Mẹ chồng bảo: con dâu cũng như con gái, đừng tin!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi thienthandangyeu, 23/2/2010.

  1. Caramen09

    Caramen09 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/1/2010
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Theo em thương hay k thương là k quan trọng, cái quan trọng là phải đối xử với con dâu như thế nào thôi, " Mày phải thế này, mày phải thế kia", nhất nhất cái gì cũng phải theo ý kiến của mình dù đúng hay sai k cần biết, ai mà chịu đc, thà cứ như hàng xóm cũng được, chứ đừng kiểu nay mỉa mai mai bógn gió,
    Chị bảo nói thẳng ra với nhau rồi thôi, em cũng đồng ý, e cũng từng bảo mẹ chồng e thế, nhưng đâu phải ai cũng giốgn mình, nói thẳng với nhau lúc đó rồi, sau đó lại ngồi buôn dưa lê với bố chồng e, rồi tỉ tê với con trai, mà chuyện chỉ có 1 mà bà nói đến 10, cứ như muốn 2 vợ chồng e phải chiến tranh rồi ra tòa ây, Vì vụ đó mà chắc e nhớ đến lúc chết thôi
     
    Đang tải...


  2. Me cua Tommy

    Me cua Tommy Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/8/2009
    Bài viết:
    4,191
    Đã được thích:
    345
    Điểm thành tích:
    223
    em ui! MC chị có 4 con giai cơ! nhưng chả ai muốn sống chung với ông bà cả, ai mà nhà vợ cho tiền thì cũng té hết rồi, còn anh thứ 2 mất rồi nên chị dâu 2 không có kinh tế nên đành ở chung , còn mình cuối năm ông xã về nước cũng đi ở riêng luôn.
    2 anh kia đi ở rể mà ông bà không cho 1 xu, mà có phải nghèo khổ gì đâu, có 2c cái nhà nhưng 1 cái cho thuê, không cho ai, ông bà 1 tháng có 8 tr bao gồm tiền lương hưu và tiền cho thuê nhà.
    mình ra ở riêng là bố mẹ mình mua nhà cho chứ nhà chồng không cho gì đâu.
    mình cũng xác định không bao giờ nhờ vả nhà chông gì cả vì MC hay kể lể lắm( nhìn chi dâu 2 sống ở đó mình biết gương rồi mà)
     
    Sửa lần cuối: 24/2/2010
  3. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    dạ , cũng biết là thế , mà MC em chỉ có 2 thnàg thôi mà bên trọng bên khing như thế mới cay chứ ...........
     
  4. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Ôi sợ lắm lắm cái vụ nói thẳng với Mẹ chồng ý kiến của nàng dâu
    Nói như thế nào đây ,cách nói ra sao với mẹ chồng khi mà ý nào con dâu nói ra cũng là những lời nói thẳng sự thật mất lòng
    Nói bóng gió thì mẹ chồng lại nghĩ khác ý đi,nói thẳng thì không xong,mà bố mẹ đẻ em ở nhà còn dặn là Bố mẹ nói sai vẫn phải nghe
    Oạch phận làm con là phải thế,vì vậy bây giờ xã hội hiện đại ,phụ nữ ngày càng có tiếng nói riêng thì mới nảy sinh ra mâu thuẫn,mâu thuẫn với thế hệ trước coi việc Cãi cha cãi mẹ là một biểu hiện của sự thiếu tôn trọng ,khinh thường cha mẹ .Em không hề tưởng bở về việc nói phải củ cải cũng nghe,nhưng tốt nhất là chỉ nên lắng nghe và biết vậy mà tránh
     
  5. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Đọc 1 bài báo mà thấy sao có nhiều điểm tương đồng ,nhưng mình còn hạnh phúc hơn vì chồng đồng tình ra ở riêng:

    Nguồn web : http://www.tin247.com/nha_chong_nghiet_nga-18-79430.html


    Cuộc sống bộn bề và phức tạp cứ ập đến. Yêu nhau được 7 năm, tôi tưởng như mình đã quá hiểu về con người anh cũng như gia đình anh. Bố mẹ anh đều là công chức nhà nước. Gia đình cơ bản, tử tế.




