Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ nó kỳ kinh cuối là ngày nào? Mình là 26/4/2013 vẫn đang hy vọng vợt được rắn nhưng nghe mẹ nó thì có lẽ là em ngựa nhỉ? Thôi em nào cũng được miễn là con khỏe, đủ 9 tháng 10 ngày. Mình là bé thứ 2 rồi, bé đầu sinh nhật tròn 2 tuổi hôm qua. Nhưng thấy nghén khủng khiếp giống bé đầu quá. Mình định chờ 7 tuần mới đi siêu âm nhưng sốt ruột nên lại đang định cuối tuần này đi siêu âm.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Nếu bạn khỏe mạnh và không nghén ngẩm gì thì mình nghĩ là đi được đấy, nhất là đi nghỉ dưỡng. Đợt bé đầu nhà mình được 5w6d thì mình cũng đi Thái 1 đợt 5 -6 ngày ấy. Nhưng lúc ấy nghén mới bắt đầu, say máy bay, say xe, không ăn uống được gì, xuống sức dã man. 3 tháng đầu mà sụt tận 4kg từ 46 xuống 42 kg. Sau đấy thì thấy là mình liều quá vì ra nước ngoài tiếng chả biết, hic. Trộm vía sau đó hết nghén thì mình ăn uống được. 2 mẹ con cùng khỏe. Đến nhóc này mới được 6 tuần lại bắt đầu nghén. Hic. Sợ lắm.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 nhiều mẹ nghén nên giảm cân nhỉ, em tăng 1 phát 2 cần liền cơ. Mẹ nó ăn uống vào nhé, sụt cân là không tốt roài đấy
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 chào các bác. thêm 1 em rắn vớt. 17/1 đây ạ. thả 6 tháng trời ko đc.đi xem thầy thì bảo sinh năm giáp ngọ hại cho bố lắm. khóc lóc đòi chia tay ngyêu thì em ý tò tò xuất hiện heee các bác cho em hỏi, em sa 5 tuần thì bs bảo túi ối méo (giống quả bơ)bắt đặt thuốc. 6tuần sa lại thì thấy tròn hơn và có tim thai. hơn 7 tuần lại thấy méo nhưng bs bảo bt. thế có ổn ko ạ?
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 các mẹ ơi cần uống gì trước khi có em bé ko ạ Em thấy bảo uống trước để chuẩn bị ấy em cũng mong rắn quá cơ mà trượt rùi, thôi, năm nào thì cũng là duyên, con yêu về với mình là hạnh phúc lắm rùi
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 E chỉ mong cố gắng giữ đc số cân là em đã mừng rồi. Mẹ nó tăng 2kg thik nhỉ. Dnay mẹ nó ăn đc nhiều không, cốm s rì dễ nuốt share mng với. E chịu hok thể ăn đc 1 cái rì rồi hic hic
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Bây giờ các mẹ được bao nhiêu tuần rồi? Em mới 10w zưng mà đứa thứ 2, gian nan vất vả quá Em đag bị bong nhau thai, phải nằm yên bất động, 1 ngày uống 4-5 loại thuốc, điều trị nửa tháng rồi mà nhau mới liền đc tý ty, ngày kia đi khám lại hi vọng là ổn
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Cố gắng nằm yên, ăn uống đầy đủ cho mau liền mẹ nó nhé, e mới đc hơn 6w thôi. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hihi top hay quá. Mình cũng rắn vớt đây. Dự sinh 14/1/2014,nhưng là con thứ 2 rồi. Con gái lớn hi vọng đc em rắn zai cho đc 10. He he. Mà lần trc k nghén ngẩm gì nhưng lần này thì nghén ngẩm mệt nhăn như bị. Có mẹ nào tính sau sinh con viện nào chưa
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 chỉ cần mẹ nó tiêm phòng cảm cúm trước khi mang bầu ít nhất 3 tháng và uống axit folic + vitamin tổng hợp trước thì càng tốt nhé, chúc mẹ nó nhanh có tin mừng.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 nghén ngủ cũng hay nhỉ, mình thèm ngủ ghê mà đau lưng nên ngủ ít lắm
