Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi samhh, 14/5/2012.

  1. Haba

    Haba Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    27/8/2010
    Bài viết:
    1,432
    Đã được thích:
    675
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bác Doanh ơi, bác có bí quyết gì chữa nghén đấy. Bác cứu em với. Em hết sức chịu đựng rồi. Vừa nghén vật vã vừa tịt đặc 2 mũi. Bụng cồn cào mà ăn chỉ trực cho ra thôi. ](*,)

    Thằng đầu em còn phải vào viện truyền nước. Bác có bài gì thì cho lên kinh nghiệm trang 1 cho các mẹ đỡ khổ với ạ. Tặng hoa bác này (u) (u) (u)

    Mà em nghén như thằng cu luôn bác ạ. Bác xem em 29 tuổi bầu tháng 4 ra con gì ạ?
     
    Đang tải...


  2. Anna Duong

    Anna Duong Call me: 0914 787 173

    Tham gia:
    27/3/2011
    Bài viết:
    12,172
    Đã được thích:
    10,649
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    lần khám tới chị đi khám thì hỏi luôn BS để uống bổ sung, ngoai ra các mẹ nhà mình làm văn phòng nên chú ý một chút nữa là thì thoảng đi lại chút cho co thể hoạt động tránh bị mệt mỏi, và trên đuòng đi làm sáng và chiều về nên để mình tiếp xúc với ánh nắng mặt trời để cơ thể hấp thu và trao đổi chất nữa, điều này các mẹ hay quên và ko để ý ạ!( nhung mà khá quan trọng) hiii
     
  3. duongcam89

    duongcam89 Mẹ yêu Chip

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    1,214
    Đã được thích:
    1,613
    Điểm thành tích:
    1,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    các chị ơi bầu bí ngay cả cảm xuyên hương cũng k đc uống đúng k các chị? em đọc thấy thuốc đấy toàn thành phần nóng, uống gây tăng nhiệt ở mẹ dễ dẫn đến tăng nhiệt thai nhi làm lưu thai. Mấy cô có bầu rồi gần nhà em cứ bảo với mẹ chồng em là uống đc, nhg em bảo con tìm hiểu trên mạng thì k nên uống mẹ ạ.
    mẹ chồng em bảo em bị ho này là ho mọc tóc, phải tầm 1 tháng mới hết. em k bị sốt. hiện tại em cứ nước muối ấm với clo 0,9% em xài thôi. thêm cả khoản ngậm chanh đào ngâm đường hàng ngày nữa. Có chị nào nghe vụ ho mọc tóc chưa ạ ?
     
    nunabimmamadoanh thích.
  4. lin824

    lin824 Mỳ gạo sạch + đồng nát

    Tham gia:
    18/1/2012
    Bài viết:
    17,371
    Đã được thích:
    3,548
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Có vụ ho mọc tóc mẹ nó ui. Ai cũng thế mà.
    Mẹ nó tăng cường uống nước cam nhé.
    Hồi e ho mọc tóc con ngày uống 2 cốc nước cam, xúc miệng nước muối, ăn chanh với muối chứ ko uống thuốc gì cả
     
    nunabimmamadoanh thích.
  5. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    chào em ! chị chúc mừng em đã có bầu nha,chị chúc 2 mẹ con khỏe mạnh bình an hết 9t 10 n nha.Chị thấy trong sổ của chị ghi em sinh năm 1985 cơ mà ,sao lại hỏi tuổi 35 có thai vào tháng 4 âm lịch của bác ?chả nhẽ em cũng có bầu vào tuổi đó ,và tháng đó sao ? Ai đã vào nhà rr,mà đã từng hỏi bác , thì bác đều coi là cháu của bác hết.,và kể cả các em ,phải có duyên thì chị em mình mới biết mà hỏi nhau đó .
     
    Sửa lần cuối: 7/6/2013
    nunabim thích bài này.
  6. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ối giời ơi !chưa có bầu ..........ló cũng gọi mềnh,có rùi nghén ló cũng ..........................hò mình,bác cũng nghén gần chết luôn,không ngồi được nữa cơ, đầu óc quay cuồng,bụng thì nôn nao như ai cào,ở cái thể như say ô tô ây,bác toàn ngậm ô mai thui chát cả họng ra mà cứ rời ra là nôn.
     
