Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ chỗ tớ thì hơi ngược lại. Có bầu thì bị cắt ngay lập tức. Còn tớ thân quen tí nên mới được đến lúc sinh đấy. Mẹ chồng đang ngắm cho 1 chỗ ok lắm, lương ko cao nhưng gần nhà (đi bộ) lại còn gần con bé lớn đi học nữa. Nhưng bà bảo lại tốn kha khá tiền.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Chị nấm làm nốt hôm nay nghỉ đấy ah, chị em mình nghỉ 6 tháng chắc tết luôn, ra tết tính xin việc mới chứ chị.
Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì Phải tính xin từ bây giờ, đến lúc nghỉ đẻ xong mới okie em ạ. Giờ tìm việc gian nan lắm, mà 2 con rồi, chỉ mong chỗ ổn định tí thôi, chứ cứ bấp bênh mãi, mệt lắm. Chị đã từng làm 3 nơi rồi đấy. Chán chuyển lắm.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm Mẹ Nấm Bông cũng vất vả ghê, thôi vất trước sướng sau mẹ nó ạ. Giờ yên tâm nghỉ ngơi chờ ngày mẹ tròn con vuông mẹ nó ạ
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về Ờ, nghỉ ở nhà chẳng có gì làm cả, chắc cũng chán. Vì bé Sóc lại đi học rồi. Dự định thêu nốt bức tranh dang dở và huấn luyện chị giúp việc làm việc nhà.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữ Còn mấy ngày nữa đâu mà chán, đùng cái đi đẻ ấy chứ, chị phải nghỉ ngơi đi chứ chị làm hơi bị nhiều đấy.em phục chị cũng khỏe vừa chăm con, vừa đi làm, vừa bầu bí.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường Chẳng biết đến lúc nào đẻ. Suýt quên cái máy may, vác xuống hàngmay nhờngười ta xem lại chỗ lắp chỉ rồi hoàn thành cái váy đã cắt cho Sóc để may cho xong nữa.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt híc, chị nấm hết hôm nay nghỉ rùi à? em 1 tuần nữa mới nghỉ chị ạ, mà bên chỗ chị hay nhỉ? đẻ là cho nghỉ luôn. híc. bên em thì thoải mái chỉ tội lưongthấp thôi mất tiền mà có cv ổn định cũng đựpc chị ạ
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Theo luật LD thì DN ko đc phép cho bà bầu nghỉ việc đâu, chỗ mẹ Nấm là sai luật đấy
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Khổ. Ai cũng biết là sai luật. Đầy ng định kiện nhưng có kiện đc đâu. Nói chung là rất dở hơi.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Lại nói về vấn đề sinh bé và nghỉ làm. Chắc k có mẹ nào như m. SIng bé thứ nhất xong, m đi làm lại 2 tháng thì nghỉ, làm chỗ mới, k được hưởng chế độ nghỉ 1 tiếng đến khi bé 1 tuổi. Bé thứ 2 cũng đi làm được 2 tháng lại phải nghỉ tìm chỗ mới. Mẹ xề đi tìm việc đúng là khó khăn. Huhuhu
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. em cung thế. 3 tháng nưa em mới sinh.. 2 vc dự định chờ em sinh xong nghỉ hết 6t rồi tính tìm việc khác làm thôi..làm ở đây chán quá rồi..
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ Sao lại cứ 1, 2 tháng sau sinh lại bị nghỉ thế. Chỗ chị thì khổ thân mấy bà bầu, vừa mới có bầu đã bị nghỉ việc rồi, bụng bầu thì chẳng xin ở đâu được hết.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Chủ nhật này em đi khám mốc 28w cả nhà ạ hồi hộp quá, từ lúc 22 tuần giờ mới được nhìn con mà tớ đang lăn tăn vụ 2D với 4D 1 kỳ thai mà 4D nhiều quá ko tốt
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. E đang đc 34w rùi, con đạp ghê gớm lắm, đêm thì khó ngủ vì nằm 1 lúc là mỏi nghiêng hết bên này tới bên kia
Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩ 28w thì 2D hoặc 3D thôi, ko cần 4D đâu, tốn tiền.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt như thế này thì ác quá chị nhỉ? khác nào cắt đường sống của người ta. Bầu bì đa ko xin được việc rồi lại còn chơi trò cho nghỉ việc nưa..vác bụng bầu đi xin việc thì ai nhận chứ. thật là thất đức quá đi mất.
Ðề: Re: Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt Em k bị mà là em tự nghỉ c ạ. Cty đầu tiên thì sau khi em sinh đi làm thì k liên doanh với HQ nữa, cv của em liên quan đến tiếng Hàn, chuyển sang Lễ Tân lương vẫn thế nhưng em k thích vì Sếp khó chịu lắm. Nghỉ. Đứa thứ 2 thì cty khó khăn yêu cầu làm nửa ngày nhưng em cần tiền vì cả nhà chỉ em làm ra tiền mà tự nhiên bị giảm 1/2 lương thì k trụ nổi. Nghỉ đi tìm việc khác. Nói chung k ở nhà chơi k ngày nào. Vì đứa đầu em chưa định nghỉ thì 1 anh em quen gọi sang làm cùng. Còn đứa thứ 2 thì em tìm được việc mới mới nghỉ bên cty anh ấy.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Ở cty cũ của em cũng kiểu mấy bà bầu đẻ xong là cho nghỉ hết, biết là cty khó khăn nhưng nghĩ cũng quá đáng thật, toàn nhân viên có thâm niên mà cũng ko tránh đc. Em thì nghỉ ở nhà từ hồi có bầu (ở cty mới), ko phải cty cho nghỉ mà em tự xin nghỉ. Em bị nghén quá mà sang chỗ mới này cty ép nhiều việc nên em quyết định xin nghỉ việc. Bầu bí đi xin việc thì chả chỗ nào nhận nên nghỉ từ hồi đó đến giờ. Sinh xong lại lục đục đi tìm việc mới mà chưa biết xin vào đâu đây, xin việc đã khó mà có con nhỏ thì lại càng khó hơn, hic.
Ðề: 3 tháng cuối: Mẹ tròn con vuông, nhà nhà đẻ thường, sữa về ầm ầm, con thì đạt chuẩn. Đẻ là nghỉ là còn may. Chứ thg mấy bà bầu bị nghỉ. Ko xin đc việc, ở nhà ko lương, ko đc hưởng chế độ thai sản, ko biết sống ntn. Mình thì 21/6 đẻ, 30/6 hết hạn hợp đồng. Đểu lắm. Xin nghỉ ở nhà tẩm bổ cho sướng vậy.