bệnh viện từ dũ đó chị, em có thắc mắt nhưng không dám hỏi BS mà chỉ hỏi người hướng dẫn thì họ nói bởi vì em trong giai đoạn theo dõi, mà em cứ thắc mắt hoài sao bệnh nhẹ không chữa mà để theo dõi đến khi bệnh nặng mới chữa là sao...........không có câu trả lời
cúc cu chị Hương lâu hem thấy chị..he he he..hum rùi k gặp en trưa được,chị lỡ giao lưu văn hóa ẩm thực các vùng miền rùi nè.hi hi hi hi
Lần sau Thanh phải hỏi bác sĩ, hỏi cho ra xem mình bệnh nặng nhẹ như thế nào, còn kết quả sao phải chờ tới 6 tuần...............chắc phải chờ gửi qua Mỹ rồi từ Mỹ gửi về đây. Thắc mắc của Thanh......ko có câu trả lời hìhì
hihihi..........nghe nói em về nhà trắng đẹp ra phải không? làm chị tò mò muốn gặp em nè...........giao lưu ẩm thực ở đó thì chị đi rùi còn đi với mọi người thì chưa, còn nhiều dịp mà............nó mới mở thêm 1 chi nhánh ở Nguyễn Văn Trỗi, gần chỗ chị đó
hi hi ...mí chị í chọc em chứ trắng trẻo đẹp đẽ gì hở chị,vữn vậy thui. hum đó là giao lưu quà quê của nhau chứ en uống lại thành phụ chị ui,mỗi người một món,lỉnh kỉnh chia nhau tức cười lắm chị ạ. hi hi ...em có phần mắm nêm cho chị nè
Chị chưa mắng em đó, tina nói em gọi cho chị sao ko gọi........tại em làm lỡ dịp của chị..........mắm nêm để đó cho chị nhé hehehe
Mình đi sáng mà chị? Hôm trước Phơ định đi chiều vì phải làm sáng, nhưng bi giờ quyết định đi sáng rồi!
HIc, thứ bảy con em chích ngừa nên em phải ở nhà trông con rồi, lần trước chích về bé sốt quá trời, lần này em hỏng dám bỏ con ở nhà mà đi chắm biển đâu ạ! Chúc mọi người đi chơi vui ha!
hehehe...HT ta có phải cũng băng mùa ko dzợ ?? ủa quên mua bằng phải ko dợ ????kakakakak....muh chị có quen đường dây mua bằng huh chị ?? biết giá nhiêu ko ah ??? thế ko được ăn free ở free ah...thế thôi phải chuẩn bị sẵn 2000 đô sing ...kakakakakak