Tớ nghĩ với trường hợp cá nhân em Vân thì HR nên trích quỹ 500K, vì còn các khoản của mọi người đóng góp ủng hộ riêng nữa mà. Quỹ từ thiện của HR mình còn dùng cho nhiều trường hợp khác nữa mà Hằng. Đây là ý kiến của cá nhân tớ nhé!
Từ chiều hôm qua đến giờ bụng tớ cũng co cứng, khó chịu kinh khủng. Không hiểu là có vấn đề gì không nhỉ? Tớ lần này chắc cũng đẻ sớm thôi, thấy mệt mỏi và nặng nề quá rồi, hic, chỉ mong con được trên 3kg để mẹ nhảy ổ thôi. Tớ dự định nghỉ từ đầu tháng 4, nên tính ra chỉ còn có 1 tháng nữa thôi. CỐ LÊN NÀO, SẮP VỀ ĐÍCH ROÀI
Trà ơi nhanh nhỉ, mới ngày nào ỏn ẻn thông báo có bầu , nhưng tớ thấy bụng Trà còn bé chán so với bụng tớ ngày xưa, chỉ tội Trà chửa bụng dưới nên mệt là phải đấy. Thôi cố gắng lên Trà và Minh nhé, thời tiết này bọn tớ còn mệt nữa là bà bầu, sắp dc nhìn thấy mặt con rồi, hồi hộp thế
Tớ cũng đồng ý trích quỹ 500K thôi Mọi người đóng góp cá nhân cũng khá nhiều rồi. @ThủyS: Dạo này tăng cân kinh khủng. Bụng cứ phều ra, mặc váy mất hết tự tin rồi. Bà có bị thế không ? Tại tết ăn nhiều ngủ nhiều hay tại cái ấy nhỉ ????
Bà Bon với bà Trà : Nếu thấy mệt quá thì nghỉ thôi, đừng cố làm gì. Nghỉ sớm thì sau này bất lợi là đi làm sớm nhưng nếu cứ cố đi làm thì vừa mệt mỏi, vừa nguy hiểm. Mấy tuần cuối này 2 bà chịu khó đi siêu âm kiểm tra nước tiểu, nước ối thường xuyên vào đề phòng nước ối cạn hoặc bị nhiễm độc nhé. Hihi, sắp được ngắm em Lena và em của Bon rồi. Em Lena chi cần xinh bằng chị Chíp là đã OK lắm rồi. Xinh hơn nữa thì nhà mẹ Trà chắc phải đổi nhà to ngoài mặt phố để tiếp khách hàng tối mất.
Tính ra thì tớ còn tới 7 tuần nữa mới đủ 40 tuần cơ, mà không hiểu sao khó chịu thế. Lần này bụng to hơn hẳn hồi có Chíp. Hồi tớ có Chíp bụng bằng như bây giờ đã đẻ rồi đấy. Em Lana cũng không "vừa", em ý quậy lắm, suốt ngày cứ hì hục làm cái gì ý, nhất là tối về cứ nghe giọng của chị Chíp là em ý lại nhớn nhác, đạp bên này, đá bên kia. Đã thế, chị Chíp lại cứ thích ôm em, nói chuyện với em rồi hát hò, thi thoảng hứng chí lại hét 1 tiếng cho em bé giật mình Lắm lúc mệt với chị ý lắm ý.
Cái ấy ấy nó chỉ có tác dụng tăng cân trong khoảng 3 tháng đầu thôi, sau đó nó sẽ lại như bình thường. Bà tăng cân là do lipit rồi, chứ không phải "cân hơi" đâu
Tớ mới sang vỉ thứ 2 dc 1 tuần nên chưa thấy gì An ạ, vẫn thầy bụng phều phào, người xồ xề thế , nhưng có 1 điều là giảm đi độ .... thật (
Hihih, đọc bài của Hằng thì tớ đã nhấn nút tks nhưng bây giờ mới đọc đến bài của Trà tớ lại thấy hợp lý hơn. Tớ vote cho ý kiến của Trà nhé.