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 e dạo này cũng ngủ khủng khiếp thế ko biết. đau lưng mà vẫn ngủ giỏi ạ. đêm ko cần dậy đi tè như đợt trước nữa. ngủ 1 mạch ngon lành. nhưng mà hay mơ lung tung lắm )
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 mình cũng tập 2 dự sinh 23/1 đây. tập 1 ko nghén mà lần này đang dở khóc dở cười đây, cả ngày chỉ quanh quẩn mấy món quả chuối + cam + bắp ngô (hoặc lạc hoặc khoai) + mận, dứa, củ đậu + rau muống, bí luộc chấm muối, bánh mỳ. Cố ăn vào là nôn hết, đã mệt lại còn mệt hơn. Mình tính sinh ở viện ps (sinh mổ), 4/7 là mốc 12w mình đã đk khám bs Thực rồi.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Các mẹ cho mình tham gia với, mình đc 7 tuần rồi, trộm vía đã có tim thai. Biết nhà này từ mấy tuần trước nhưng bây giờ mới thỏ thẻ vào vì mấy tuần trước lo lắng quá, thai của mình pt hơi kém, suốt ngày phải uống thuốc với tiêm thuốc. Tuần này ổn hơn tí mới có tâm trạng vào tám với các mẹ hihi. Mình có tiền sử sảy thai tự nhiên 1 lần hồi tháng 2, nên lần 2 này hay lo lắng lắm, và còn nhiều bỡ ngỡ, các mẹ có j chia sẻ với mình nhé :x Ah mình có bầu ko nghén mấy các mẹ ạ, chỉ hơi mệt mỏi với ăn ko ngon miệng mấy thôi chứ vẫn trong giới hạn chịu đc. Thấy mọi ng bảo nghén nhiều là con đang pt tốt, nhiều khi chỉ muốn nghén ngẩm nhiều như các mẹ í, hâm quá ) Mình vốn tạng ng béo sẵn, hấp thu tốt, nên giờ mới có 7 tuần đã tăng mấy kg rồi, nhưng là vào mẹ hết ấy ạ, béo quay cun cút, chán quá các mẹ ạ. Chỉ thèm như các mẹ gầy gầy, ăn uống vào con, mẹ thì xinh xẻo hehe
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Mẹ này y hệt mình lun. Ai cũng khen là bầu không nghén mấy dưng mà lắm lúc cũng thèm nghén ](*,). Mẹ nó bao nhiu cân roài. mềnh được 9 tuần mà tăng 2 cân cơ ý. Sợ béo , sợ không vào con huhu
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Hic mình chả dám cân í, chắc phải tăng đến 3-4 kg mất, ng nặng nề, mặt với đùi to đùng, căn bản tại mình đang phải ở nhà dưỡng thai, hạn chế đi lại nhiều nên ít vận động, nên tăng là phải. Ăn uống thì vẫn ăn uống bt, ko đến nỗi ăn cho 2 ng mà vẫn béo ị mẹ nó ạ. Mấy tháng đầu, con lấy chủ yếu từ nội tiết sẵn có của mẹ nên ăn uống chỉ vào mẹ thôi, mình nghe mọi ng nói thế. Nên có ng mấy tháng đầu còn sụt cân cơ, nhưng con vẫn pt tốt, nên mẹ nó đừng lo lắng, tùy cơ địa từng ng mà.
Ðề: Mẹ nào vớt được em Rắn như em không??? Tháng 1/2-2014 Các mẹ ơi, mình bầu đứa thứ 2 rồi mà vẫn sốt ruột quá, mình thử ở nhà tận 3 que đều ok, chậm kinh được khoảng 1 tuần, sốt ruột quá hôm qua đi sâ xem con đã ổn định chưa mà bs bảo vẫn chưa thấy gì cả trong và ngoài tử cung là sao nhỉ,bs còn dặn là nếu vẫn chậm kinh thì 1 tuần nữa sâ lại, mà bs làm nhanh lắm có khoảng 30s thôi là xong, mình thấy họ vô tình lắm ý, nói thì nhanh chóng cho xong chẳng quan tâm gì đến mình cả, mất toi 150k về lại thấy lo, lại mua que thử tiếp, lên 2v nhanh và đỏ, sao của mình lâu thế nhỉ, mình cũng ko nhớ lần trước chậm kinh bao nhiêu tuần thì mình đi sâ nữa, có mẹ nào như mình ko?trả lời cho mình yên tâm nhé