    Anh yêu tôi thật lòng, đã có lần anh đã khóc vì biết tôi vẫn còn vương vấn người bạn trai cũ. Tôi quyết định lấy anh, bỏ ngoài tai những lời khuyên răn của bố mẹ, người thân và bạn bè.

    Cái ngày tôi theo anh về nhà, tôi đã khóc rất nhiều, chị gái tôi cũng đã mất nhiều nước mắt vì thương tôi. Tôi lờ mờ hiểu rằng mình đã có quyết định sai lầm khủng khiếp nhưng tôi nào còn có lựa chon nào khác. Giọt máu trong bụng tôi đang lớn lên từng ngày. Điều gì đến sẽ phải đến. Có lẽ con người ta đến với nhau với 1 từ “tốt” thôi chưa đủ. Mọi người ai cũng tấm tắc: cháu sướng thật đấy, có bố mẹ chồng tốt, đỡ đần cho thì còn gì bằng. Tôi chỉ cười mà không biết nói gì hơn.

    Đứa con gái đầu của tôi được sinh ra thật vất vả. Cháu bị vàng da sinh lý vì vậy tôi phải ở lại viện chục ngày mới được về. Trong thời gian này tôi mới thấm thía câu nói các cụ “Tốt, xấu thế nào thì qua khó khăn mới biết được lòng người”. Mâu thuẫn giữa mẹ chồng, mẹ đẻ tôi bắt đầu nảy sinh. Tôi tự hỏi “không biết có phải vì vậy không mà mẹ chồng tôi lại đối xử với tôi tệ bạc như vậy. Tôi giận run người khi mẹ chồng tôi cố ý ngồi đối diện, dạng chân ra mà đập quả trứng vào ngay dưới chỗ đó và bảo tôi ăn. Tôi đã cố giữ bình tĩnh, sau đó nói với chồng mong được sự chia sẻ động viên thỏa đáng nhưng đằng này chồng tôi trừng mắt mắng tôi té tát và bảo tôi đã nghĩ xấu, đổ thừa cho mẹ anh ấy và đã có những lời nói không hay với mẹ đẻ tôi “con trả con gái cho mẹ, mẹ về mà dạy lại con gái mẹ đi”.

    Tôi bàng hoàng, không kìm được mình nữa. Và xung đột đầu tiên đã xảy ra, cũng là lúc bà quay ngoát 180 độ với tôi. Bà bắt đầu nói xấu tôi, rêu rao với bất kỳ ai, hàng xóm láng giềng, họ hàng bên ngoại, bên nội cô bác xa gần đến nỗi ai đến cũng nhìn tôi bằng con mắt khó hiểu “Nhìn nó thế mà lại... bảo không có ăn có học đã đành đằng này...". Bắt đầu những cái nhìn xét nét, soi mói, nào là hầu đến tận miệng rồi mà còn không mời bố mẹ 1 tiếng. Nào là mồm ăn thì có mồm nói thì không. “Ông thấy đấy, làm hết hơi mới được bữa ăn mà nó bảo ăn uống không quan trọng”. “Con còn chẳng coi ra gì nữa là cháu”. Từ 1 ông bố chồng quý con dâu đến thế giờ đây bắt đầu ông xét nét tôi.

    Tôi lạc lõng giữa chính ngôi nhà mà tôi đã từng coi là nhà mình. Con gái bé bỏng mới được gần 1 tháng trời còn yếu quá, chính cơ thể tôi cũng chưa hồi phục hẳn, tôi đã khóc rất nhiều. Bác sĩ khuyên “cẩn thận không sẽ bị hậu sản”. Chồng tôi thì cứ như là người ngoài cuộc không mảy may không đếm xỉa đến mẹ con tôi cả về mặt tinh thần lẫn vật chất. Nhiều khi đi qua buồng mẹ con tôi mà không rẽ vào hỏi han lấy 1 câu. Dù mang giọt máu của anh nhưng tôi không hề ép buộc anh phải cưới mà hoàn toàn là gia đình nhà anh tự nguyện. Thậm chí tôi còn bắt anh dấu chuyện tôi mang thai để không tạo sức ép với gia đình anh.

