Sắp sang hè em muốn may áo, váy vải voan, mẹ nào biết điểm nào may đẹp mách em với nhé. Cảm ơn các mẹ trước.
Tớ cực kì không thích nhà Vân này tí nào. Nhà tớ sát đấy, bên Vũ Lợi, có lần tớ mua 1 cái áo ở đấy, về nhà mọi người chê vì cái hoa đính vào cổ nó k có nhụy hoa, hở trơ cả tơ vải lưa tưa. Tớ mới cầm cái áo ra và năn nỉ: em có cách nào khắc phục chỗ đấy giúp chị k. Thế mà KHÔNG, mặt lạnh te, k hề đả động hay có biểu hiện đã nghe thấy tớ nói... Mới đây, dịp noel vừa rồi, tớ cần 1 cái váy gấp, k biết ma xui quỉ khiến thế nào tớ lại đặt may ở Vân- Nguyễn Thượng Hiền 1 váy. Váy ôm dài tay cực đơn giản thôi. Thế mà mọi sự bực bội lại bắt đầu: 1. Hẹn ngày qua lấy, ra đến nơi lại hẹn hôm sau-mất việc, gọi điện trước thì k nghe máy. Nhân viên thì tập tịt, cái gì cũng nói hỏi chị Vân, hỏi chị Vân. 2. Lấy váy về: k thể nào ních nổi vì vào vai quá kích. Mang ra hàng may khác sửa, ai cũng bảo chật thế này thì k thể làm cách nào sửa được. Nhìn kĩ thì các đường may cong cong vẹo vẹo, rõ nhất ngay trên cái cổ. 3. Đã nói may lót bàng vải mềm, thấm. Vậy mà đi may lót bằng vải nilong. Làm giữa mùa đông, mặc vào 1 lúc thôi cũng k chịu nổi cảm giác bí bách. 4. Lúc nhận may, đo thì k ngớt lời nói yên tâm, gọi điện nhắc thì trả lời là : ấy bị làm sao đấy, người ta may bao nhiêu cái còn chả lo...Lúc mang đến đòi sửa thì nói những câu từ rất ta đây, khó chịu. Đuổi mình về, k cho mình nói câu nào. Hôm sau mình qua lấy thì cái tay áo bị gỡ ra, may mớm mớm lại, lò hết cả chỉ và sợi vải vì mất cả đường vắt sổ. Và vẫn chật k cựa được. Haizzzz. Hay tại mình trả hết tiền từ đầu, và nghĩ mình là khách vãng lai nên mới thế?!! Tóm lại là tớ vô cùng bực bội với cái nhà đấy. Lúc đầu xem đồ thấy có vẻ đẹp, nhất là may đc các dáng quần kiểu. Nhưng đi lại vài lần kiểu kia, tớ cạch đến già. Nghĩ lại mà thấy sợ luôn cái mặt lúc nào cũng trang điểm cầu kì như đi diễn, sợ luôn cái giọng điệu thảo mai mà ghê gớm không phải lối. Váy may 650.000đ cộng với công đi đi lại lại, xong về xé tay 1 nơi, thân 1 nẻo vẫn k mặc nổi thì cũng k tiếc mà tiếc là tiếc công tin cậy. Tiếc công ra vào cái cửa hàng bé ngột ngạt ấy, chờ đợi nhẫn nại mà bị cư xử như là mình nhà quê 1 cục ấy. Lộn ruột. Tớ rút kinh nghiệm rồi: cứ đi mua sẵn cho lành, đầy đồ đẹp, chất cũng đẹp như mấy cửa hàng bên Hàng Trống chẳng hạn. Hoặc ra chỗ Thời Trang Việt Nam ngã tư Lý Thường Kiệt- Quán Sứ, họ có nhận cả đặt may . Hồi trước có nhà chị Lara ở Tràng Thi, may cực đẹp luôn, hơi đắt, giờ k biết chuyển đâu rồi. Ở Bảo Khánh, có nhà em Trang tầng 2, may váy cũng rất chuẩn, thái độ dễ chịu, nhưng cũng lâu, hay phải đi lại.
đúng là,,,, em cũng chúa ghét cái bọn nhà may Hương Ly ở Thái thịnh, em phải đi lại gần 10 lần mới lấy được cái áo ko theo ý của mình, nản quá là nản:axe:
Em thấy mọi người hay may ở khu chợ Thành công, thấy cũng khen đẹp. Em chưa may ở đấy bao giờ nên ko biết giá cả thế nào.