    Habanunabim thích.
  7. mamadoanh

    mamadoanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/9/2010
    Bài viết:
    8,758
    Đã được thích:
    31,567
    Điểm thành tích:
    5,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    ối giời ơi !chưa có bầu ..........ló cũng gọi mềnh,có rùi nghén ló cũng ..........................hò mình,bác cũng nghén gần chết luôn,không ngồi được nữa cơ, đầu óc quay cuồng,bụng thì nôn nao như ai cào,ở cái thể như say ô tô ấy,bác toàn ngậm ô mai thui chát cả họng ra mà cứ rời ra là nôn.
    Còn em có bầu vào tháng 4 âm lịch ,năm 29 tuổi âm,trong lịch tầu ghi là con trai ,nhưng thực tế trong nhà mình có cô LEHIEU đã đẻ con gái rồi em ạ
     
    Sửa lần cuối: 7/6/2013
    mebehant thích bài này.
  8. vananh2009

    vananh2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cám ơn nàng nhé. Vậy ra tụi mình bằng tuổi và cũng vớt đc em rắn đúng ko, bé nhà mình gần đc 4t rồi hy vọng lần này rắn đực thì tốt, hehe. Ko thì cũng ko sao con nào cũng yêu hết à. Vì mình kn ko đều nên ko biết chính xác tháng thụ thai, bạn đc bao nhiêu tuần rồi nhỉ?
     
    nunabim thích bài này.
  9. vananh2009

    vananh2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đúng là duyên số em ạ, tết này chị tính về ngoại chơi rồi lên kế hoạch săn ngựa, năm ngoái đã ko về rồi. Ai dè con lại về với mình, thôi thì lại hẹn vậy, hi.
     
    mamadoanh thích bài này.
  10. vananh2009

    vananh2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    1,320
    Đã được thích:
    283
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cám ơn bác em sinh năm 79 chứ ko phải 85 bác ợ. Em cũng định nhờ bác tư vấn để có thai vào tháng 4 như bác nhưng vợ chồng em đang làm nhà nên để dành sang năm săn ngựa ko ngờ con lại về bác ạ. Em theo dõi chu kỳ 3 tháng nhưng tháng cuối lại ko đều nên em ko chính xác đc có thai vào tháng 3 hay 4 âm. Em 1 lần sẩy và 1 lần lưu nên chỉ mong bình an 9t10n là vui rồi.

    Cám ơn mọi người đã gửi lời chúc mừng đến mẹ con em nhé.

    @ chị Thỏ mụp : chị đc bao nhiêu tuần rồi thế, hôm chủ nhật vừa rồi em đi siêu âm cũng đc 15mm,
    Có khi 2 chị em mình lại bằng nhau í. Tim thai đo đc 107 ko biết có yếu ko chị nhỉ, bác sĩ ko nói gì chỉ hẹn lịch khám thôi.
     
    mamadoanh thích bài này.
  11. The Lemon Spa

    The Lemon Spa Facebook.com/thelemonspa

    Tham gia:
    8/6/2011
    Bài viết:
    10,498
    Đã được thích:
    2,651
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Chúc cả nhà có những ngày nghỉ cuối tuần hp :heart::heart::heart:
     
  12. Me Ha Giang

    Me Ha Giang Mèohen

    Tham gia:
    3/2/2012
    Bài viết:
    2,479
    Đã được thích:
    3,297
    Điểm thành tích:
    1,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Mùng 1 đầu tháng cầu bình an cho gia đình nhà RR
     
  13. caixanhhoa

    caixanhhoa Dau goi, Sap vuot toc nam

    Tham gia:
    30/1/2013
    Bài viết:
    22,315
    Đã được thích:
    3,190
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi hóa ra hôm nay là mùng 1 rồi, chúc cả nhà mọi việc suôn sẻ ah
     
    Me Nhim&Bimamadoanh thích.
  14. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!