    Tôi cay đắng, gồng người lên chịu đựng, luôn tự nhủ phải thật kiên cường không thể để người khác coi thường mình được. Tôi tiếp tục sự nghiệp và hoàn thành nốt khoá học đại học. Chính vì thế mà tôi buộc phải cai sữa cho con gái lúc con mới 1 tuổi. Tôi đi làm suốt cả ngày, không kể cả những chuyến đi học xa nhà 3, 4 ngày mới về. Con nhỏ cũng từ đó quen sự vắng mặt của mẹ và quấn ông nhiều hơn. Dần dà nó đòi ngủ với ông mà không chịu theo mẹ.

    Nếu bố mẹ chồng tôi hiểu thì đã đành đằng này bắt đầu cuộc bêu riếu: “con bé nó toàn ngủ với ông đấy, có mẹ cũng như không, con gì mà không thèm theo mẹ, chả thấy đứa nào như vậy cả". Rồi kể lể với bố mẹ tôi mỗi khi đến thăm cháu. Khốn nạn hơn (xin lỗi tôi đang quá xúc động), trong lúc tôi đi làm, đi học ở nhà còn dạy cháu gọi hàng xóm là “mẹ”. Trẻ con nó biết gì đâu dạy nó thế nào thì nó nói theo thế ấy. “Đấy đêm con bé dạy mẹ nó không gọi mà chỉ gọi mẹ hàng xóm ông ạ, bà ạ.”, “giờ chúng nó sướng thế đấy, đẻ như đẻ thuê, đẻ thêm mấy đứa nữa cho ông bà nuôi 1 thể”. Tôi thật quá sức chịu đựng.

    Chồng tôi vẫn đi ngoài cuộc đời tôi. Nếu có đếm xỉa tới thì cũng chỉ là những câu trách móc hời hợt "sao em nghĩ mẹ thế”. Ngày ngày miệt mài nơi bàn cờ, tối ngồi chơi điện tử đến 12h khuya. Thử hỏi tôi có thể tâm sự có thể chia sẻ thế nào nữa chứ. Tôi bắt đầu chán nản không thiết đến gia đình nữa, mỗi buổi đi làm về tôi lại thấy nặng nề khi nghĩ sẽ trở về ngôi nhà ấy. Tôi thực sự muốn thoát khỏi ngôi nhà này. Tôi đã bàn với chồng là mình ra ở riêng nhưng chồng tôi tỏ vẻ không muốn vì anh phục thuộc vào gia đình vào bố mẹ quen rồi.

    Tôi muốn ly hôn nhưng nghĩ đến con nhỏ lại nuốt nước mắt vào trong. Đêm đêm lại khóc một mình. Xin cho tôi lời khuyên.
     
  6. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Khi mới về làm dâu MC bảo " chỉ nhờ con gái thôi chứ nhờ gì con dâu"
    Chị chồng và em dâu cùng mang bầu, MC mua cá chép nấu cháo mang lên tận nhà con gái, trong khi con dâu thì MC bảo cần gì phải ăn.
    Đi sinh chị chồng chưa ra khỏi nhà MC đã tới BV đợi sẵn, con dâu đi sinh cấp cứu từ 5h sáng hôm trước mà tận 3h chiều hôm sau MC mới vào. Chị chồng thì MC nhờ người nấu cháo mang vào còn con dâu thì ăn cơm bụi, MC biết vẫn mặc kệ.
    Sinh xong MC mua đủ thứ ninh nấu cho chị chồng và bảo " Cố ăn cho con nhiều sữa ", con dâu 9h tối đói quá nhờ chồng ra mua bát phở MC bảo " béo hú như con lợn vừa ăn xong lại ăn "
    Con bắt đầu biết bò MC bảo cháu ngoại " con ra đánh nó cho bà xem ( nó - là cháu nội MC) "
    Đến bé thứ hai sinh chẳng có mặt MC lẫn các chị chồng - vì họ phải kiêng ( mình sinh 17/12 âm lịch ). Sinh được 10 ngày mình làm cơm cúng tất niên, làm xong MC bảo vào gọi điện cho các chị lên ăn?
    Sinh được nửa tháng 2 vợ chồng ở nhà vừa lo ăn uống vừa chăm con MC bảo " con ai người đấy chăm "
    Con gái bà sinh bé thứ 2 trong khi con dâu chưa hết cữ, MC vứt đấy vào chăm con gái thế là về bị TBMMN nằm liệt 1 chỗ gần 10 tháng.
    Con dâu thì ở với MC trong khi ốm đau còn con gái 10 ngày hay nửa tháng mới lên. MC còn đi khoe con gái vất vả 2 VC chăm 2 đứa con nhỏ. Trong khi con dâu của MC sướng không nhưng chăm 2 con nhỏ - cũng bằng con của chị chồng và 1 MC nằm liệt ????
     
