những câu người giúp việc dành cho chủ nhà keo kiệt(xài phí như xả nước ,vặn đèn kg có người),làm biếng(bỏ tiền ra mướn chứ kg được sai ),khó tính.. chắc bả ở lâu rồi nên kg còn giữ kẻ nữa..
không, chuyện khác..., rảnh e nói chị nghe... e nghe lời c làm lơ như k có gì, e mới hỏi bả sao giờ chưa ngủ,...bả làm thinh... chắc giống như c nói ở lâu nên k còn coi mình ra gì nữa...thấy mình hiền nên lên mặt...
Em vào quét nhà ... pha cafe và trà sẵn gùi nè .... máy lạnh cũng đang chạy phà phà .... Mời cả nhà vào nhâm nhi nhé
em đi đâu lâu rồi kg gặp??? ăn Tết vui kg em, thly het mấy cái bình nước chưa, hôm trc khách quá trời mà kg thấy em đâu
Zui lắm chị ạ, mãi đến mùng 9 em mới đi làm nên ăn Tết hơi bị kỹ á.....Hết bình rùi chị ui, nên hổng chăm lo được cái shop í tẹo nào :axe::axe::axe:
úi...tuổi heo nữa hở chị? em nghe bảo chuột rồng khỉ thui mớ..hic hci...vậy là toi cơm rùi...ke ke kek e
dạ cũng thường thui chị ui.em nói em ngập đầu vào bài bạc mà lợi.hi hi hi.. hum qâ mò vào top chị,hàng có sẵn có mấy món hay quá hén. mấy cái bảng màu đó ở ngoài to k chị? em thích lung tung quá..he he he
hic...em phải nói zai nhà em cẩn thận mới được. biết đâu mà tránh bi giừ.. năm ngoái đã mệt mỏi lắm rồi. đang hi vọng năm nay khởi sắc...