Đấy chỉ là học thêm các kỹ năng bổ trợ cho công việc thôi. Đi làm tiếp xúc nhiều thì cũng hay phải học này nọ nhưng nó là dạng ngắn hạn thôi. Bên tớ cũng thế, chứng chỉ đầy người, nhưng chủ yếu học dạng workshop hay tối đa vài tháng thôi. Tớ hoàn toàn nhất trí với Thương, nếu Thạc sỹ thì OK, còn Tiến sỹ nếu không mong muốn tương lai làm trong các Viện, các Trường Đại học, WB, ADB là làm Consultant hàng sao thì không nhất thiết phải cố khi con còn nhỏ và quá bận rộn. Như vậy sẽ rất nhiều sức ép cho chị em. Học cũng là việc đầu tư cho tương lai, cần cân nhắc chu toàn vì nó những 3 năm cơ, không phải ngắn đâu nha. . Thú thật, tớ sau khi chén xong cái bằng Thạc sỹ nước ngoài rồi cũng ngán cái cảnh vừa học, vừa đi làm và chăm con lắm rồi. Muốn làm TIến sỹ tốt nhất là ra nước ngoài, xa chồng con vài năm hay cả nhà cùng đi, cố giành quả học bổng, chỉ lo học thôi, như nhà chồng bạn Giang May ý. Chứ vừa học, vừa làm kinh doanh, vừa nuôi con nhỏ, lại vừa nghiên cứu sinh thì tớ sợ mọi thứ đều ở dạng "thường thường" cả, chẳng có cái gì được Outstanding hết. Kiến thức là cho mình, rồi tương lai kiến thức thì bay đi nhưng bằng cấp thì ở lại, hì hì hì . Tớ không biết mẹ nó làm NCS về lĩnh vực gì, trong hay ngoài nước cấp bằng. Bạn tớ đây này, Tiến sỹ ở Mỹ, bạc mặt mới xong, đòi hỏi cao cực, mà mất những 5 năm, nhưng bằng cấp thì danh giá lắm. Giờ đang về tìm người iu đây. Khó khăn lắm. Đấy là ý riêng của tớ tham khảo thôi nhé, tớ không có ý gì đâu bạn chuotcontime nhé.
Chả biết học TS các ngành KT như thế nào chứ chồng tớ đang làm về NN thấy oải lắm. Khó chứ ko đơn giản, có thực nghiệm, mô hình (phụ thuộc nhiều vào thời tiết lắm, bấp bênh) ... mà chồng tớ còn làm chủ nhiệm đề tài luôn . Có kinh phí . Cũng mệt và khó. 5/3 này còn phải đi Bỉ để học phân tích 3 tháng trong phòng thí nghiệm, mang cả mẫu đất đi để phân tích ... Cầu kỳ, khó lắm. Cò TS kinh tế thì chắc phải đièu tra, chạy mô hình ...
Danh sách ủng hộ cho em Vân Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K 15. Le Thuy: 100K 16. civil_huyen: 100K 17.Le Thuy: 100K 18. Fremde: 100k 19. HR - LCM: ??? Chờ Trà báo quỹ P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
Danh sách ủng hộ cho em Vân Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K 15. Le Thuy: 100K 16. civil_huyen: 100K 17.Le Thuy: 100K 18. Fremde: 100k 19. HR - LCM: ??? Chờ Trà báo quỹ 20. Minhanh:100k P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
Ừ, tớ có ông anh rể chồng bà chị họ cũng làm tiến sĩ về nông nghiệp, làm mấy năm rồi mà đã xong đâu. Dạo này còn đỡ chứ đợt trước thấy suốt ngày ở trên Sapa thôi.
Tớ định nhào ra rồi, nhưng túm được mấy mảnh chữ này của mechip&tom mà sợ hết hồn. May quá là con không sao. Tớ biết cảm giác của mẹ khi con có chuyện rồi, khủng khiếp lắm. Mong tất cả các con nhà Rắn không làm cho các mẹ sợ hãi như thế nữa.
