Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! Nhân có topic em cũng xin kể vài việc mình đã làm và kết quả dc nhận lại: Mới hôm trước 16/5: sáng ra chở em gái đi học,quay đầu đi được 1 đoạn thì thấy có em trai chạy xe cũng khá nhanh,do tránh 1 bác qua đường và đằng trc cũng nhiều xe,em ý tránh dc hết,còn mình em,đúng 2 mét nữa là đâm em thì cậu bé té,chở theo 1 em trai học cùng trường em gái em,chả ai nhìn hay hỏi han gì 2 em cả,em đến hỏi thì biết em trai đó học chung lớp với em gái em,em đi mua bông băng,oxy già và thuốc đỏ về,chở bé nhỏ vào lớp rửa và băng chân lại,cô giáo cứ bảo cho cô gửi tiền lại nhưng em ko lấy,vội chạy ra coi anh của em ấy có bị gì ko thì ko thấy đâu,chắc gọi dc cho bố mẹ rồi,đến chiều qua đón em gái,cu cậu lắc nhắc ra cám ơn,mình làm chả mong lấy ơn,nhưng vẫn thấy vui.. Em đi đường thì thấy ng già,trẻ con,người tàn tật là em cho quá giang hết,trừ đàn ông và đàn bà tuổi còn trẻ,nếu em là đàn ông thì dc hết,nhưng em là phụ nữ,nhỡ may có chuyện gì,con em ko ai lo,hihi,lo xa tí... có hôm em đi sang chỗ làm,thây 1 bác bị mất 1 chân,chống nạn đang leo dốc(em ở Đà Lạt) em đang vội vì trễ nên chạy vụt qua rồi,nhưng ko cầm lòng dc,phải quay lại chở bác ấy ra chợ,bác ấy là người hay ngồi xin ở chợ,em ko có tiền thôi thì giúp người 1 chút cho đỡ áy náy... Đi đường thấy đá hoặc cây khô,thường thì em leo xuống lượm vào(1 vài lần bỏ qua ah,ko nhớ lý do) vì mẹ em dặn thế từ nhỏ lúc nhà toàn đi bộ chưa có xe,mà em cg nhỏ,mẹ nói,lượm vào,lỡ đâu ba cũng chạy qua đoạn đường đó người té sẽ là ba! Và em nhận lại được rất nhiều ah! Lúc em khó khăn nhất em đã dc biết đến diẽn đàn,mạng ảo,các mẹ chưa biết em là ai mà đã giúp đỡ rất nhiệt tình,áo quần,sữa và đồ dùng cho con gái và cả mẹ,lúc con em đau ốm(con em bị VTG tái đi tái lại nhiều lần,hơn 1 năm rồi,và chữa tốn nhiều tiền,có 1 mẹ đã giúp đỡ em,cả vốn liếng làm ăn nữa,và thêm nữa làm em bán hàng cũng dc rất nhiều mẹ ủng hộ ah! nhận lại như thế là quá nhiều rồi ah!Vì khi mình làm điều tốt ko mong là mình sẽ nhận lại điều gì,nhưng luc khó khăn mới hiểu và quý trọng ah! Mình giúp 1 người,ko phải mong người đó sẽ giúp lại,mà có người khác sẽ đến giúp mình lúc khó khăn đúng ko ah! em dài dòng ghê!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Chủ đề tuần này: ĐI CHÙA CÁC MẸ CẦU GÌ..? Đúng rùi mẹ nó! Em cũng đã đọc thấy điều này ở đâu mà ko nhớ lắm!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Chủ đề tuần này: ĐI CHÙA CÁC MẸ CẦU GÌ..? hihi! em có đọc rồi,treo ngay trong nhà mà nhớ môic câu,không cầu sức khỏe vì nhiều sức khỏe thì tham dục dễ sinh! )
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! mình cũng nghĩ như mẹ nó, nhân nào quả đấy, sống tốt để tích đức
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! Đức năng thắng số. Mình cứ sống tu nhân tích đức rồi mọi việc tốt đẹp sẽ đến với mình thôi. Sống trên đời cũng cần phải biết sẻ chia và quan tâm tới mọi người xung quanh mình nữa.
