên trang cao quá. Ko theo kịp. Lại phải đi ăn rồi ghi địa chỉ về chia sẻ với các mẹ thôi. Vừa rồi đi nhiều những ko nhớ địa chỉ cụ thể nên ko dám ti toe. Ngồi hóng vậy.
Hồi trước làm ở đội cấn hay ra đây ăn nói chung mình thấy cũng bt nhưng buổi trưa mà ra thì ngồi đợi lâu lắm mới được bán bún, bọn nhân viên toàn là trẻ con hay quên quên nhớ nhớ bây giờ cách mấy tháng rồi ko biết có khác không
Cái bọn trẻ ở đấy đúng là chưa già đã lẩm cẩm. Lần nào tôi cũng phải kêu gào mấy lần chúng nó mới mang bún ra. Tôi cứ ra gần nhà tôi, làm bát bún ốc 10K vừa rẻ vừa ngon
chả hiểu sao có mẹ khen và chê cái quán này, có mẹ cũng lại vừa khen chê bún ốc mai hắc đế, mai hắc đế thì mình ăn rồi còn ở đội cấn thì chưa, hôm nào ra thử mới đc, quán đấy bán cả ngày hả các mẹ
E thấy quán này tẩm ướp cũng ngon. Nhưng lần cuối cùng em đến vừa thò mặt vào cái bị đuổi đi luôn vì "bọn em ko phục vụ 2 người". Tức là phải cả tập đoàn đến thì mới đc tiếp nhé ) Bó chiếu Xong từ đấy e cạch luôn. Ngon đến mấy mà như thế thì mình cũg xin chào
úi nghe các bác nói lẫn quán thế thì cũng chán chẳng muốn làm chuột bạch thử nữa.thấy quảng caó hấp dẫn đang định tới ăn
Mình thấy quán phở gà ta Hoàng Quốc Việt gần Tô Hiệu rất ngon , mỗi tội sáng đông lắm đợi mãi mới được nên buổi sáng không dám bon chen cho con ăn muộn học mất