    Hôm nay mùng 1 - Trung tâm dự báo thời tiết cấp báo cấp báo - Cơn bão số ....mà Trung tâm nha khí tượng Trung ương tuần trc cũng đã xa gần dự đoán - bất chợt càn quét khu vực Hà nội và lan sang các tỉnh lân cận ... Đề phòng nhà nào có mái cao cột lại cho chặt kẻo bay nóc gây thiệt hại lớn... :D

    Chẳng thể nào nghĩ là có ngày mình lại đc báo bão cho cả nhà....Lê la từ nhà Rồng sang nhà Rắn và tưởng chừng là sẽ lại ê mặt lết sang nhà Ngựa, nhưng ơn trời + nhờ bác Doanh và các mẹ nhà RR mà em có đc niềm vui vô bờ bến này

    Bao tháng mong mỏi 2v chẳng về, thì cái tháng cuối cùng vớt vát trong năm, là tháng mà chẳng còn tí hy vọng nào thì nó lại đến.

    Sáng nay em đi khám kqua là:

    - BTC có hình túi thai - kt 29mm
    - Có mầm thai và âm vang tim thai

    Vậy là con đã về với em, và thực sự em cảm thấy vui sướng vô cùng... Em Mai Mit ơi, vậy là chị ko làm phí hoài đống que của em nhỉ ? nhận đc túi que của em chị vô cùng vui sướng và hp vì nghĩ chắc chắn với số que này mình sẽ ko phụ lòng chủ nhân của nó. Lúc trc tưởng là phí que của em chị xấu hổ quá cơ ... Cảm ơn em nhiều nhiều lắm ...
    Em cảm ơn bác Doanh, mama của lòng em, bác thật là người tốt bụng hiếm thấy, và có duyên mới gặp đc bác. Mẹ nào gặp đc bác thì thực sự là may mắn. Iu Mama thật nhìu ! :)

    Hnay đầu tháng chúc cho tất cả chị em nhà RR ai chưa có bầu thì sẽ có tin vui trong tháng, ai có rồi thì mẹ khỏe con khỏe suốt 9 tháng 10 ngày, ai có Rồng con Rắn con rồi thì luôn đạt danh hiệu nuôi con khỏe dậy con ngoan, các bé hay ăn chóng nhớn và ngoan ngoãn nhé ...

    Tí có time em xin hầu chiện các mẹ nhà mềnh trường đoạn khi biết mình 2v của em !!! :D

     
  15. callaflower

    callaflower Quần tập nữ hàng vnxk xịn, chuẩn

    Tham gia:
    26/5/2011
    Bài viết:
    4,239
    Đã được thích:
    846
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Đọc mà thấy vui quá, chúc mừng mẹ nó nhé.
     
  16. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Hnay nắng nóng ghia ... em hầu chiện cả nhà tí nhé... Cái này chắc chắn các mẹ mong con đã từng kinh qua rất nhiều... và mình cũng là 1 trong số đó...

    Chờ đợi và Đợi chờ !!!

    Tháng đó, sau khi miệt mài lao động theo chỉ dẫn của Mama, em rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần, khi càng nghe ngóng thì càng ko thấy dấu vết gì của việc 2v. Tuần đầu sau RT trôi qua nặng nề. Tuần 2 sau RT cũng nặng nề trôi qua trong sự thất vọng ngày càng lớn. Thấy các mẹ nói phải căng tức cái nọ, đau cái kia, rồi AD phải khô ráo ...Tháng trc để ý lắm đến những hiện tượng đó, nên cũng thấy nhoi nhói bụng dưới, rồi cũng căng bầu ti... hy vọng lắm lắm, nhưng đến hôm KQD thì nó xẹp cái rụp, nắn nắn bóp bóp thấy bèo nhèo mềm nhũn hic hic ... thôi rồi lượm ơi ... Đúng là thất vọng toàn tập.( thấy các mẹ bảo nếu để ý nhiều là nhiều khi bị hiện tượng bầu giả, chắc thế rồi). Bụng bảo dạ, tháng này mình sẽ ko để ý gì đến nó nữa, xem nó thế nào. Uh, thì ko để ý, nhưng ko sao đc, tháng trc để ý 100% thì tháng này ko thì cũng phải đế ý 40% chứ... Cơ mà chẳng thấy hiện tượng gì nổi bật. Rồi lại lượn web xem có mẹ nào có bầu mà hiện tượng giống mình ko... mỏi căng mắt cũng chẳng biết, vì mỗi mẹ một kiểu ...hayza