  7. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Trời ui em được 1phần mẹ nó nè. Cưới được bao nhiêu phong bì VC em chẳng hay. Chị chồng và người yêu chị chồng đếm và MC cất rùi. Sáng hôm sau bảo thiếu của mẹ 500k???
    Đi sinh bà chẳng cho đồng nào đến cơm nước cũng không luôn.........Bây giờ nằm liệt 1 chỗ chỉ mong khoẻ để đi chơi......
     
  8. Mẹ Mít 1509

    Mẹ Mít 1509 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đúng là mỗi nhà mỗi cảnh, chỉ trong cuộc mới biết sướng khổ.
    Tớ mà có khúc mắc gì cũng tặc lưỡi cho qua chuyên thôi, chuyện lớn thành nhỏ, nhỏ thành nhỏ xíu, hi hi, kệ
     
  9. AngelRose

    AngelRose Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/2/2010
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    28
    Câu này của bạn nghe hơi nặng, nhưng mà nó đúng đấy. Trường hợp của mình thì khác hẳn, không biết nên khóc hay nên cười nữa. Số là lúc AX cưới mình về, 2 vợ chồng ở nhà thuê cho đến khi dành dụm mua được nhà riêng. Đùng cái tháng 2 năm ngoái, MC bị đột quỵ, mà BC không chăm sóc nỗi (ông cụ 85, bà cụ 80), 2 cô con gái từ chối không muốn đưa về nhà. Em mới bàn với AX đưa ông bà cụ về nhà (đến đây chắc các bạn cười mình), vì mình thấy ông bà cụ tội nghiệp quá (mình chưa bao giờ xích mích gì với ông bà cụ). Mọi chuyện bắt đầu từ đây. Mình nấu nướng, tắm rửa cho bà cụ, làm bà cụ tưởng mình là "con ở", cứ nói xách mé đủ điều, và còn nói xấu tới mẹ mình nữa,... vừa đau, vừa tức các bạn ạ... Bây giờ thì mình kệ, không thèm để ý nữa, chỉ làm những chuyện gì mình cần làm thôi, vì cũng không biết ông bà cụ sống bao lâu nữa, căng quá thì tội nghiệp cho AX,... hic hic
     
  10. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    sao mà quá đáng thế nhỉ ????? hôm qua tâm sự với bà chị họ ..... bà ấy cũng nói : chẳng bà Mc nào tốt với con dâu đâu.... nhưng em nói vẫn có những mẹ chồng rất tốt với con dâu mà ..... nhưng mà đấy là số ít lắm ......
     
