Ðề: Canh trứng. mình với mẹ nó đều xảy cách đây hơn 1 năm rồi, mẹ nó tinh thần phấn chấn lên, mà cũng nên đi khám lại, đợt vừa rồi ra tết mới thả mãi mà không thấy gì, đi khám phát hiện ra u nang, buồn và tuyệt vọng khủng khiếp ấy, nhờ trời u nang đã tự vỡ rồi, mới canh tháng trước tạch, tháng này lại hi vọng đây
Ðề: Canh trứng. thế à, mới bắt anh xã chiến đấu mấy ngày thôi mà ông ấy nhìn trông oải lắm rồi, mua đồ về tẩm bổ cũng không ăn thua ^^!!! kiểu này phải tiếp tục hành xác ông ấy mí được ^^, nhìn trộm vía khỏe mạnh nhưng hay uống r*** bia nên dạo này phong độ xa sút quá, bắt kiêng r*** bia rồi mà không được
Ðề: Canh trứng. 1 ngày 1 lần xem ra hơi quá sức mẹ nó ạ! có thể đó là lý do mẹ nó lâu đậu thai đấy, vì chất lượng tt lần nào cũng không đạt, tần suất như thế thì làm sao có đủ thời gian để tt sản sinh được. dễ gây loãng lắm, hôm nọ em đọc được ở đâu thấy thế ạ! tốt nhất là tuần 3 lần như mẹ chuonggio ấy ^^!1!
Ðề: Canh trứng. Xã nhà mình cũng hay bia lắm, đi tiếp khách r*** bia suốt ngày, đã thế về nhà ăn cơm ngày nào cũng 1 chai bia. Nhưng mà nhìn lớn tướng lắm.
Ðề: Canh trứng. Nhà mình cưới dc 1 năm rồi mẹ nó ah. với tần suất như thế mà 2vc đều lên cần phát tướng vù vù. ai gặp cũng phải khen ấy chứ ạ, hjhj
Ðề: Canh trứng. có bác nào canh và kích trứng chỗ cô yến hòe nhai chưa ạ . htrc e SA cô bảo là e fai kích trứng cơ .
Ðề: Canh trứng. Tuổi trẻ CHIẾN ĐẤU ác liệt thế? nhà m thì chịu có lẽ già rồi nên chịu thua mẹ nó vậy. Chúc mừng mẹ chuonggio nhé . Mà từ này CHIẾN ĐẤU ít thôi nha kẻo làm em bé mệt đấy....hix . Khi nào chị mới lại có 2 vạch như e chuonggio ơi... Thỉnh thoảng vào diễn đàn này chia sẽ để chị em lấy hên nhé chứ đừng CHUYỂN NHÀ mà quên chị em nhà này đấy.....
Ðề: Canh trứng. mà sao lại 2 mẹ ? ko định khao chị nữa à ....hu ...hu 2 vạch rồi là quên bà chị TỈNH LẺ này ruj ...hu ....hu hôm nào ra HN chị không cho quà đâu đấy ...
Ðề: Canh trứng. ka ka, chị ơi em ko quên chị đâu, tại hnay em ko thấy c vào mà. Em đậu rồi nhưng em vẫn vào cổ vũ các mẹ chiến đấu chứ ạ.
Ðề: Canh trứng. Mình cũng biết thế nhưng xã nhà mình nói có nghe đâu. mà cũng chỉ được 01 tí lại mệt phờ ra ấy rồi. Thương lắm nhưng không biết sao nữa.
Ðề: Canh trứng. Nhìn xã thấy trẻ con cứ xúm xít mà thấy tội. Không hiểu tại sao nữa. Nhiều khi cứ tự hỏi mình đã làm gì sai mà cs lại vô tâm với mình thế. Giờ lại thất nghiệp ở nhà. Tâm trạng đó càng nặng nề. Có mẹ nào đã từng như em chưa? Giờ vào đây thấy nhiều chị em cùng cảnh ngộ, buồn lắm vì sao lại có nhiều người phải sống như mình thế? Nhưng biết làm sao đây? Thôi chị em mình động viên nhau. Mong rằng sớm nhất thì tháng này, mà muộn nhất là tháng sau con yêu sẽ về với chị em mình. Nhất định lúc đó các chị em phải tổ chức ăn mừng mới được, rồi sau này cho các bé tham gia cùng một câu lạc bộ mang tên gì thì em chưa nghĩ ra nhưng đại khái là cho các con yêu thấy chị em mình yêu các con thế nào?
Ðề: Canh trứng. Mẹ nó cưới dc lâu chưa? mẹ nó cứ thoải mái tư tưởng ra rồi thả tự nhiên 1 tháng này xem sao nhé. Ủn mông cho mẹ nó 2v như mình nhé.