    Thôi xong, tạch tiếp rồi... Thế là trượt Rắn rồi. Những ngày đó, tinh thần xuống cấp nghiêm trọng. Thời gian nặng nề trôi. Nhớ lúc mama mắng: tháng này mà ko đỗ thì bác trục xuất ra khỏi hội RR... hic hic ... Buồn quá, nhắn tin cho Mama, bảo Mama rằng: Bác đuổi em ra khỏi hội đi, em xấu hổ lắm rồi.... Bác làm cho câu: “Ối giời ơi, học sinh đội sổ ... chết mất thôi ! “ Ặc ặc .... Em biết bác cũng bùn lắm ....nhưng nghe đc câu của bác làm thấy đc an ủi phần nào, vì em chẳng biết than thở với ai ngoài lão chồng... hic hic !

    Rồi một ngày, cũng phải xốc tinh thần lên, chứ không thể Sống mòn thế này đc, nhấc đt lên alo đến Medlatec hỏi em nó về việc XN nội tiết, và bảo lão chồng : Anh, ghi lịch giúp em, ngày thứ 2 KQD nhớ nhắc em gọi bọn Medlatec đến để em hiến máu, xem máy móc nội tiết nó ra sao. Lão chồng okie duyệt, ghi chép vào máy... xong hắn vẫn chua một câu: Đã đến ngày đâu, cứ chờ thêm xem thế nào, biết đâu ....” Hơ hơ lão vẫn hy vọng lắm lắm... Vợ chua lại câu chắc nịch: Có thì phải có hiện tượng chứ, đằng này chẳng thấy gì, anh có biết quan hệ nguyên nhân kết quả ko ?! ... Lão im ! Rồi bảo hắn: Thế chúng ta tiếp tục săn Ngựa nhé, hay anh thích con Dê ? Thôi anh xem đi, rồi báo cáo lại cho em đầy đủ. Hức ... ra giọng cấp trên lệnh cho cấp dưới .. :) ... Nói thế cho lão thoải mái thôi, chứ máy móc đang trục trặc thế này, phải xem máy hỏng chỗ nào chữa đã rồi mới tính đc.

    Từ hôm đó tinh thần cũng nhẹ nhõm hơn, thôi, kệ xác nó ... con cái là số trời cho. Ông trời thương chừng nào biết chừng ấy.

    Bẵng đi vài hôm, chẳng thèm để ý đến nó nữa ... và đến cái ngày dự kiến Đèn đỏ. Thấy cũng như mọi khi, cẩn thận đặt trc em có cánh vào tam giác, phòng đi làm trong ngày nàng í đến thăm bất ngờ thì vẫn đỡ đc. Cả ngày mỗi lần đi giải quyết nỗi buồn cứ rón ra rón rén ... thập thà thập thò tâm trạng nửa muốn ... nàng ơi đừng đến, nửa thách thức: thích thì ra luôn đê ! :)

    Ấy thế mà gần hết ngày chiến tranh tâm lý vẫn chưa xong... nàng chưa đến .=> Tâm trạng lại rối bời... Là sao là sao... có hay ko... lại chơi trò ú tim nhau rồi. Nghĩ, nhiều khi gần đến ngày mà mình ăn của chua ... là kiểu gì nó cũng trễ 1 ngày. Ừ để xem mai thế nào... Nghĩ bụng, nếu tháng này mà trúng thì chắc là phải có một phép màu nhiệm gì đó.... như trong truyện cổ tích í...rồi mơ mơ màng màng ....
    Sáng dậy, lạy trời, chưa có gì.... hú hú... bụng bảo dạ, để xem nốt ngày hnay ra răng, ko đc manh động, mấy lần trc manh động vẫn để lại sự tổn thương trong não ám ảnh 1v chưa xóa đc, lần này cứ phải chắc cú mới đc !

