Ðề: Canh trứng. tình hình em thế nào rồi, chuonggio đã chạy sang hội săn ngựa để học hỏi kinh nghiệm rồi, thế là toppic này còn mấy chị em mình thôi ^^, các mẹ cố gắng chuẩn bị chuyển sang toppic ngựa hết nhá nhá
Ðề: Canh trứng. thanks mẹ nó, tối ra hiệu thuốc hỏi mua mấy thứ thuốc uống đây mẹ nó ah. 2 mẹ chuẩn bị tinh thần em khao nhé.
Ðề: Canh trứng. Bị band nick không vào nhà mấy ngày mà đã nghe tin em có bé rồi. Chúc mừng em nha. Em có thể uống procare hoặc obimin, s-prenatal là thuốc bổ tổng hợp cho bà bầu em ạ. Mong cho đến lượt chị cũng được vui như em đây
Ðề: Canh trứng. Trời, bạn đừng tin mấy ông thầy đó. Đầu năm, mẹ chồng mình cũng đi xem bảo cuối năm có cháu đích tôn, nhưng thả mãi có được đâu. Buồn, buồn và chỉ biết buồn. Làm sao đây
Ðề: Canh trứng. Khoảng 2 tuần chị ạ. Thôi, cố gắng động viên anh xã chỉ cần qua đợt này thì vài năm nữa mới cần chiến đấu tiếp. Hì
Ðề: Canh trứng. cô yến làm luân phiên 1 ngày ở đường Láng, 1 ngày ở Hòe Nhai mẹ nó nhé. sdt cô Yến đây: 0989978904. Trước khi đến thì gọi xem hôm nay cô làm ở đâu nhé
Ðề: Canh trứng. cô yến làm luân phiên 1 ngày ở đường Láng, 1 ngày ở Hòe Nhai mẹ nó nhé. sdt cô Yến đây: 0989978904. Trước khi đến thì gọi xem hôm nay cô làm ở đâu nhé. cuối tuần này e cũng bắt đầu đến gặp cô ấy đây
Ðề: Canh trứng. Cho mình tham gia với. Mình cũng bị sẩy cách đây hơn 01 năm nhưng giờ vẫn chưa có gì? Đang lo lắng quá đây. Cho mình kết nạp, học hỏi kinh nghiệm + đá đít mẹ shopnhimsoc sang toppic ngựa nhé.
Ðề: Canh trứng. Công cuộc săn bắn và chiến đấu ko ngừng mệt mỏi em nhỉ. Chị tháng trc chiến đấu liên tục, cứ 2 ngày chiến đấu 1 lần, thế mà lại trúng, hjc
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó giỏi thế, e 2 tuần/ lần, dạo này yếu lắm, chả hiểu có đủ sức sinh thêm bé nữa k, mọi ng giục quâ
Ðề: Canh trứng. Chị chuonggio01 ơi, nhà em 01 ngày/lần cơ. Có phải nhiều quá không ah? Bảo kiểu gì ox cũng không nghe. Chị có kinh nghiệm rồi, truyền đạt cho em đi, để em còn theo chị sang bên toppic kia nữa
Ðề: Canh trứng. ko phải em cố chiến đấu đâu mẹ nó ah, mà 2vc nhà em đều thích ấy ạ. xã em CV căng thẳng vất vả nên nhiều khi em còn cố nhịn để 2ngay 1 lần. nếu xã em khỏe thì ngày nào em cũng thích chiến đấu cơ.
Ðề: Canh trứng. em hôm nay là ngày thứ 3 của chu kì, vẫn đang uống thuốc bắc đều đều... 2 tuần nữa chị thứ đi nhé, bít đâu lại 2 vạch đỏ chót. hì
Ðề: Canh trứng. chị đợi khoảng 2 tuần nữa đi siêu âm xem con về tổ chưa, em đã chuẩn bị hết tinh thàn để đi ăn khao đây. hi`
Ðề: Canh trứng. ờ, mình cũng trả muốn tin. hì. con cái là lộc trời cho cũng ko biết thế nào đc. bạn đừng nản,ở đây cũng nhiều mẹ cùng cảnh ngộ nên tâm lí cũng thoải mái hơn.rồi con yêu cũng về vs các mẹ thôi.