Em share ít kinh nghiệm may quần áo của mình mà em rất ưng ý nhé! Cảnh báo các mẹ là trước khi tin tưởng nhà may nào thì nên may thử 1 cái trước, để xem có hợp với mình ko? 1.May váy voan và áo điệu, kiểu cách sáng tạo: nhà may Cường trước ở 15 Hòa Mã, giờ chyển về Phù Đổng Thiên Vương, em ko nhớ chính xác địa chỉ nữa, hình như là 20 hay 30, đại loại là bên dãy chẵn. Tìm dễ lắm. Hôm qua e đến may 3 cái váy voan dài tời gối ( cả lót của anh ấy), 1 cái áo sơ mi trắng sát nách, tiền công cho 4 cái là 1.2 triệu, em tự nhẩm thì khoảng 350k 1 cái váy voan cả lót ( ko đắt vì em hỏi mấy nhà khác: Thiên Ý ở Ngô Thì Nhậm thì tiền công là 600k cơ, hjx.) uư điểm là anh Cường đường nét may điệu, đẹp, kiểu anh ấy rất sáng tạo, các mẹ có thể đến cửa hàng xem các mẫu, hoặc nhờ anh áy tư vấn. Tuy nhiên là thời gian cũng hơi cao su 1 tí, vào mùa đông có thể 1 tháng mới được lấy nhé, nên mẹ nào có ý định may thì nên may từ đầu mùa cho vắng, thì thời gian chỉ khoảng 2 tuần thôi, hoặc 20 ngày. 2. Quần âu thì em toàn may nhà Hà Thu - 13 Triệu PViệt Vương, kiểu cách và dáng rất chuẩn, nhưng hôm qua em ra may 1 quần thì công năm nay là 120k, hjx, năm ngoái chỉ có 100-110k thôi. 3. Aó sơ mi thf em hay may nhà chị Nguyên - số 6 Đoàn Trần Nghiệp. Chị Nguyên may hơi cứng nên chỉ phù hợp may sơ mi thôi, chị ấy chỉ may theo mẫu sẵn chứ ko sáng tạo hoặc nhgix kểu cho mình như anh Cường đâu. Và chị ấy luôn may ôm sát ngừoi. Đây là 3 điạ chỉ may quen thuộc của em, các mẹ tham khảo và nếu thử thì chỉ nên may 1 cái trước thôi nhé. Bản thân em thì cực ổn với 3 địa chỉ này.
bạn ơi váy voann thì nhà a Cường có vải sẵn ko hay là m phải đi mua vải mang đến? Bạn có biết nơi nào bán vải đẹp và ko phải mặc cả thì cho mình địa chỉ với, m ko giỏi khoản mặc cả cho lắm. Thanks U
Nhà anh Cường và các nhà may kia đều ko bán vải đâu. Mình toàn lên chợ Hôm mua thôi. Voan hay voan tơ các bà hay nói thách lắm. Thông thường thì mọi người hay mua khoảng 45-50k/1m. có bà còn thách 120-150k/1m cơ đấy. Nếu bạn ngại mặc cả thì bạn có thể ra phố Nguyễn Đình Chiểu, có 2 hàng bán liền nhau, phía bên phài, qua chỗ cây xăng 1 đoạn. Họ bán đúng giá lắm. Chỉ có điều ko nhiều vải bằng trên chợ thôi. Mình thấy voan lên váy hầu như cái nào cũng xinh. Mình có mấy cái váy voan hoa nhỏ ấy, đẹp lắm!
Voan thì có nhiều loại không bạn, chất vải có khác nhau nhiều lắm không vì mình gà mờ trong việc chọn vải lắm. Mình thích các vải sáng màu, hoa to nhưng người thấp thì may váy có sợ lùn không nhỉ. Nhà Mr Cường may có vải lót luôn không ha phải mua ngoài hả bạn.
Nhà anh Cường có lót luôn đấy, nhưng chắc chắn là anh ấy sẽ lấy đắt hơn là mình tự mua rồi. Thông thường mình thấy voan nó cũng na ná như nhau thôi ( chỉ có các bà bán vải là bảo xịn nên láy đắt hơn). Mình thấy nhiều người nhỏ nhỏ mặc váy cũng xinh lắm mà. Bạn đến anh Cường sẽ tư vấn cho bạn may kiểu gì để hạn chế nhược điểm của mình. Như mình ngực nhỏ, anh áy cũng tư vấn kiểu cho mình luôn. Nếu bạn định may anh Cường thì tốt nhất là qua rằm đi mua vải luôn, may sớm đỡ đông mà vào hè mình có đồ mặc luôn. Như thế quần áo tận dụng mặc được nhiều, chứ đến tháng 4-5 mới đi may thì chỉ mặc được có mấy tháng thôi à. Bạn có thể mua cả vải gto mỏng hoặc các loại vải khác may đầm cũng xinh lắm. Anh cường này đặc biệt khéo tay trong khoản váy. Nhìn cái nào cũng yêu. Nhiều kiểu cho bạn chọn lắm!
Thế thì mình nghĩ là bạn nên đến thẳng nhà anh Cường xem các mẫu váy. Mẫu nào bạn ưng thì bạn hỏi anh ấy luôn là em thích kiểu này, thì nên mua vải gì cho hợp và mua bao nhiêu m thì đủ? Có cần mua lót ko? Như thế là bạn sẽ có thể hình dung ra ngay thôi. Bạn đi mua rồi dần dần sẽ quen ấy mà, vì cũng chỉ có mấy loại vảii thôi. Hôm qua mình đến nhà anh Cường cũng có mấy kiểu váy công sở xinh lắm. À, mà bạn quan tâm thế mình cho bạn số của anh ấy, trước khi qua gọi điện xem anh ấy có ở cửa hàng ko, cho đỡ mất công. 0913 527 079
Nhà anh ấy ko bán vải đâu. Nếu mình ko nhầm, thì chỉ có nhà Hà Thu là bán vải thì phải. Nhưng mình cũng vẫn nhắc lại là bạn nên may trước 1 cái thôi nhé, xem có hợp ko đã. Chứ nếu hỏng hay ko hợp, thì mất nhiều công sức lắm, mà khéo khi mình lại bị trách hoặc bị nghĩ là PR gì đó cho anh Cường này.