... mỗi ng có cách enjoy riêng của mình í mừ... k phải như vậy đâu, vì đây là chiến dịch do chính phủ phát động tất cả ks , tt mua sắm đều giảm giá còn tổ chức lễ hội nữa, trừ ăn uống + taxi vẫn giữ giá , ở sing k phải ai muốn tùy tiện lên giá là lên đâu, phải xin phép dc duyệt mới dc lên đấy. cũng k có cảnh đông như dg hoa nguyễn huệ vì siêu thị và khu giải trí to gấp 100 lần vn , đi k có ng dẫn dễ bị lạc
mẹ nó giao cho NGV nhiều việc làm vào ..... chắc rảnh rỗi quá nên sinh tật .....hết việc rồi thì trộn thóc với gạo lại bắt nhặt cho hết ... cứ thế lặp đi lặp lại
Coi sóc bé là quan trọng mà, nên để dip khác đi em, tuần sau chị cũng đi nữa nhưng chắc đi 2 vc thôi, có lẽ Bình Châu tắm khoáng
hi chị , chị về VN chưa chị , ăn tết bên đó nchắc vui lắm chị nhỉ , có gì vui kể cho tụi em nghe với nhé ! .. ...... chúc chị và gđ năm mới sức khỏe tràn đầy và vạn sự đầy may mắn nhé !
@tina : sorry em nhiều nhiều 2 lần em gọi chị đều đang họp với Sếp nên ko nói chuyện được, chị mới gọi lại số dt em mà ko bắc máy nên lên đây nhắn em.Chị đang ở HN đợi 1 cái hội thảo quan trọng vào thứ 2 nên ko đi VT được rồi . Hẹn nhà mình dịp khác vậy. hix hixx
thankss em ,,,,vẫn sáng sốt ... chiều thì hết em à, chị theo dõi thì thấy cu cậu hay lén lấy đậu phộng ăn và uống nước đá, chị dấu đi hết rồi hi vọng sáng ngày mai k sốt ....trang thủ lúc Bo ngủ chị online đấy chứ ...
cảm ơn em nhiều nhé .... chúc em vui khỏe , mọi sự thành công mỹ mãn ...năm nay có 1 điều khác là tiền nì xì của Bo , Bo k chạy lại đưa cho chị như mọi năm nữa , Bo nói con nhớn òi , Bo phải tự lập òi ...