  11. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà Bà gần giống nhà tui nhé, đọc những dòng này của ba, tôi lại đang sôi máu lên, mc tôi chưa đến nĩo quá đáng như mẹ chồng bà nhưng cái khoản con gái, con dâu thì giống thế ko biết!:partyman::partyman::partyman:
     
    sunhim thích bài này.
  12. BEHUY

    BEHUY 0908.990.868-0938.152548

    Tham gia:
    21/4/2009
    Bài viết:
    9,135
    Đã được thích:
    1,869
    Điểm thành tích:
    863
    do em cắt gaỉm 1 số thủ tục như ko cần xe hoa là đỡ dc 3-4tr rồi nè , còn giường cưới ko có đồ gì mới cái này là nhà chồng cắt giảm này , ko quay phim nè ..... ko thì chắc cũng chẳng có cái gì chị nhỉ ?????? hoa cưới em mua hoa tự cắm nữa chứ ko thuê nhiều váy cưới ..... ko mời thợ trang điểm về nhà .......
     
  13. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    mẹ tớ cũgn dạy tớ như mẹ của bạn nì, mà thực tế nhà tớ chị dâu được mẹ cưng hơn là tớ. ĐI học về đói mẹ có bánh để đó cũng ko được ăn, bảo để phần chị dâu lát đi làm về, vì sáng chị ăn ít.... Con dâu cũng như con gái ngấm dần vào mình.

    Rồi mình cứ ước ao và khi mình đi lấy chồng, mình làm dâu nhà khác. Đúng các cụ bảo: khác máu tanh lòng.

    Đến bao giờ: con dâu cũng như con gái. ???

    Hiếm lắm, mà chỉ có là nhiều con dâu coi mẹ chồng như mẹ đẻ thôi.
     
  14. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    hihihi, biết ngay là topic này không thể không có Huyền tham gia hihihi

    Thực ra cũng tùy từng người đấy. Hay có thể nói là số phận (làm dâu)
    Như nhà tớ nhé ( chuyện có thật 100%) có 3 chị em gái, tớ với cô em thứ hai rõ dàng là đảm đang, chăm chỉ hơn cô thứ 3 ( đấy là do bố mẹ tớ tự nhận xét hihih) vậy mà bọn tớ bước chân về nhà chồng đều được mẹ chồng "ghê gớm" và không ưa hihihihi đấy là còn ở riêng nhé. Chắc tại đảm đang quá hihihi. Trong khi cô út, thẳng thắn một điều nó lười lắm, ở nhà cũng chẳng sờ mó cái gì, ỉ lại hết cho các chị và mẹ, ai cũng mắng " mày về nhà chồng thế nào cũng chít với mẹ chồng" vậy mà ngày nó lên xe hoa ai dè là ngày "đời nó sang trang mới" ( đấy là nó nói đấy). Mẹ chồng nó hiền cực kỳ luôn, bà nấu cơm, giặt đồ rùi gấp cẩn thận để vào đầu giường cho vợ chồng nó. Nó ốm một chút bà nấu cháo bê tận giường. Hồi có bầu đứa đầu bị sẩy, mẹ chồng bắt kiêng cữ đủ như sinh con. Giờ có bầu lại mẹ chồng còn bắt ngồi một chỗ, cơm bưng lên tận giường. Hix, đấy là chưa kề từ hồi về nhà chồng nó lười cũng chưa cả thèm đi làm đâu cho ra hồn đâu nhé, cứ đi làm vài bữa không ưng lại bỏ... Nó có bầu nằm ở nhà vậy mà chồng nó ngoài giờ làm việc mà đi chơi ( không về nhà với nó) thì lập tức bị cả bổ lẫn mẹ chồng gọi về "tổng xỉ vả" vì "để cho con dâu ông bà ở nhà buồn, cô đơn" hix...Tự nó còn về khoe " em sống với mẹ chồng còn thích hơn sống với mẹ mình" hix. Tại mẹ tớ cũng khó tính mà.
    Thế nên mới bảo là có số rùi :(. số mình hẩm hiu nên cố gắng chấp nhận thui, có một số người đi làm dâu còn sướng hơn nhà mình - Điển hình như cô em tớ hihihihi
     