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Đi đường nhiều lúc muốn nhắc 1 ai đó gạt chân chống lên nhưng mà họ phóng nhanh quá, mình thì không thể nào đuổi kịp họ được, chỉ cố gắng bám theo hoặc theo dõi xem những người đi trước có nhắc không thôi.
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Mình cũng giống mẹ này. Hoặc đi đường thấy nhiều bố mẹ đèo con mà không có đai đằng sau thấy nguy hiểm lắm, chỉ dám nhắc là em bé ngồi lệch thôi.
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Chủ đề tuần này: ĐI CHÙA CÁC MẸ CẦU GÌ..? Em đi chùa cũng chỉ cầu bình an cho cả nhà thôi, thấy có người khấn lâu, khấn rõ nhiều, chả biết có hiệu quả không nữa. Nói chung nhiều lúc cũng tự nhủ, sống là để trả nợ, có sao cũng là thử thách phải vượt qua thôi.
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Chủ đề tuần này: ĐI CHÙA CÁC MẸ CẦU GÌ..? tớ đi chùa cũng chỉ cầu bình an thôi .chả cầu gì khác /Hì
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! hôm nay e cũng gặp được một chị tốt bụng, hàng của em bị rơi giữa đường, chị ấy đã giúp em buộc hàng, tự nhiên cảm thấy cuộc sống vui vẻ và thoải mái hơn rất nhiều (u)
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! bây giờ cuộc sống nhanh quá khiến con người ta thờ ơ , nhưng người tốt vẫn còn nhiều lắm các mẹ ạ
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. EM ra ngoài đời cũng nhận được rất nhiều sự giúp đỡ , biết đâu trong topic này cũng đã có mẹ giúp đỡ em... Topic giúp em đọc và học hỏi rất nhiều ạ
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Lâu quá em mới về thăm lại nhà cũ. Khách quý nhiều quá mà ko kịp tiếp chuyện, có lỗi, có lỗi quá. Để em tiếp tục tổng hợp các tấm gương, những câu chuyện của các mẹ lên Page 1 nhé!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Chủ đề tuần này: ĐI CHÙA CÁC MẸ CẦU GÌ..? Em cũng giống mẹ Relax, Khi nào đi qua đình chùa em cũng thầm cúi đầu niệm phật, nó như 1 sự tôn kính với phật và nhắc mình phải sống tốt hơn!
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Mùng 1 phát tâm làm phúc các mẹ nhé! Ôi, đúng là cảm động và khâm phục với những chia sẻ của mẹ nó. Không biết ở Đà Lạt có xô bồ như những thành phố lớn ko nữa, nhưng thấy mẹ nó thật tốt bụng. Dành biết bao nhiêu thời gian, cống sức để giúp đỡ mọi người. Đôi khi muốn làm việc tốt mà ko biết làm từ đâu đấy mẹ nó ạ. Nghĩ lại cái việc vứt củi khô ở đường ra em ngại quá. Em có mấy lần trông thấy mà chỉ kịp tránh thôi. Lần sau sẽ dừng lại nhặt nó bỏ sang đường.
Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việc tốt... Hihi, chị em mình nhiều khi bịt mặt nhiều quá, quay sang nhắc người ta, ngươi ta cũng chẳng nghe gì, nhìn mình xong quay đi,...làm sao đây....?(u)
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Trên diễn đàn mình mọi ng cũng giúp đỡ nhau nhiều lắm
Ðề: ..Việc tốt .. Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT hàng ngày.. Mừng ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN.. Hi, bạn nói rất đúng ạ, mình cũng thấy trái đất tròn
Ðề: Re: Ðề: ...Việc tốt ... Nơi chia sẻ những VIỆC TỐT mà chúng ta làm, gặp hàng ngày..Việ hôm nay em đọc tin " những bức ảnh có thể khiến bạn rơi nước mắt" trên dân trí thấy hay và ý nghĩa. có thể các mẹ chưa xem nên em post vào chuyên mục này mọi người cùng xem nhé.
Ðề: VIỆC TỐT hàng ngày - Cùng nhau Giúp đỡ mọi người, chia sẻ Việc Tốt Ôi không thành công rồi. vì lần đầu em dùng forum mà. làm sao để em tải link đó mà ko bị admit nhắc nhở là dùng để quảng cáo hả các mẹ ???? giúp em vứi.