Trời ơi nghe sợ quá MA ơi, bé làm sao vậy, có tiền sử gì viêm phế quản co thắt ko vậy, cũng rất may mắn là bé có bố làm BS nhé. Chúc cả nhà bà năm mới bình an
Nghe bà này kể sợ quá, đúng là may có bố là bác sỹ và kịp bình tĩnh xử lý chứ thường là các mẹ thấy con thế là hay cuống, như tôi hồi thằng Bon bị sốt co giật mà tôi đã hoảng hồn hét lên thất thanh, chỉ biết bế nghiêng cho rớt dãi ra ngoài và không để nó cắn vào lưỡi, còn chẳng biết làm gì, cứ cuống cả lên, sợ lắm. Bà MA phổ biến lại kinh nghiệm hô hấp và xử trí để bà con còn nắm được. Cầu mong các con bình an, đừng để bố mẹ hú hồn như thế nữa @all: tôi hôm nay quyết định nghỉ rồi, định cố làm đến hết tuần nhưng tối qua về mệt quá, bụng cứ co như muốn đẻ, mặt cứ nóng nóng, đo HA lại thấy cao nên sợ quá hôm nay xin phép nghỉ luôn, chiều mai sẽ khám lại. Ở nhà cũng theo dõi HA liên tục. Hy vọng cố thêm được ngày nào cho con cứng cáp ngày đó. Ngày mai chắc tôi vẫn đi off được, vì nghỉ làm rồi, đi cho thư giãn đầu óc, đỡ mệt, rồi chiều về đi khám luôn. Hẹn gặp lại các bà ngày mai nhé, đẻ xong rồi lại lâu lâu mới được gặp và online, nhớ các bà lắm.
Trà ơi mình nhờ bạn chuyển cho em Vân tiền ủng hộ 100k và mình đóng quỹ 50k , mình chuyển khoản cho bạn rồi đấy, số TK của mình 0011003245974 . Cám ơn bạn
Cho tớ trưng cầu ý kiến cả nhà mình nhé: HR sẽ trích quĩ từ thiện cho em Vân là 1.000.000 Đ( Một triệu đồng chẵn) Các bà bớt chút thời gian nếu đồng ý bấm " thanks" không đồng ý thì quote lại bài này và cho ý kiến riêng trước khi trích quĩ nhé
Danh sách ủng hộ cho em Vân Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K 15. Le Thuy: 100K 16. civil_huyen: 100K 17. Fremde: 100k 18. HR - LCM: ??? Chờ Trà báo quỹ 19. Minhanh:100k P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi
Hehe...tớ đang trưng cầu dân ý mà, rất cảm ơn những chia sẻ của mẹ nó, tớ cũng cảm thấy mệt mỏi và hi sinh nhiều thứ quá...Nhưng thú thật, nếu không tiếp tục được thì tớ cũng thấy tiếc, bao nhiêu công sức của mình phục vụ cho việc thi cử và làm đề cương để có kết quả ngày hôm nay, vậy mà mình lại bỏ qua thì tiếc vô cùng, bạn mình rất nhiều người đang cố gắng thi đầu vào không được, ước gì người ta cho trao đổi từ người này sang người kia thì hay nhỉ? Tớ cũng đau cả đầu vì vụ này, chưa biết phải quyết định ra làm sao nữa, tớ làm NCS trong nước bạn ạ, vừa học, vừa làm, vừa kinh doanh vừa nuôi con nhỏ, tớ cũng thấy oải lắm, nhưng ông bà nội ngoại cứ động viên....làm thế nào bây giờ, tớ thật sự ngán ngẩm...
ÔX ấy cũng chịu khó nhỉ? Nhưng đàn ông có nhiều thời gian hơn mình, họ chỉ chú tâm vào việc đó thôi, còn mình trăm công nghìn việc, đều phải bao quát hết. Nhưng thôi, vì tương lai tôi cũng phải hô Quyết tâm thôi....
Danh sách ủng hộ cho em Vân Mọi người có thể nộp tiền mặt cho Phương - mẹ Hân Hân hoặc chuyển khoản cho Phương. Số tk VCB của Phương: 0021000483824. 1. Thủy X: 100k 2. Phương: 100k 3. Hương tintin: 100k 4. thanhthương: 100k 5. Minh Bon: 100K 6. Thoa mitxanh: 100k 7. metram: 100K 8. Thương zinzon: 100K 9. Kevin : 100K ( trích từ tiền mừng tuổi tết 2010) 10. Bin: 100K (trích từ tiền mừng tuổi) 11. Ngọc Bin: 100K 12 conyeucuame: 100k nha 13. An Susu 100K ( lại số đẹp 13) 14. Minh Sếu: 100K 15. Le Thuy: 100K 16. civil_huyen: 100K 17. Fremde: 100k 18. Minhanh:100k 19. Nhuhang: 100k P/S: Vui lòng copy đầy đủ thông tin để tiện theo dõi