    Lao vào làm mọi việc, để thời gian trôi nhanh .... Hết ngày.... nghĩ về nhà sẽ lôi 1 que ra thử, nhưng lại thôi, vì nghĩ chiều tối thử ko chính xác, 2 là hnay ngày 14 sợ xui lắm. Kakaka... Thế là lại dồn nén sự háo hức, hồi hộp qua một đêm, thấy đêm ấy thật dài ... Mãi mới đến 5h sáng. ... lọ mọ dậy vào toilet và tiến hành bóc tem que đầu tiên là que Acon của em MaiMit, Cơ mơ run lắm... cắm phập c ái que vào...tay run run ...chỉ sợ lại ấn quá cái vạch barrie thì lại hỏng, căng mắt ra nhìn thấy nó lên nhanh lắm ....1 vạch ....nét căng đét... ôi, tim tôi.. nó ngừng đập đến chục giây í chứ .... Đặt cái que ấy lên mặt phẳng, rồi quơ tiếp cái que nữa, là que Quicktest của Kuhim tặng hồi đi off, lại cắm phát nữa .... Cũng nhanh lắm, vèo cái 1 vạch nét căng.... Nhìn trân trân 2 cái que... đến nỗi nó khiếp mà cái vạch thứ 2 dần dần lên, và phải ghé sát vào mới nhìn thấy.... một lúc sau thì nó cũng lên mờ mờ và tỏ dần lên.... Ôi bác Doanh ơi ... chồng ơi .... hú hú .... Con tim lại đập loạn xị !

    Vào phòng vẫn thấy chồng khò khò....lão này chỉ đc cái ăn no ngủ kỹ ... định lấy chân đá mông hắn để cho hắn xem, nhưng nghĩ thế nào lại thôi, để hnay gọi bọn Medlatic đến XN beta như em Lục gia bẩu đã. Hay là ntin hoặc alo cho bác D nhỉ, nhưng mà giờ sớm quá, 2 bác đang say giấc nồng, hay đang tập thể dục sáng thì mình dô ziên ! Lại kìm nén hết ngồi lại nằm ngắm mãi 2 que cho đến khi sáng ngày bạch nhật...

    Chồng thấy vợ khang khác, hỏi sao em dậy sớm thế.... thử que à ? Khiếp lão này tỉnh đòn thế... Vợ ậm ờ ... để hnay gọi bọn Medlatic đến đã....nghe chừng lão vẫn chưa hiểu, lão bồi thêm kiểu dò xét: hnay là quá 1 ngày rồi còn gì ! Kinh, lão để ý phết ! Hôm đó, khi bên Medlatic đến lấy máu xong, có kết quả xong mới giải thích cho lão ấy hiểu đc lý do vụ này. Và hắn hỏi ngờ vực: Thế nghĩa là có rồi hả ? Hú hú .... Ừ thế là bố cu đc uống sữa rồi đấy ... Hắn thể hiện sự sung sướng chắc cũng chả giống ai... cười cười... khoa tay múa chân... rồi nói ba bốn câu chẳng đâu vào đâu... rồi hát hò cũng ko ra bài nào với bài nào.... rồi tối về thì nhảy múa với con gái ... Nói tóm lại tinh thần chắc đang bị phấn khích tột độ ! :D

    Hôm đó XN chỉ số Beta là 377 và sau 2 ngày chỉ số là 930. Tạm ổn !

    Nhưng niềm vui vừa ập đến thì ngay hôm sau thì lại bị tào tháo rượt lúc nửa đêm đến mức chân tay run lập cập, người lạnh mà toát hết cả mồ hôi.... sợ quá ... vơ vội mấy viên thuốc becberin vào miệng... Lý do là ham hố uống sữa Bavi tươi đóng hộp 1lit. Hức hức ....một phen hãi hùng. Nhưng kể từ đó bụng dạ chẳng ổn tí nào, rất hay bị anh tào ghé thăm.

