Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình cũng tập 1, lóng ngóng lém... Mình dự sinh 13/9 cũng ko chênh bạn là mấy . Bạn khi nào đi làm HSS sinh?
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con hihi, đúng rồi đó mẹ emily nhỉ, giờ chả có nhiều cảm hứng. Chồng mình cho nhịn từ lâu rùi. Nói thế thôi, đọc báo chí và mọi người cũng khuyên, tam cá nguyệt 2 là honey nhất, vẫn action được nhưng mà chồng mình bảo là: Thôi, sợ ảnh hưởng tới con. Giờ nhà mình thống nhất là mình nằm 2/3 giường, chồng to đùng cũng nằm phần còn lại thôi, cho vợ xoay người cho dễ, đêm ngủ mình hay mỏi chân hoặc tê chân do phải nằm nghiêng về 1 bên lắm, nên phải xoay liên tục. Sáng CN này mình đi siêu âm con mốc 26W rồi, hồi hộp quá. Có mẹ nào siêu âm chỗ BS Vỹ Trung Hòa sáng CN này ko?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình cũng đc bác sĩ dự sinh tầm 13-16/9. Đợt trc bên mình có gói ưu đãi cho nhân viên, mua bảo hiểm BV thai sản thì đang mang bầu vẫn được chi trả. Nhưng suy nghĩ kỹ, do sinh lần đầu nên mình vẫn quyết định sinh ở PSHN cho yên tâm nên ko mua. Mong là mình sinh thường để 1,2 ngày là được về nhà chứ PSHN thì đông lắm.
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con ấy mẹ nó phải tin tưởng bố cháu chứ, nhà tớ thì sợ ảnh hưởng đến con nên nhát không dám
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! PSHN đông nhưng mà là BV chuyên, tâm lý con đầu nên mẹ nào cũng lo lắng (mình cũng vậy). Mẹ tròn con vuông khỏe mạnh thì được về được ngay, PSHN đông họ đuổi về ngay ý chứ. Chị ở cty mình sinh mổ 4 ngày là về rùi
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Đau dạ dày mẹ nó ăn bánh mỳ chấm sữa ông Thọ cũng đỡ hơn đấy
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con em đến cn cũng dc 26w nhưng chắc chưa đi đợi thứ 2 em đi siêu âm bs Thắng cũng dc, chứ đợi bs Vỹ đông lắm, chị đặt số chưa ah.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! hihi, mình cũng dự sinh 13.9 nè. cũng tập 1 nên lóng ngóng lắm
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! thế cái vụ chi phí sinh thường bên PSHN thì thế nào các mẹ nhỉ? mẹ nào tìm hiểu được rồi hoặc tập 2 thì chia sẻ đi ah, sinh ở trong đó thì khoảng bao nhiêu tuần thì đi làm hồ sơ sinh ah.
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con nói đến vụ này nhà e cũng thế, e thấy k có hứng thú gì ấy, 3 tháng đầu gần như nhà e kiêng tuyệt đối,chồng e hay lo lắm, với lại nhà e đc cái chồng nhu cầu cũng bthuong, từ hồi v có bầu ô ý cũng quen vì lúc này nghĩ nhiều nhất đến con. Sau 3 tháng đến giờ nếu có nhà e cũng ít lắm, giờ thì bụng to thấy nặng nề, càng k có hứng hơn.Nhà e lúc bất đầu đi ngủ cũng gác tay gác chân nhưng đc 1 lúc mỏi lại quay mông vào nhau, k thì đứa này ôm đằng sau đứa kia. Tối qua ngủ lúc e ôm đằng sau chồng, nửa đêm thấy chồng gọi cười hi hí bảo con vừa đạp vào mông a 3 cái. hahaaaa, lão vui lém ý vì bthuong ít khi sờ đc con đạp lắm, con đạp ầm ầm nhưng xã nhà e cứ sờ vào là con nó lại im re.hihi
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con hehe bình thường chắc con ko thích bố nên bố chơi ko chịu chơi lại, rùi tối mẹ ngủ ôm bố thế nên cu cậu cũng ko thích mà đạp bố ra đây
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Em cũng đọc buồn cười quá chị ạ =)). Em nghe mọi người nói để các bà bầu sau sinh mà muốn ko nói nhịu thì phải kiêng nói nhiều 1 tháng, hay 2 tháng gì cơ... Thế này chả biết em có kiêng được không chị ạ. Chắc phải nhờ đến băng dính quá ).
Ðề: Re: Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con Hihi... thấy các mẹ dang bàn vụ tế nhi nay co ve rom qua. E bon chen ti. E thi chac cung ko khac gi cac me, cam giac cung ko ham ho lam nhung van co gang hâm nong tinh cam chieu ox . Nha e thi 1 tuan 1 lan, hoac 2 tuan. Can ban la cung nghi vi con nen ox e cung chiu dung lun. ^^
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! bạn có bảo hiểm k? Nếu có bảo hiểm và k sử dụng gói dịch vụ theo yêu cầu thì chi phí ít lắm, chủ yếu là tiền bồi dưỡng bs. Bạn mình vừa sinh mổ ở PSHN chưa đc 1 tháng, có bảo hiểm,k lấy đc phòng dịch vụ nên nằm nhà C 2 ngày thì ra viện thanh toán hết hơn 1tr (chưa kể cảm ơn BS). Tóm lại là hết khoảng 3tr. Còn nếu các mẹ sử dụng gói dịch vụ thì t thấy bảo hiểm k thanh toán đc mấy, tổng chi phí hết khoảng 10tr. Hồ sơ sinh thì từ tuần thứ 36,37 là đến làm các mẹ nhé.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mẹ nobita cũng 13/9 ah zui ghê... ở đây nhìu mẹ tập 1 lém hì hì
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình nghĩ nên làm HSS sinh sớm, tầm 34 tuần thì nên làm xong rùi. Ở BV nào cũng thế, sinh thường thì ko tốn đâu, căn bản là pb mình để tn thui .
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Mình khám bác sỹ tư ngoài làm ở việt nhật, lúc nào sinh nhờ bác sỹ đó làm giúp luôn. Con so thường hay sinh sớm (+ - 10 ngày mà) nên cũng có thể sinh cùng ngày. Giữ thông tin nhé. Vậy bạn sinh năm bao nhiêu, đang bầu trai hay gái vậy?
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! em ko có BH ah, tập 1 nên lóng ngóng quá chẳng biết cái gì cả.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Ok bạn . Mình 87, bé nhà mình giống bố hì hì.Bé nhà bạn giống ai?Hì hì. Mình đang nhờ chị làm ở BV Bạch Mai hỏi kỹ lại rùi đi làm HSS lun, mình không có ai quen.
Ðề: Các mẹ vào xây nhà cho bé Rắn tháng 9-2013,học hỏi chia sẻ kinh nghiệm đón con yêu về! Buồn quá các mẹ ơi. Chị bé bị ốm, viêm họng, sổ mũi, hắt hơi, tối qua đã không dám ngủ với nàng í rồi, hôm nay cũng k0 dám nghỉ ở nhà trông, giờ nghe bà gọi bảo con ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu là bồn chồn quá, đứng ngồi không yên đây. Mà em vẫn định đưa con đi khám vì nhà chỉ có mỗi bà thôi, như thế có phải là liều k0 các mẹ?