Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lâu lắm mới ghé top, chắc tại dạo này xã mình ko có gì đáng iu?? hehehe, chúc cả nhà cuối tuần vui!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, hoặc là lúc nào cũng đáng yêu rồi bác nhỉ! ^^
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Không biết các chị em khi sắp ngày đèn đỏ thế nào ? chứ em thì thường đau lưng vô cùng , xã toàn phải đấm bóp mệt nghỉ hàng tiếng đồng hồ trước khi vợ ngủ không biết gì , nhiều khi xã vừa ngủ vừa đấm lưng cho vợ , thế mới tài chứ , thường thì xã đấm bóp hết công suất thì hôm sau em bị ...hihi mà tháng nào xã cũng vất vả như thế ~.'~
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, phụ nữ có đặc quyền được chăm sóc ngày đặc biệt 1 chút vì những vất vả mà mình phải chịu nhỉ?
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lúc nào mình cũng thấy chồng mình đáng yêu hết ý. Rất là chiều vợ, yêu vợ, thương vợ. Nhiều lúc còn kiểu như trẻ con ý yêu lắm hehe
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Đọc còm mèn của các mẹ mà thấy hạnh phúc quá. Cuộc sống của vợ chồng mới cưới. 5 năm đầu. Hi vọng nó cứ mãi như thế này. cám ơn các mẹ, em cũng học tập các xã ạ.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Dù đục dù trong con sông vẫn chảy Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh Dù người phàm tục hay kẻ tu hành Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! chồng đi côgn tác 3 tuần rồi thứ 6 này về hihi nhớ chồng quá đi mất
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Xã chị đi tận 3 tuần cơ ah, lâu thế thì nhớ lắm ấy chị nhỉ. cuối tuần này xã mà có quà công tác về cho vợ, lại dc vào danh sách khoảnh khách đáng yêu của đức lang quân, hjhj.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Xã nhà em thì tính nói chung là hiền lành vui tính biết chuyện,biết làm ăn .không nhậu nhẹt.Nhưng phải mỗi tội là lười việc nhà kinh khủng,ngại nấu ăn.Em thì muốn xã em có hứng với việc nhà chút nhưng khó quá.Mẹ nào có mẹo gì giúp em với ạ! ......
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì chắc mỗi ông chỉ được 1 mặt thôi. Thường nếu làm ăn được thì các ông ý ít chịu làm việc nhà lắm. Hoặc ngươc lại làm ăn có thể kém chút nhưng lại chăm việc nhà. Thôi cứ được nhờ chồng mặt nào đó là mừng rồi mẹ cháu ah. Muốn cả thì hơi khó!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Mình rất thích mấy cầu đầu tâm sự của chủ tóp, rất hay và cũng đúng tâm trạng của em nữa. Thanks chủ top nhiều nhiều. Trước đây khi xã nhà em đi làm, trước khi đi bao giờ cũng cúi xuống hôn mình 1 cái rồi mới đi và khi về cũng thế. Nhưng chuyện đó không kéo dài mãi được, bây giờ lúc đi cả 2 đều cùng xuất phát nên tự nhiên quên bẵng đi, lúc về thì người về trước người về sau......Bù lại xã cũng rất quan tâm các khoản khác. Về cùng nấu cơm với vợ, thi thoảng mình đang đứng nấu tự nhiên ôm lấy mình phía sau, hôn lên cổ....(làm mình run hết cả người...). ......Hy vọng khoảnh khắc sẽ được kéo dài..........
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, như thế là chỉ chuyển từ hình thức tình cảm này sang hình thức tình cảm khác, và là cả hành động thiết thực là nấu cơm cùng vợ nữa. Chúc mừng mẹ cháu có 1 người chồng tâm lý, chia sẻ với vợ và tình cảm như thế!
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Chồng mình đi làm xa, nhiều lúc tủi thân lắm. Nhưng hum nay tự nhiên chồng lại gửi mail cho ...bất ngờ và thấy yêu chồng hơn bao giờ hết.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Lâu lắm rồi mới vao top. (Cơm áo gao tiền con cái....làm mất hết những khoảnh khắc lãng mạn của VC ) Hôm trước chồng đưa ra bờ hồ đi dạo thì khói cay hết cả mắt...hic chả thấy đáng yêu tý nào. (nhưng cũng hơi sướng tý)
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì, đấy là do ngoại cảnh tác động nên giảm phần lãng mạn thi vị chứ hành đồng của chồng là đáng yêu lắm rồi. Thời tiết đợt này nắng nóng quá, cũng chả có mấy điều kiện mà vc đi đâu chơi.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Uhm xã nhà mình cũng khô khan lắm, hầu như chằng bao giờ nói được 1 câu tình củm. Nhưng quan trọng là lão rất yêu con, thương vợ. Có món gì ngon cũng muốn vợ con đi cùng, ít khi đàn đúm bạn bè, quan trọng là lão rất tôn trọng vợ. Với mình như thế là hp lắm rồi. Lão ý ko thể hiện tc thì mình thể hiện, cho gắn bó tí.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... đức lang quân! Hì thế là nhất mẹ cháu rồi, hành động bao giờ cũng ý nghĩa và bền vững hơn lời nói mà.
Ðề: Những khoảnh khắc đáng yêu của... chồng! Hai vợ chồng mẹ nó thật hạnh phúc, mặn nồng thật đấy. Chúc mừng mẹ nó có đức lang quân đáng yêu như vậy. Chẳng bù với mình, giờ nhìn chồng thấy j cũng... đáng ghét...