Ðề: Canh trứng. hú hú, chắc trả mẹ nào thấy qkd mà là tin vui đâu nhỉ. thuốc bắc này cũng có hiệu quả đấy chứ. hi`. nhưng mà thât thường quá nên e trả biết tính ngày rụng trứng như nà nữa
Ðề: Canh trứng. thế thì phải đi soi trứng ngay thui em ạ!!! tầm ngày thứ 11 kì kinh bắt đầu đi soi đi nhé!
Ðề: Canh trứng. Vậy là nhà m 2 mẹ có tin vui rồi nhỉ? phuongthao91 thì vui vì mụ QKD ghé thăm, còn chuonggio thì có em bé. Chúc mừng chuonggio nhé 2 vạch là có rồi đấy .[/QUOTE] E Chưa chắc chắn đâu chị ơi, 1v đậm 1v mờ mà chị. EM sẽ chờ 2 hôm nữa thử tiếp ạ, chứ giờ cũng hơi lo lắng.
Ðề: Canh trứng. sao ngày 11 đã đi rồi chị, e còn đình để ngày thứ 20 mới đi ý. vì em toàn trên 40 ngày( nhưng bít đâu lần này uống thuốc bắc lại rụng sớm ý nhỉ?)hì. mà đề nghị chị đi ngủ sớm đi nhá( tối 2 bác còn có nhiệm vu quan trọng nữa........hí hí)
Ðề: Canh trứng. E Chưa chắc chắn đâu chị ơi, 1v đậm 1v mờ mà chị. EM sẽ chờ 2 hôm nữa thử tiếp ạ, chứ giờ cũng hơi lo lắng.[/QUOTE] ừm thôi cứ đợ thêm thời gian nữa thử cho chắc ăn,............^^ nhưng mình nghĩ 99% là trúng rồi ^^ yên tâm đi
Ðề: Canh trứng. em ơi, kinh nguyệt mà rối loạn thế này thường thì BS sẽ chỉ định là ngày thứ 11 của kì kinh cứ phải đi siêu âm 1 lần xem có trứng nào PT chưa? tùy tình hình họ sẽ hẹn em thời gian nào đến thăm khám tiếp. Kinh nghiệm đi soi trứng của chị thì không phải 1 chu kì chỉ có 1 quả trứng đâu em ạ! có chu kì phụ nữ rụng 2 trứng trở lên.... hoặc có người trứng cứ to đến 1 ngưỡng bất kì thì lại teo lại không pt nữa và biến mất.... nói chung cái này tùy theo thể trạng từng người em ạ!!!!!!!!!!!! nên cứ đi theo dõi thành mấy đợt của 1 ck xem bs nói thế nào cho chắc em nhé!
Ðề: Canh trứng. vậy hả chị. may quá có chị bảo. hi`hi`. em chả có kinh nghệm ji vụ này cả. thế thì đến ngày thứ 11 em đi. mà chị ơi, BSI yẾN làm ở đường láng vào thứ mấy ạ?
Ðề: Canh trứng. chị chả biết, thấy hôm nào đến cũng thấy bác ấy ở đấy, hình như dạo này bác ấy về hưu nên ra đấy làm cố định rồi ấy, đến khi nào cũng gặp, trước khi khám hỏi em thu tiền xem bác sĩ Yến hôm nay có làm không? thì mới khám và nộp tiền cho chắc ăn, lần nào cũng thế nên bé thu tiền thấy chị ngoài cửa đã bảo ngay là BS Yến hôm nay có đi làm chị nhé! để chuẩn bị làm phiếu thu cho nhanh ^^!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Canh trứng. Sao hôm nay nhà mình ko ai thông báo gì thế? em chuonggio thế nào rồi ? thử lại chưa? còn mẹ Nhim CHIẾN ĐẤU thế nào rồi?
Ðề: Canh trứng. Mình nghe nói ở bệnh viện 103 dùng biện pháp canh trứng cững hiệu quả. Nhiều mẹ đã có baybi nhờ phương pháp này
Ðề: Canh trứng. Sau 2 ngày chờ đợi, sáng nay em thử tiếp nhưng vẫn ra kết quả như hôm trc các mẹ ah. E up hình lên các mẹ xem cho em thế này em dc chưa nhé.
Ðề: Canh trứng. thế là có thai rồi chị chuông gió ạ. 100% luôn. chuẩn bị tinh thần khao cả nhà đi nhé
Ðề: Canh trứng. Thế là dc rồi ah em. Hnay c thấy hơi tức ngực, khó thở, hôm nào có dip sẽ khao mọi ng nhé. Ủn mông cho các mẹ nhanh có nhé.
Ðề: Canh trứng. khao 2 chị em nhà tôi đi nàng ơi, có rồi... chúc mừng nàng nhé ^^!!! vui quá, nổ phát đầu rồi
Ðề: Canh trứng. à,tình hình là ăn uống tẩm bổ vào nhé! tăng cường axit folic và sắt nha ^^!! báo cho anh xã đi, không sai được nữa đâu^^, anh ấy biết tin chưa???
Ðề: Canh trứng. Phát súng thứ 2 sẽ là chị đấy. Hú hú. Cố gắng lên chị nhé, em sẽ là ng thứ 3( tự an ủi mình thế. Hehe).
Ðề: Canh trứng. Chị chuông gio chính thức 2 vạch ủn mông cho chị iem mình. Giờ thì nổ liên tiếp nhé. Mà chị thế nào rồi. Rụng trứng chưa vậy?
Ðề: Canh trứng. chị cũng đang mong lắm, không biết rụng trứng sau bao nhiêu ngày thì biết kết quả nữa, ông xã cũng oải lắm rồi, khổ thân^^