Tối qua xã không về định đi ngủ sớm ,khi vào gập quần áo ,mắc màn xong rồi ,em mới thay đồ để đi ngủ ( em thường thả rông buổi tối ) mới nhớ ra là mình chưa uống thuốc ,em dậy đi ra nhà ngoài lấy cốc nước để uống thuốc ( hai bà cháu thì đang ngồi xem phim )bê cái cốc lên đến mồm ,con bé nhà em từ bên ghế chạy sang ,nó trố mắt lên nhìn chăm chăm vào vòng 1 của em ( em mặc áo phông ,nhưng dày lắm ) không hiểu sao nó vẫn nhìn thấy nàng ta ngọng líu ngọng ló !!! ớ ớ ớ ớ ớ mẹ mẹ ! mẹ ! không mặc áo ti à "làm em sặc hết cả nước lên mũi ,thuốc thì bắn vào gầm ghế ,chết cười với con gái 3 tuổi .bà nó bảo " mẹ mày thích thả rông " hehe may là lúc đó bố chồng em không có nhà ,không thì độn thổ vì con mất !
Ðề: Có ai bị như em chưa ! hi,trẻ con ngây ngô nhưng chúng đang tuổi học hỏi nên nhiều khi có những điwwuf mình tưởng chúng không biết nhưng thật ra khả năng quan sát của chúng rất nhanh và nhiều khi còn tinh tế nữa.
Ðề: Có ai bị như em chưa ! trẻ con bây giờ danh thiệt đó, ngày trước độ tuổi đó thì em chỉ có ăn và khóc mợn thôi, hihi
Ðề: Có ai bị như em chưa ! . Hihi, trẻ con mừ, cháu nhà mình còn dọa nó là ko mặc quần con cún cắn mất chim đấy, hơ hơ, cháu bảo là ko sợ, mua chim khác, oạch, đau hết cả ruột vì bùn cười!
Ðề: Có ai bị như em chưa ! các mẹ chia sẻ đi nhé ! cún nhà em có lúc nói những câu mà người lớn cứ phải lăn ra mà cười ấy chị ạ ! bé ăn hồng xiêm ,bà nội hỏi " có ngon không " nó bảo " bà ăn thử mà xem "
Ðề: Có ai bị như em chưa ! con bé nhà em nó tâm sự:" cụ ơi, hôm nay bố cháu ra đưa cháu cho ông Kiếm (cảnh vệ cận thân của ông ) đến đón cháu sang cụ chờ ở ngoài đường mà cởi truồng, leo leo( lêu lêu) bố,cụ nhỉ?" Ông hốt hoảng, vội ra cửa gọi bác Kiếm vào hỏi,hía ra chỉ ra ngay mấy bước đoạn trong ngõ, trời nóng, lại vắng người nên chồng tớ cởi trần, con bé ko phân biệt được nên mới nói thế! 1 lần khác, tớ đến đón con bé về thấy cụ bà đang ngồi xếp quần áo, cụ ông nằm trên giường. Con bé het toáng:" mẹ oi, nhìn này, cụ bà nhiểu áo đeo ti( áo lót) giống mẹ ko? nhiều nhỉ, nhưng áo đeo ti của cụ bé hơn( chắc bé thấy mỏng ,ko mút đệm) của mẹ nhé.. mẹ cháu đang đeo áo đeo ti đấy, mẹ cởi áo ra cho các cụ xem đi,hic, bó tay.. đúng là ngộ nghĩnh như trẻ thơ, mà làm người lớn bị ngơ do qua ngượng mà!
Ðề: Có ai bị như em chưa ! hihi, trẻ con bây giờ đúng là lanh, sự tò mò và cách suy nghĩ của bé dù nhỉ tuổi nhưng rất giống cụ non vậy, mình cũng có 1 bé, chuyện gì thấy lạ là hỏi ngay, hỏi đến nỗi mình cũng ngượng ngùng ấy chứ
Ðề: Có ai bị như em chưa ! sáng nay em làm rơi cái thìa ! con bé mách bà " bà ơi mẹ cháu làm rơi cái thìa " bà bảo " mẹ mày lắm tội lắm " chán hẳn !
Ðề: Có ai bị như em chưa ! híc híc, con trẻ giờ khôn lắm. chúng nó k nói ra nhưng chúng nó quan sát hết đấy
Ðề: Có ai bị như em chưa ! Đúng là may hok có bố chồng ở đấy ko thì ngượng chín mặt luôn, Trẻ con h ghê lắm
Ðề: Có ai bị như em chưa ! Hjhj, đọc yêu trẻ con quá, các bé giờ thông minh thật, quan sát tinh tế hơn cả ng lớn