Nhà tớ mất điện, chả biết làm gì nên khò một giấc. Chắc S về đón con rồi nhỉ. >>ALL: Hè năm nay HR ọp Đà Nẵng đi. He he.
đôi boot có lần tôi đi các bà cứ khen đẹp ý, đôi mà tôi mua cùng với đợt Hoa ý, Hoa nhớ ko? đi đc có mấy lần, rộng nên vẫn cất tủ. Hôm rồi đưa cho bà An tưởng đi vừa nhưng hóa ra bà An cũng đi rộng. đợt trước mua 350k có đúng ko hả An? Giờ thanh lí 200k có được ko? All về trường hợp em Vân, tớ đã hỏi anh Hiếu rồi, anh ấy bảo tiền quyên được cứ tạm thời giữ lấy đã, khi nào xếp được lịch mổ thì anh ấy sẽ thông báo.
Ừ đi ĐN cũng hay lắm. Đi tắm biển Mỹ Sơn rồi lên Bà Nà chơi. Tớ vote cho option này. Lo chuẩn bị xèng từ bây giờ là vừa nhỉ? Cả nhà riêng tiền vé may bay đi ĐN 2 chiều chắc cũng phải hơn 10M rồi.
Hí hí, không chỉ chuẩn bị xèng mà phải lên kế hoạch đi là vừa, ăn nghỉ ở đâu... rồi còn săn vé rẻ nữa. Nhà tớ năm nay đi Đà Nẵng cùng đội bóng của chồng vào tháng 6. Năm ngoái nhà tớ 4 người đi mua được vé giảm nên chỉ mất 3,5tr khứ hồi 4 người. Ăn tiêu, ngủ nghỉ 4 ngày và quà cáp hết khoảng 8,5 tr nữa.
Tớ đi ĐN từ khi còn bé tí ti (cỡ bằng Chíp nhà tớ bây giờ). Ấn tượng với ĐN là lần đầu tiên trong đời có 1 cái vòng đá để đeo tay, và ấn tượng hơn nữa là cái vòng chỉ đeo được có đúng 3 tiếng, vì oánh nhau nên nó vỡ tan tành
@All Tớ thấy ý kiến của Ngọc hợp lý . Mình sẽ trích quĩ HR để ủng hộ bé Vân sao cho tổng số tiền là chẵn 500K hoăc 000K hihihi. Vì thế cho nên, tớ mạo muôi xin ra hạn việc cá nhân quên góp ủng hộ bé Vân đợt này đến hết 24.00 dated 27/2/2010. Sau đó mình sẽ quyết định trích bao nhiêu từ quĩ HR . Chiến dịch từ thiện còn dài dài cả nhà nhỉ? Cả nhà đồng ý thì vote cho ý kiến nhé
@ Tớ thì đi ĐN nhiều lần lắm rồi ( đi rình giai nhà ) mà Nhưng chưa bao giờ lên Bà Nà. Vẫn máu đi nữa. @Trà: Đến tháng 6 thì em Lana cũng được 3-4 tháng rồi. Cho đi cùng cho máu.
Nhà mình có mẹ Rắn nào đặt đc ks và book vé máy bay giá tốt ko? Gia đình tớ dự định dịp 30/4 này đi nghỉ ở Vinpearl land.