Ðề: Canh trứng. hú hú, các mẹ làm mình mừng quá đây. Cũng thấy lạ khi ngực căng hơn 2 tuần rồi, nhưng nghe các mẹ nói có bầu thì thường nghén buổi sáng như Nôn, mệt mỏi, mà mình thì ko thấy biểu hiện đó mẹ nó ah.
Ðề: Canh trứng. ah, chị ơi. chị đã làm lễ cầu siêu cho con chưa? đọc ở topic "muốn có con" thấy các mẹ đang rủ nhau đi làm. em chắc đợi hôm nao rảnh cũng đi làm thôi cho lòng thanh thản. nhiều mẹ đi làm về rồi có thai đấy.
Ðề: Canh trứng. Nhất trí rồi em ơi, nếu mà có thì khao bẹt nhè luôn. Chị háo hức lắm rồi, có khi tối nay chị thử luôn em ah.
Ðề: Canh trứng. chị không làm mấy cái đó đâu em ạ! rằm tháng 7 này chị sẽ mua đồ rồi tự lên chùa cầu thôi, hoặc làm tại nhà. Rằm tháng 7 xá tội vong nhân mà, chị không muốn mê tín quá gây áp lực cho cả gia đình và chính mình luôn ấy! quan trọng nhất là thành tâm em ạ!
Ðề: Canh trứng. hôm nay mình thử que thì 2 vạch đỏ chót rồi, nhưng là que thử rụng trứng, nếu mà là que thử thai thì hay biết mấy, hị hị..... chắc mai đi khám lại rồi chiến đấu thôi, nghi ngờ egg sẽ rụng trong vòng 12h tới
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó ơi, Em sáng nay thử rồi, 2 vạch nhưng 1 vạch đậm 1 vạch mờ, vạch mờ xuất hiện cùng lúc với vạch đậm, để tầm 5phut thì nhìn thấy vạch mờ càng rõ hơn. ko biết thế nào đây các mẹ ơi, liệu có phải que sai ko nhỉ?
Ðề: Canh trứng. tèn tén ten, nhà mình có người nổ roài nhá. chị thấy chưa? cảm nhận của em luôn đúng mà. khao đê, khao đê. chúc mừng 2 mẹ con nhé
Ðề: Canh trứng. có rồi, hihihi...chúc mừng mẹ nó nhé!!! chuẩn bị nổ thôi ^^!!!! vạch mờ là có rồi đấy, mẹ nó thử thêm 1 que nữa cho chắc chắn...hihihi, que thử ít khi sai lắm, lại có dấu hiệu rõ ràng thế kia nữa rồi, mẹ nó chuẩn bị tinh thần đi^^
Ðề: Canh trứng. thì e cũng định lên chùa roi nhờ sư làm giúp mà chị. chứ em cũng có biết làm thế nào đâu.
Ðề: Canh trứng. ừ, thế cũng được em ạ! đợt trước 49 ngày của bé nhà chị bố chồng đã mời thầy về cầu siêu cho con rồi, 100 ngày thì không mời thầy mà mẹ chồng tự cúng, chị đợi đến rằm tháng 7 này rồi làm em ạ!
Ðề: Canh trứng. Mình đang nữa buồn nữa vui đây mẹ nó ơi, mình thử 2 que đều 1 đậm 1 mờ, chẳng biết thế nào nữa, thôi đành chờ vài ngày rồi thử tiếp.
Ðề: Canh trứng. thế là chắc chắn rồi. chị yên tâm rồi lo chăm sóc con đi. đợi 2 tuân nữa thì đi siêu âm. tuổi thai nhỏ nên 1 đậm 1 mờ đấy
Ðề: Canh trứng. chị cẩn thận thế, em chua làm ji cả. thôi đợt tới này tranh thủ ít thời gian đi làm cho lòng thanh thản chị ạ. em nghĩ, tháng tới này bác sẽ có 2 vạch đấy. (cảm giác em ít khi sai lắm bác ạ). chị cố gắng tẩm bổ cho cả 2 vc để chuẩn bị đón con yêu đi nhé.
Ðề: Canh trứng. Chị chưa tin lắm em ah. Chị đang lo là que thử báo giả ấy. để ngày mai ngày kia thử nữa cho chắc. từ sáng tới giờ chị hơi bị tức ngực.
Ðề: Canh trứng. que thử ít khi sai lắm chị. chắc chắn đáy chị. đừng lo lắng quá, aigooo. vậy là chỉ còn em vs chj shopnhimsoc tiếp tục cuộc hanh trình. gian truân quá.
Ðề: Canh trứng. để ngày mai ngày kia chị tiếp tục thử xem thế nào. nếu 2v đậm thì còn dc, đây của chị 1 đậm 1 mờ mà.
Ðề: Canh trứng. Hồi xưa của e cũng 1 đậm 1 mờ mà. Hay chị đi xét nghiệm hcg cho chắc chắn đỡ phải thấp thỏm chờ đợi.