khỏe chưa dợ bà chị? thứ 7 này nếu c có đi VT thì rủ rê pà kon chụp hình nhìu nhìu cho e coi ké với nhe ,
hên ,xui e à!chứ dạo ở vũng tàu thường xuyên đi về bằng tàu cánh ngầm vậy mà có bận vào cũng say hoặc ra bị say sóng.. chị nghĩ tùy biển nhiều sóng hay ít sóng..hihi chị đi cano gia đình e à!chứ nếu đi ngoài không có dạng đi vé mà chỉ có bao chuyến..
cũng tàm tạm..cũng chưa biết nữa e à! mà nếu chị hông đi thì mấy chị e khác cũng pót hình cho e xem đã con mắt bên trái,và đã con mắt bên phải..cả 2 con cùng đã á!
:shock::shock::shock::shock: wow .... chị nể tài en chưi của em lém ó phê ...... hổm rày sao ....en ún ok k???
hổng thấy tina sms,hổng thấy em rủ rê nhưng mà hôm nay cũng khó đi..à!nghe e nói rủ chị đi cà phê hôm nay cũng dài cổ cò roài..
tội nghiệp e tui quá..trưa nay là chị ăn đúng giờ giấc nhất vì nấu cơm cho ngoại xã ăn..nói chuyện chạy xe mới nhớ hôm mùng 2 tết chạy xe chở bà chị e bạn dâu đi ăn bún cá ..về đến nhà su thấy thế là reo hò..khoe với ba mẹ biết chạy xe..và vạch ra kế hoạch ..hôm nào gặp kể sau nhe!
tháng 6 và tháng 11 hàng năm đấy em , nếu em dự kiến đi thì nên book vé từ bây giờ , càng gần vé càng cao hơn nữa tháng đó cũng vào dịp shool holiday nên nhiều sinh viên đi lại ....
Thui để hum nào em bù cho nhe, đừng có giận mừ, chương chương..............ngày mai đi cafe sân vườn gần nhà em đi, quán đó rộng rãi, đẹp lắm í, đi cho bít, hehe
bắt nhịp lẹ ghê, quán này gần nhà chị ở Bình Thạnh chứ hok phải ở q.1 chỗ hum trước e ghé đâu, nếu mai tụ tập e có đi được hok?
giống đang dỗ nhóc nhà quá..bít t kg dám chạy xe mà đánh đố t ..t giận gấp đôi luôn:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe: ở quê vắng vẻ e ơi......................................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
khà khà khà.... bắt chưn đồng chí cái lào .... vào bất cứ thời điểm nào thì cũng tham quan và khám phá đc , mà kết hợp đc cái big sale thì lại càng tốt....ở sing 3 ngày là đủ, 2 ngày tham quan + 1 ngày shoping là ok rồi ....