Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em báo cáo là em không có gì mới để báo cáo ạ. Ngậm ngùi tàu ngầm nhà mình, nhưng nhiều bão rét quá em phải nổi lên chúc mừng. Hihi. Yêu nhà RRN quá.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cô Doanh cháu k thấy cô hồi âm cho cháu. mà mọi ng xây tầng nhanh quá, cháu nghỉ 2 ngày mà vào đã phải lội bở hơi tai rồi Chu kì của chị ấy là 01/4 và 25/5 (nhớ đc có 2 tháng thôi cô ah) mà chu kì của chị ấy k đều và thường kéo dài. Ngày sinh của anh là 15/4/1980 của chị là 14/7/1982. Anh chị ấy cũng uống nhiều thuốc bắc hay nam gì đó rồi. Tây cũng có uống nhưng mới cô ah. Cô xem giúp cháu thế nào. Cháu cảm ơn cô
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cảm ơn cả nhà đã chúc mừng ! Đấy bão về cái là trời mưa mát dịu hẳn đi ... Các mẹ make bão nữa đi cho mùa hè dễ chịu nào ... @maunangnghe: Em ơi, em đọc phần cuối chị viết ko đới, cứ quên nó đi rồi con sẽ về bất chợt, đừng sốt ruột nhé... Chúc em tháng này make bão thành công nhé !
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! em sinh năm 1986,năm nay em 28 tuổi âm ,em có tháng 7,8,9 âm lịch là con trai,bây giờ mới là tháng 5 âm lịch,em phải chờ 2 tháng nữa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cháu là ai vậy ?cháu hỏi cho anh chị cháu à ?,nói rõ cho cô xem nào ?mà cháu hỏi cô ở đâu ? sao cô không thấy để mà trả lời nhỉ ?NICH cũng lạ,mới mới ấy, anh chị cháu muốn có con thôi , hay muốn có con trai ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Tớ vừa mơ ác mộng xong. Hình như trong thời kỳ này hay nghĩ ngợi mơ lung tung sao ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Cháu đã hỏi cô và cô bảo cho cô biết chu kì 3 tháng gần đây và ngày sinh của anh chị cháy ấy ah. Anh chị ấy lấy nhau gần 5n rồi mà chưa có con. Đi khám bs bảo anh ấy bị yếu. Chu kì gần đây nhất của chị ấy là 01/4 vav 25/5, ko đều và thường kéo dài. Ngày sinh của anh là 15/4/1980 và chị là 14/7/1982. Cháu mới vào diễn đàn này mà (vì đc nghe Dương giới thiệu)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Yêu em Linh nhứt. Còn..........................ghét mí bà bầu kia lớm hehe. Chị ơi, em mới tiêm cúm với rubella nửa tháng thui ạ nên hông bon chen được òa òa.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Chào ngày mới nhà mình, đúng là chị mẹ Hải An vào tạo bão có khác, hôm nay trời mát mẻ dễ chịu hơn hẳn. Nhà mình cứ thế phát huy thôi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bạn này giống em, đành đợi 2 tháng nữa vậy. Òa òa. Hô khẩu hiệu tháng 7. 8 . 9 quyết chinh phục ngựa chiến.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Em cũng iu chị nhứt, mấy bà bầu kia nhì hi hi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Huhu em nghén quá các mẹ ơi!!!(((
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Bác Doanh ơi bác tra giúp em cô bé cùng cơ quan sinh năm 86 tức 28 tuổi âm thụ thai tháng 4 âm lịch vừa xong thì dự là giai hay gái ạ? em nó cũng khó khăn mãi mới có, bọn em đang hí hửng chúc mừng nhau đây
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Ui bác ý tra đc hả mẹ cháu ơi? Híc tra giúp em với ạ, em 32 tuổi thụ thai tháng 3 âm lịch. Em cảm ơn bác nhìu nhìu!!!(u):heart::heartu)
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hôm qua mát zời hôm nay cũng thế mà chả hiểu sao chị lại bị đau đầu hoa mắt, tụt HA thế mới lạ chứ. CHắc tại thời tiết thay đổi đột ngột quá. Ah em đi khám mốc 26 tuần chưa? Đợt này chị ko khám chỗ anh Vỹ nữa mà thử đi khám chỗ a Đính-PSHN xem anh ấy thế nào để sau này đi đẻ nhờ anh ấy.
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Mẹ cháu định đẻ ở đâu đấy ạ???? bác sỹ Đính này địa chỉ ở đâu đấy ạ?
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! E ơi cẩn thận nhé! Chị cũng bị h/a thấp đây, bất kể trời nóng hay mát, sáng nào cũng như đang bay! Những hôm trời nóng thì còn đáng báo động hơn nữa! Nói chung là mình phải nhớ ăn uống cẩn thận trước khi ra khỏi nhà, còn nếu ở nhà thì tốt nhất là nằm nghỉ thôi! Có hôm chị nằm mà vẫn còn thấy trần nhà...quay!
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! chúc mừng bác Hải An nhé! chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh bình an suốt thai kỳ ạ p/s: máy móc nhà bác nì cũng nhạy nhỉ vừa bắn đã trúng luôn hhihi
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Hic em cũng giống chị đây. Sáng nay vừa ăn đc ít phở vs uống cốc nước chanh xong, lên phòng định uống thuốc thì tự nhiên đầu óc quay cuồng tối tăm mặt mũi. Chui vào nhà vệ sinh thì chỉ nôn khan ra ít nước. Vã hết cả mồ hôi mà người thì lại bị lạnh. Chưa kể bụng trái của em cứ đau nhói lên, từ ngày có bầu chưa bao giờ e đau như thế. Sợ quá phải lết xác lên giường nằm đắp chăn ngay. Giờ vẫn còn váng vất. Mát thì mát thật , nhg em sợ cái kiểu thời tiết thay đổi đột ngột này quá. Hic
Ðề: Tầng 2 Nhà “săn Rồng” chuyển sang “bắt Rắn” – Kiên trì, ắt thành công! Pác Doanh ơi cháu sinh năm 1983, năm nay 31 tuổi âm,thụ thai t1 âm thì sẽ có bé gì ạh?