Tớ mới dùng lại ở tháng thứ 3. Hy vọng nó là tăng hơi chứ không phải là do lipit. Mà nghi ngờ lắm cơ, dạo này bíu thật, ai cũng bảo sao dạo này nhìn khác thế ?? Hỏi khác thế nào ? Bảo béo chứ còn thế nào.... (
Theo tớ thì mình nên đưa ra hạn ủng hộ cá nhân đến ngày nào đấy. Sau ngày đó sẽ khóa sổ và tổng hợp xem số tiền ủng hộ cá nhân là bao nhiêu. Tùy vào số tiền ủng hộ cá nhân mà mình sẽ trích quỹ cho tròn. Ví dụ số tiền ủng hộ cá nhân đến thời điểm này 1tr9 thì mình sẽ trích quỹ 600K cho tròn thành 2,5tr hoặc 1,1tr cho tròn thành 3tr. Thực ra thì số tiền quỹ từ thiện lần trước là bọn mình đóng góp vào để ủng hộ cho các bé ở K2 nhưng vì Thủy X xin được tài trợ nhiều nên mình chỉ ủng hộ một phần và một phần thì giữ lại. Nếu có các trường hợp khác mà quỹ hết rồi thì mình lại kêu gọi đóng góp tiếp được mà. >>Minh bon, Trà: Minh, Trà ơi cố lên. Sắp thấy mặt em bé rồi.
Bà Phương Hân Hân có 1 đôi boot da thật màu nâu tây gót thấp vừa phải (5-6 phân) đi rất mềm và đẹp. Nhưng tôi và bà Phương đều đi rộng. Tôi rao thanh lý hộ bà Phương nhé. Bà nào có nhu cầu thì tối nay tôi về up ảnh lên cho xem. À quên , Size 37( bà nào chân 37- 1/2) chắc đi cũng vừa.
Kiểu dáng thế nào An ơi? Tôi rất thích đôi boot đen lần trước An chọn giúp, nên dáng đơn giản và đi vừa thì để cho tôi (tôi đi 37-38 tùy đôi)
@ Me_beBin: bà ơi tôi diện gì đâu? Chỉ vì anh phi công trẻ và cái Hội thảo tuần tới mà tôi phải chịu khó mua sắm quần áo. Chứ thực ra style của tôi là đơn giản, gọn nhẹ, thuận tiện và chủ yếu là "che thân" thôi, hihi..... @ mechip&tom: bà ơi, nghe bà kể mà tôi cũng thót tim. Có kinh nghiệm gì bà chia sẻ với mọi người bà nhé. Hy vọng là không có lần sau nữa. @ các bà đang còn cặm cụi học: tôi cũng phải bỏ dở việc học VB 2 ở ĐHKTQD chỉ vì lấy chồng, bố chồng bắt phải ăn cơm tối ở nhà, hic. Tiếc lắm mà chẳng biết làm thế nào, đúng là "theo chồng bỏ cuộc chơi". Bạn bè cứ mắng nhiếc tôi mãi đến giờ. Tôi đang cố gắng sang năm thi lấy cái bằng 2 kyu tiếng Nhật, haiz. Chẳng biết con cái có để cho mình yên tâm học hay không. Tôi thì cực thích học, học cái gì cũng được, miễn là được học. Thế mà, ....... @ all: tớ vào tí rồi lại ra, đang bù đầu chuẩn bị mọi thứ cho Hội thảo đây, mệt quá! Buổi off ngày mai lại ko đi được rồi, tiếc quá. Thôi hẹn tháng sau vậy, kiểu gì cũng đi xem có vơ vét được cái gì không?
Ngọc ơi Ngọc đâu rồi? Đang down thì Ngọc offline, nhà mất điện à? Mai có connect tiếp dc k nhỉ, dc 1/2 rồi đấy.