    Sửa lần cuối: 1/3/2010
    civil_huyen thích bài này.
  15. me_ku_soc

    me_ku_soc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    3,309
    Đã được thích:
    1,206
    Điểm thành tích:
    863
    Ôi ! Ngày hôm nay iem lại thêm thấm thía một điều rằng : " đừng nghe những gì mẹ chồng nói " :D .Sao đời nhiều khi đáng buồn thế nhờ :D .May chồng bảo " cô lấy tôi chứ có lấy mẹ tôi đâu " .Đây ! Thế nên có thêm tí " nghị lực " mà nghĩ rằng " " mẹ chồng mình dù sao cũng thương con thương cháu " :D
     
    civil_huyen thích bài này.
  16. cotdien

    cotdien Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/3/2009
    Bài viết:
    5,302
    Đã được thích:
    330
    Điểm thành tích:
    223
    Trong tuần trăng mật, con dâu goi điện về hỏi thăm MC, MC tranh thủ dạy dỗ luôn chuyện "trên kính dưới nhường". Bữa cơm đầu tiên trong nhà, bố mẹ chồng lại lôi ra dạy dỗ luân lí đạo đức: phải biết nghe lời, biết kính trọng bố mẹ... Ốm nghén cũng phải dạy sớm nấu ăn cho cả nhà (gồm BMC, chị chồng già chưa lấy chồng), vì đó là "niềm vui và thiên chức thiếng liêng của người phụ nữ"
    2 ngày cuối tuần gia đình các cô con gái thi nhau tụ họp (ông bà có 7 con gái, chồng tớ là con trai út thứ 8). Ăn uống lu bù, ầm ĩ nhà cửa và dọn dẹp cả đống bát đũa. Con gái vào bếp rửa bát cùng con dâu, MC xót xa "ở nhà nó osin làm hết, vậy mà về đẻ lại phải rửa bát"
    Con dâu nuôi giúp việc phục vụ BMC, chị chồng. Tất cả chỉ việc đến giờ ra ngồi ăn, thỉnh thoảng bế chơi với cháu nhỏ- lúc cháu sạch sẽ- nhưng luôn kể lể: con ở nhà này sung sướng, được mẹ và chị giúp đỡ.
    ......
    Ôi kể ra ko biết bao nhiêu cay đắng và nước mắt. Anh chồng thì phụ thuộc và hài lòng- được mẹ chiều, vợ chiều thì còn đòi hỏi gì. Cũng cắn răng vì con còn quá nhỏ.
    ......
    Định dành dụm chút tiền ra ở riêng. Xa thơm gần... mà.
    Nhưng con giai độc nhất,lại cháu đít tôn chả biết BMC có buông tha cho.
     
    civil_huyen thích bài này.
  17. halethuy

    halethuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/8/2009
    Bài viết:
    1,174
    Đã được thích:
    572
    Điểm thành tích:
    723
    Đọc những dòng tâm sự của chị em chả mấy ai được ba mẹ chồng nâng niu ,nói xấu ba mẹ chồng là điều không tưởng:Nói đến tai

    chồng thì chồng buồn,chồng mắng: Dẫu sao đó là ba mẹ chàng ,các cụ có hơi cực đoan hay khó tính một chút cũng vì mình cả,con

    trai ba mẹ đi lấy vợ phải dạy cho tới nơi tới chốn:Con ông bà hứng như hứng trứng,học hành đỗ đạt công danh ,đầy người muốn làm

    thông gia không được!

    "Thế mà nó lại đi chọn cái con này"

    Ùi làm sao biết được duyên số nó thế chứ em cũng đâu muốn cơ chứ!

    Ba mẹ chàng dạy dỗ em phải thế này thế kia, dâu mới về phải chăm chồng như mẹ chồng chăm con trai bà,phải lễ nghĩa với ba mẹ

    chồng,phải nhất thiết phải luồn cúi

    Mới về làm dâu mình được ba mẹ chàng dạy bảo hẳn 1 tiếng đồng hồ

    Mình oải quá xin phép vào trong 1 lát,gọi chồng ra,ba mẹ chàng quát thảo bảo con đấy nó mất dạy không ra nghe tao dạy tiếp à, mới

    nghe có 15 phút :Chồng cãi hộ:"Đâu có,con đợi 1 tiếng rồi,tưởng có việc gì dưới bếp!"

