Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi hic chuyện nhà chồng chị ạ, im lặng mãi nhưng chẳng thể nào thay đổi, bố chồng, mẹ chồng, hai chị chồng và bà cô chồng nữa ôi cuộc đời em k biết kiếp trước ăn ở thế nào sao kiếp này lại khổ vậy. Chán ngán đến tận cổ, chai lì cảm xúc, thị phi mỗi ngày, chưa kịp hết buồn chuyện hôm nay hôm sau lại có thị phi khác (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Bình tĩnh nào, ngồi xuống uống miếng nước nào Chuyện gia đình chồng mà chuyện dài nhiều tập, khó nói hết bí bách quá thì chia se cho đỡ đi bạn.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi dạo này e chai lì cảm xúc rồi bác ạ, nhận được thông tin, bị nghe chửi mà cứ im lặng chẳng biết nsoi gì nữa
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em bảo xã ra ngoài thuê nhà mà sống đi em. Đời được mấy hồi đâu mà phải chịu đựng kiểu như thế này. Mình mỗi ngày 1 già đi, thời gian 1 đi 0 trở lại. Cố gắng sống cho đáng sống vì mỗi người chỉ có 1 cuộc đời thôi (nếu điều kiện cho phép cover được).
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi CHỊ CŨNG HIỂU VỀ CÁI ĐÓ giường chị cũng kê sát tường nhưng nếu nằm đầu sát tường thì lại chổng chân về phía bán thờ, hoặc là cho đầu ra phía đường đi? ( phía bán thờ thì hơi lẹch so với giường, nhưng trong 1 phòng có được ko>?) i như cái hình này nhé , thì là chân giường là cái bàn thờ, nhưng nó nằm lệch phía ngoài cái tủ í
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi bọn e đang tính mua nhà hoặc chung cư đấy chị ạ, mới cưới nhau hơn 1 năm thui mà kt cũng chưa có. Tối qua ở nhà chuẩn bị đi ngủ thì bà cô chồng gọi điện chửi cho 30P (chẳng hiểu những chuyện gì lại còn bảo tao k nghe từ bố mẹ chồng mày: k biết nghe ở đâu nữa ?) Con em 9 tháng bắt cai sữa bảo là ú sữa mẹ k tốt lây bệnh tật (hồi bầu em bị u nang buồng trứng đến h chữa đã khỏi) nhà em ở có bố chồng, mẹ chồng + 2 chị chồng sinh đôi gần 40 chưa lấy chồng bà cô chồng thì chuyện gì cũng biết đến cả cái chuyện ngày nghỉ em về nam định (nhà bố mẹ đẻ em) hôm qua cũng chửi là xểnh ra cái là chúng mày về (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Eo. C nhẫn tốt thế. Em mà là chị thì bố mẹ chồng em cũng bật. Điên thế ai chịu đc.hixx Ra riêng ngay lập tức c ah, k thì xì choét luôn. haizzz
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Đến đây em cũng mù tịt rồi, vì nhà em ở quê cũng bắt buộc fai đặt thế vì chẳng còn chỗ nào nữa cả. haizzz Kết quả là suốt 12 năm nằm đầu chơi với, chân quay về ban thờ (cũng chếch như c) và giường còn nằm ngay góc 2 cửa sổ ))) Nhưng mờ em ngủ hay xoay, nên cả 4 cạnh của giường đều có thể làm đầu giường đc
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nhà em phức tạp quá. Chị bảo này, bố mẹ chồng hay hai bà chị có nói ra nói vào đã đành còn bà cô chồng không có quyền can thiệp hay nói gì vc em cả. Bà ấy gọi điện, nếu lỡ nghe rồi thì em tìm cách thoái thác bảo con cháu đang quấy, lúc khác cháu gọi lại cho cô. Lần sau bà ấy gọi ko thèm nghe luôn em ạ. Gọi chả được cái tích sự gì, nếu có gì khẩn cấp thì cũng chả đến lượt em nên em cứ bơ đi để thành cuộc gọi nhỡ. Sau bà ấy có trách thì bảo: cháu ko để ý điện thoại nên ko biết cô gọi. Thế là xong. Về lâu dài thì chuyển ra ngoài mà sống. Có tiền thì mua, ko có tiền thì thuê. Tội gì mà phải sống kiểu đó chứ. Mình không phải là cái thùng rác để ai muốn ném gì vào cũng được.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nguyên tắc đặt giường ngủ là đầu giường phải có tường, chân giường không được hướng ra cửa vì "Người trở đầu ra, ma trở đầu vào". Giường ngủ chung phòng với bàn thờ thì đương nhiên là ko hợp lý rồi nhưng hoàn cảnh như vậy thì đành chấp nhận, hơn là xoay đầu linh tinh nàng nhé.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Vâng ạ về cơ bản là nhà chồng e từ trước tới giờ phụ thuộc vào kinh tế bà ý nên bmc e bà ý bảo gì nghe nấy và thích nịnh. Nọt hic hic
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Nhà chị phức tạp thật, chả sống được bao nhiêu, theo ý mình đi chị
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Kệ chứ, chuyện của bmc với bà cô là chuyện của họ, mình không có trách nhiệm phải nghe lời của bà cô hay bị bà cô xỉ vả em ạ.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi ^^ Đúng là phải nắm được tài chính thì giọng nói mới to được.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Tại sao ngủ đầu giường phải có tường ạ? E nghĩ cứ theo vòng quay của trái đất chứ @.@
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Vâng ạ, Chính vì vậy mà em bị ghét đấy, em tự lập từ nhỏ nên về nhà chồng em cũng k có tư tưởng phải nịnh hót kiểu thảo mai, em xác định em đi làm tự lập được cs của em cũng như con em. Em đang phấn đấu vay mượn mua chung cư Dương Nội để ra ở riêng. Hiện giờ em ở nhà cũng phải lo toàn bộ kinh tế gia đình rồi nản lắm chị ạ mà k được tôn trọng ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((99
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Em nghĩ ra riêng dc ngay đấy à,vè nhà chồng chứ có phải về nhà trọ đâu mà thích đi thì đi thích ở thì ở.Nhưng nói chung chị em phụ nữ là phải nhẫn nhịn nhưng quan trọng nhất là phải thuận vợ thuận chồng.Nếu nhà chồng làm quá mà chồng cũng hiểu cho vợ thì thống nhất vợ chồng ra ngoài thì ok nhưng ngược lại dc ông chồng ù ù cạc cạc thì vứt huhu.
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Ngủ quay theo chiều từ trường thì đảm bảo sức khỏe, đỡ đau đầu, còn giường dựa tường là theo quan niệm phong thủy rùi, nên nghiên cứu đấy bạn
Ðề: Hội các mẹ quan tâm đến tử vi & tin vào tử vi Thế thì chơi kiểu "bơ tỏi" đi em ạ. Mình đã phải nai lưng ra lo kinh tế rồi mà còn lắm trò thì đúng là họ không...biết điều tí nào. Bạn thân của chị cũng như em đấy, may hơn em ở chỗ là bạn chị ở HN còn BMC ở quê. Thôi cố gắng mua nhà mua cửa ra ngoài cho nó nhẹ nợ. Số em đất cát cũng thuận chứ ko đến nỗi gì đâu.