    Nghĩ đã bị một lần như kiểu chim đậu cành cong, thì lần này phải thận trọng hơn. Ngày nào cũng lo, ăn lo, ngủ lo, làm việc rảnh ra cái là lại lo ... lo vì chưa đến lúc để đi khám bs đc, để hỏi bác sỹ về việc làm thế nào để tránh xảy ra việc như trước đây. Chờ đến quá 6 ngày chậm thì quyết định đi bs xem nó ra sao, biết là chắc chưa nhìn thấy gì đâu, nhưng xem bs có cho thuốc để uống luôn ko. Nhưng quả thực vẫn ko giải quyết đc gì, vì thai chưa về tổ, bs chưa cho thuốc thang gì đc. BS hẹn 1 tuấn sau đến khám lại.
    Lại 1 tuần trôi đi trong sự thấp thỏm... lo lắng. Và rồi cũng đến ngày đó. Lần đầu tiên nhìn thấy con là một chấm tròn 1.5cm, thở phào vì con đã về đúng chỗ. Nhưng vẫn chưa có tim thai, bs kê cho thuốc và hẹn 2 tuần sau đến khám và siêu âm lại. Thế là cũng có thuốc nên cũng an tâm hơn... Hôm nay đi khám lại đã có âm vang tim thai ... Thế là thở phào nhẹ nhõm ...

    Các mẹ ạ, khi các mẹ càng mong con về thì các mẹ hãy quên đi, hãy làm nhiều việc khác để quên đi khoảnh khắc mong chờ, như thế con sẽ về bất ngờ và nhanh hơn. Hãy nghe và làm theo lời chỉ dẫn của Mama, người vừa có đầy mình kinh nghiệm, vừa nhờ cái duyên của Mama cho mình nhanh gặp con. Sau khi oánh chén các mẹ hãy quên nó đi ! Rồi điều kỳ diệu sẽ đến với các mẹ ! :)

    P/s: Nhưng em nghén lắm các mẹ ơi, giờ thịt thà cá mú đều kinh, sữa ko uống đc tí nào ...cơm ăn như thể nhai rơm, ăn toàn linh ba tinh thôi. Mà hãi nhất trong ngày là cái giờ uống thuốc ... nhất là viên thuốc Prenatal ... ôi ko ngại khoản nó to nữa mà ngại cái mùi của nó, sao giờ thính giác nó lại tinh thế cơ chứ, toàn trợn mắt trợn mũi lên để uống vì sợ phun hết các thứ trong bụng ra khi ngửi thấy mùi của nó.

    Nghe nói bác Doanh và các mẹ nhà mềnh có cách nào chữa nghén ko ? hôm trc thấy Anna Dương bẩu có bí kíp mà ... Các mẹ truyền bí kíp đê ! :D - Bắt ông chồng làm gì em để em đỡ nghén em cũng chơi hết ... hí hí
     
    Sửa lần cuối: 8/6/2013
  17. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Ôi, hnay thứ 7 nên đường xá rộng thênh thang ... một mình viết lách .... post cho kín trang!

    Trang 4222 là trang của mềnh !!! hú hú ...
     
  18. lehieu165

    lehieu165 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    5,757
    Đã được thích:
    6,890
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Úi trùi,lâu lắm Òi E 0 vào Lcm.toàn lướt fb thui.vừa Chúc Mừng b bên Í Òi....nhưg H Vào phải chúc tiếp phát.thế là b Với b mụp trốn đc rửa bát rùi nhé.chúc 2mc B khỏe 9t10n nhé.nghén thía Nayf thế nào Cũng giai cho xem.
     
  19. samhh

    samhh 0982 336 899

    Tham gia:
    11/5/2011
    Bài viết:
    9,312
    Đã được thích:
    14,562
    Điểm thành tích:
    3,263
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Bão này hình thành lâu quớ, giờ mới càn quét qua nhà RR.
    Chúc mừng chị đã toám được rắn thành công.
    Chúc 2 mẹ con chị luôn khỏe mạnh & bình an đủ 9 tháng 10 ngày cán đích thành công.
    Chị mí chị Mụp liệu mà tìm cách rửa bát bù đới ná!
     
  20. Me Hai An

    Me Hai An Contributor !

    Tham gia:
    8/7/2010
    Bài viết:
    21,680
    Đã được thích:
    11,300
    Điểm thành tích:
    3,813
    Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công!

    Cảm ơn em. Đúng là chị với chị Thỏ mụp đc trời thương, già cả nên tránh đc việc rửa bát ... kaka..

    Tập 1 của chị cũng nghén lắm, nghén hơn bi giờ kìa ... :)
     

Chia sẻ trang này