    Ôi thế là điệp khúc thằng này không được nuông chiều vợ bắt đầu,chiều nó nó cưỡi lên đầu lên cổ:Ba chồng đọc to cho cả mình ở

    trong nhà cũng phải nghe cho rõ:"Mẹ chồng là lông con lợn hạch,bố chồng là nách con lợn lang,con dâu mới là bà hoàng thái hậu"

    Nghe ba chồng đọc thơ mà mình nghe sởn cả tóc gáy

    Ôi người với người thế này chăng_Toàn nhục mạ,thá họa nhau ,mà có nên nông nỗi gì,con dâu tử tế ngoan ngoãn không dám phạm

    húy lại được thể lên mặt

    VÀ còn nhiều những lần như thế.....
     
    Sửa lần cuối: 1/3/2010
    civil_huyen thích bài này.
  18. mecun30405

    mecun30405 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/7/2009
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    111
    Điểm thành tích:
    43
    Tớ cũng chẳng bao giờ tin được. Tớ có hẳn một chị chồng và một em chồng cơ, và sự khác biệt rất rõ ràng. Chuẩn bị cưới bà bảo đưa cho tớ 2 triệu để mua giường tủ chăn gối, "mà không mua hết đâu" (nguyên văn đúng như thế đấy ạ). Ngày cưới tớ phải tự đặt thiếp mời, hoa cưới áo cô dâu chú rể, mà cũng chẳng được biết tiền mừng bao nhiêu, nhưng sáng ra phải trả một nửa tiền chụp ảnh (mà tớ với mẹ đẻ tớ không có được một kiểu chụp chung), tiền hoa và cả tiền rượu gà lại mặt nữa ;) Tớ có bầu bố chồng bảo bà mua cho con cái gì có chất, bà bảo lớn rồi tự lo được, còn con gái bà thì nấu các món rồi đạp xe mang đến tận nhà. Lúc tớ chuẩn bị đi đẻ thì bà hỏi đẻ xong ở đâu trong khi mẹ đẻ tớ đã mất hơn một năm, ơ hay, chồng tớ còn thấy bực bảo không ở đây (tức là ở nhà chồng ý) thì ở đâu. Trước khi đi đẻ tớ đưa cho bà 2 triệu để mua đồ ăn cho tớ, được hơn một ngày bà bảo còn 800k mặc dù toàn bộ ăn uống trong bệnh viện và các chi phí liên quan đã do chồng và dì ruột tớ thanh toán. Ngày đầy tháng bé, tớ muốn làm cơm mẹ chồng bảo không có tiền, tớ phải thanh toán kể cả 500 tiền mua dấm=D> Nói túm lại từ lúc tớ về nhà chồng đến nay bé nhà tớ gần 5 tuổi con tớ chưa được mẹ chồng tớ mua cái đèn ông sao ngày trung thu chứ chưa nói đến tiền sữa trong khi hàng tháng cho cháu ngoại (của cả 2 con gái bà) lại còn chỉ mắt trước mắt sau lấy quần áo của con tớ cất đi cho cháu ngoại. Còn nhiều chuyện lắm cả nhà ạ. May chồng tớ yêu và chiều tớ, nếu không tớ đã xách con về ngoại rồi.
     
    civil_huyen thích bài này.
  19. sunhim

    sunhim Quyên - 0983 61 1951

    Tham gia:
    21/5/2008
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Đấy là tôi còn rút gọn đi nhiều rồi đấy chứ kể ra thì vài trang không hết. Bây giờ khi tắm cho bà không nhớ thì thôi chứ nhớ lại ...... chẳng muốn làm.
    Mình chỉ cú nhất là không quí mình cũng được nhưng chẳng ai lại xui cháu ngoại đánh cháu nội bao giờ. Chẳng lẽ cháu nội không phải cháu bà????????
     
    civil_huyen thích bài này.
  20. Mẹ yêu Bông

    Mẹ yêu Bông Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/4/2008
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Trăm phần nghìn là "nói mía" rồi! Chia buồn với mẹ nó.
     

Chia sẻ trang này