Ðề: Rồng con tháng 12/2012 con nhà em cũng thích ăn cháo xay . em nuôi con tù mù lắm chẳng biết cái zì . có mẹ nào có thực đơn ko ạ . cho con ăn đi ăn lại mẹ còn thấy chán huống hồ là con
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Kinh nghiệm của mình là chả việc j phải đầu tư mua cái cốc nấu ăn dặm 3-400k hết. Mình vào siêu thị, mua 1 cái cốc inox làm đá có 20k, rồi đặt nào nồi cơm của mình, hiệu quả chả khác j cái cốc ăn dặm xịn kia. Ban đầu mình nấu 1 thìa gạo (thìa Meiji số 0) và 12 thìa nước, vì 1:10 là hơi đặc, khó nuốt lắm (gạo Nhật dẻo hơn gạo VN mình nên họ nấu 1:10 được), đảm bảo là tỉ lện này bé nào cũng ăn được và chắc 90% là bé nào cũng thích hơn bột ngọt (Hipp, Nestley, …). Nấu xong các mẹ nghiền qua cái lọc cua ấy (mình đầu tư quả rây lọc inox cho riêng con có 20k), nghiền xong thường là cháo nguội rồi, bà ngoại thì bắt mình đun lại, nhưng đun lại thì dính nồi hết nên thường là mình chỉ đặt cả bát lại trong nồi cơm để làm nóng thôi. Trọm vía con ko tiêu chay phát nào 3 ngày đầu tiên mình cho con ăn cháo trắng, ngày thứ 4 thêm rau: khởi đầu là susu hấp chín, nghiền nhuyễn. Cứ 1 thìa cháo lại 1 thìa su su. Ăn su su 2 ngày thì chuyển cà rốt, rồi rau cải…. Lưu ý các mẹ là thức ăn (rau, thịt, cá …) nên cho con ăn 2 ngày liên tiếp, vì như vậy mình dễ theo dõi tình trạng dị ứng hay tiêu chảy của con hơn
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Nhắc các mẹ bgio ko biết có kịp không, nhưng mẹ nào chưa cho con ăn dặm thì trước khi tập, cho con uống 2-3 ngày nước ép cà rốt (mình chả có máy ép nên chỉ nghiền nhuyễn, đun sôi, chắt lấy nước thôi), ½ củ/30ml/ngày là ok. Như vậy rất tốt cho tiêu hóa của con
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ối ối, em không biết cái này. e cho bé ăn dặm là ăn luôn chứ ko cho uống trước. trộm vía con hợp tác, và output bình thường.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 con nhà mẹ này bằng cân con nhà tớ, cơ mờ con nhà tớ sinh ngày 27/12/2012, con gái, lúc sinh có 2.8kg thôi. mình sinh mổ, với lại mẹ yếu nên ko có sữa, nường ta tu sữa ngoài toàn bộ. giờ mẹ đi làm, đến trưa mẹ về, cho ăn cháo nghiền 1/10 theo kiểu Nhật, trộm vía bé hợp tác lắm.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tình hình răng lợi của các bé nhà ta thế nào hả các mẹ? Mình nuôi bé đầu, tròn 9 tháng, sang tháng thứ 10 mới mọc răng … mấy đứa chị họ cũng thế nên mình mặc định là con mình phải sau 9 tháng mới có răng. Vậy mà hnay sờ thấy gợn gợn rồi… he he … chàng này mọc răng sớm quá làm cả nhà ngạc nhiên. Mình đọc thấy: Khi chiếc răng đầu tiên nhú lên là dấu hiệu “bắt buộc” mẹ phải cho con ăn dặm…. vậy mà em Chin nhà mình vẫn chưa được ăn… he, chắc để đến chủ nhật này là cho ăn thôi, mai, ngay kia uống nước ca rot đã
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Anh chàng nhà mình sinh ngày 2/1, sau cô nương nhà mẹ nó 5 ngày nhưng vẫn chưa được ăn đấy. Chàng ta hoành tráng lắm, mổ 3,7kg, nhưng bgiowf được có 8,5kg thôi… ti mẹ mà
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Chào mẹ các bé.cho e nhập hội với. Ku e tên : Nguyễn Đức Hải.Tên ở nhà là bi. E thường gọi con là " BI HÓT BOI" BI em sinh ngày 2/12/2012. Lúc chào đời e được 3,6kg đấy các mẹ ạ. Rất vui đc làm quen với các mẹ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 trời ơi, cu chàng nhà mẹ nó được những 8.5kg thôi á. thế là tốt quá rồi. trộm vía bé. mình cho con gái ăn dặm từ khi bé đc 5 tháng 5 ngày mẹ nó ạ. nhưng mình ko biết thông tin nên ko cho bé uống nước cà rốt xay. ko biết có sao ko nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 cảm ơn mẹ nó, trộm vía con gái hợp tác nên mẹ cũng có thêm động lực để theo ppadkn, khác hoàn toàn với quan niệm cho con ăn dặm truyền thống của các cụ.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ôi cách đây 2 tuần, ku nhà mình hơn 9kg rồi ý, nhưng chàng ta bị tiêu chảy, xì xoẹt và sống phân nên hao người nhanh lắm, nhìn xót ruột luôn. Vụ nước cà rốt thì mọi người nói thế là tốt, mình thử cho cô lớn thì thấy ok lắm (he he, 8 tháng cho nàng ta nếm cả món cá trê kho riềng mẻ mà chả sao, bgio là 3,5 tuổi mà hầu như ko đau bụng tiêu chay nên mới dám mahj mồm tuyên bố là ok). Nhưng nói chung, có khi cũng là may hơn khôn, có đứa ko bị, có đứa bị, chứ mình nghĩ anh ku này chắc uống j thì cũng ko thể như cô chị được rồi
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 hic hic, cu cậu nhà mẹ nó thích nhỉ. nuôi trẻ con đúng là may hơn khôn, chả biết thế nào được. hic hic, mình ko biết thông tin này sớm hơn, giờ thấy hơi áy náy với con. hi vọng con tiêu hóa tốt ko thì mẹ lại dằn vặt lương tâm lắm.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ thì đang cho zai uống men vi sinh viện Bạch Mai để ổn định cái đường ruột sau nhiều đợt càn queét của thằng kháng sinh. Tớ ko biết cái vụ cà rốt ép nhưng trước tớ cũng cho cu lớn ăn chaó cà rốt khi bị đi ngoài -> bg tự dưng uống ko biết có làm bé dễ bị táo bón không mẹ nó nhỉ?
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hè, nước ép thì ko bị táo như là ăn cà rốt đâu nàng ạ. Cả 2 đứa nhà mình đều nhậy với món nứơc gạo rang. uống xong la cầm tiêu chảy ngay.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ mệt với anh này lắm. anh ấy khóc dạ đề gần 1 tháng, 12 ngày thì viêm phổi năm viện, hồi bầu bí thì nghén gần chết, bgio thì tiêu chảy đến chục ngày rôi... nói chung là nản. nếu đứa đầ mà thế này chắc chẳng đủ can đảm mà làm tập 2. Cô lớn thì nhàn quá mức
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Men đó có đắt ko mẹ nó? nhà tớ ũng gần BV BM mà chưa bén mảng đến mua bao giò vì "nghe đồn" là xếp hàng lâu lăm. mình hay ra hiệu thuốc mua men ống Enterogermina cho nhanh
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 men của viện bạch mai rất tốt ạ . cố gắng xếp hàng mua cho con đc thì tốt . cu nhà em chẳng hiểu sao mấy hôm nay zở zời cứ động tí là nôn chán lắm ạ