Em nói chí phải, có con thì rất bận rộn, ngay cả chị đây chưa có cũng bận lu xa bu nữa là, nhưng nếu thấy kết hợp đc các yếu tố mà thấy tạm ổn về thgian công việc khi plan xa xa 1 tí thì đi (chỉ trừ phi gặp phải chuyện bất khả kháng) Em thì kd ngành hàng thì phải canh dịp sales la điều đương nhiên kg có gì bàn cãi, nhưng nếu không kdoanh gì thì kg nhất thiết đúng kg em vì plan xa xa 1 tí thì giá ksan, vé máy bay rẻ hơn đủ tiền bù vô mua hàng fresh luôn, kg cần đợi sales, chị nghĩ thế
giờ mới thấy chị vào nhà nhỉ, ăn tết kỹ quá vậy chị, hihihii, lịch ọp tháng 2 nhà mình đã có chưa hả chị, e mới đang thấy các bác lên kế hoạch đi VT hóng gió và mở sòng thui
trước lạ sau quen mà bạn .... ở đây tự do 888 .... bạn cứ 888 tự nhiên đi ... rồi sẽ biết nhau thôi mà
chị ui, về VN chưa vậy, e đoán là chưa roài, vì giờ này vẫn chưa ngụ, chắc là ở phương trời nào khác roài phải ko chị ,hihihi báo giờ này ở VN là gần 12h đêm, iem vào chào cả nhà phát rồi đi ngụ đây, tình hình là buổi sáng e ít vô nhà lắm, nên nhà mình có lịch en chưi gì thì cho e xin cái sms nhé. THANKS AND HAPPY DAY G9 EVERYBODY
Cái vụ Vũng Tàu vẫn chưa bàn xong đc vì nhà mình đi ít nên thuê xe chưa tiện lắm, đang tính mượn thêm 1 cái 4 chỗ nữa và cái nhà chị Hà nữa là có lẽ dư rồi, mai mới chốt, em đi đc kg? nếu đc thì mấy người hả em?
à , thì ra foodshop kết hợp với ax công tác, vậy là hay we' rùi ....ở sing giảm giá đúng nghĩa của nó chứ k phải như vn dụ khị ng ta .... vd như túi sách tay Gucci giá thông thường là khoảng 10tr, giảm 80% còn 2tr hoặc Levi's mua 1 quần giá 1,2tr dc tăng 1 quần, .... nơi giảm giá là boutique chứ k phải siêu thị nên k sợ sếp hàng trả tiền., , good trip hén foodshop, nhớ chụp hình nhìu nhìu rồi up cho cả nhà xem dí nha
trùi ra vũng tàu sao ko đi ăn lẩu cá đuối, bánh khọt , hải sản... ăn kfc ngán lắm liên lạc với mesusu để được xem bói kiểu toán học đê mebecoi ơi hẹn gặp thứ 7 tại cũng tàu ăn chơi nha mẹ ngocthu
ui ...xứng đáng nhập quốc tịch sing roài đó e ơi.. chị cũnbg muốn đi mà mắc 2 con quá..đợi chúng lớn chút nữa..
hi, chị, nghe tên chị đã lâu mà k có dịp gặp mặt,... lần này nghe hội mình off ở V.TÀU, e cũng nôn nao muốn đi nhưng thấy gấp gáp quá e chưa sắp xếp kịp chị ơi...(
chưa chị ui , Bo nhà em đang sốt 2 ngày rồi, khám bs rồi, cho thuốc uống rồi... để 2-3 ngày nữa xem sao .....chị đi VT có xã và nhóc theo k???
Để lúc khác cũng đc mà, cái này tự dưng muốn đổi gió nên đi vậy chớ ọp ẹp tháng 2 thì chắc phải ở SG mà cuối tháng rồi kg biết sao đây HT và tina sẽ lên tiếng vụ này
coi như ọp tháng 2 ở biển rùi đấy chị ...... ọp ở sì gòn chắc là tháng 3 òi ..... hi vọng lúc đó em ở sì gòn (
ừ, chị đi budget vé 0 đồng nên đã book cho chị và tina rồi, giá rẻ hơn cả vé nội địa nữa, mà chị cũng đã từng đi tigerair thấy cũng ok (lần trc đi giá cũng kg rẻ hơn mấy hãng "xịn" bao nhiêu, nhưng nó còn có vé chớ mấy hãng kia hết)