Ðề: Canh trứng. Cho mình hóng các mẹ với, mình cưới đc hơn 6 tháng rùi, cũng đang định canh trứng nhg ko bít nên dùng que hay đi soi nhỉ, ck mình đi làm xa nên ko bít soi xong có về kịp ko nữa. Hôm trước đau bụng âm ỉ tưởng có j rồi, đi siêu âm thì phát hiện ra cái u bì buồng trứng, huc, vừa buồn vừa sợ, may mà bsy bảo ko sao vẫn có e bé bth được nhưng dễ bị sẩy. Có được con sao mà gian nan thế các mẹ nhỉ. dạo này mình căng thẳng và stress wa
Ðề: Canh trứng. theo em, nếu chu kì chị đều và anh xã thường xuyên ở nhà thì chị có thể dùng que thử rụng trứng, theo mình nếu chồng bạn làm xa thì nên đi siêu âm canh trứng vì có thế đoán trc đc 1, 2 ngày rồi gọi xã về. chứ dùng que thì ko biết thế nào( bản thân mình thử rồi nhưng ko ăn thua). quan trọng hơn nữa là bạn phải thoải mái đừng tạo áp lực cho bản thân mình như vậy cũng sẽ khó đậu hơn. ở đây cũng nhiều mẹ như vậy nên có thể chia sẻ, rồi con yêu sẽ về thôi
Ðề: Canh trứng. em đến hôm nay là hết rồi. nhưng mà thấy chu kì có vẻ dài quá nên chả biết tính ngày rụng trứng thế nào nữa, chị shopnhimsoc bảo ngày 11 nên đi siêu âm nên em định hôm đấy đi. thế 2me con nhà bác thế nào rồi? có nghén ngẩm ji ko? thèm đc như bác quá rồi đấy
Ðề: Canh trứng. Nhà bác đang mệt vì ngực khủng và bụng khủng đây em ah, bác phát tướng nhanh quá. Mấy hnay còn đau nhói ở bụng từng hồi. tháng này nhà em chiến đấu mạnh vào để dc 2v nét như sony nhé.
Ðề: Canh trứng. ko nghén ngẩm ji là tốt rồi, cố gắng ăn uống chị ạ. chị đã đi siêu âm chưa? xem bé đã về tổ chưa. em cung đang cố gắng để đuổi kịp chị đây.. mong tháng này 2 vạch đỏ chót.
Ðề: Canh trứng. các mẹ cho em hỏi. Em bị kinh ko đều, thường là bị muộn. Đã thế tháng vừa rồi tầm giữa kì bị ra 1 chút em lại cứ tưởng bị sớm nhưng ko phải, chỉ dây dây 1 ngày là hết. Có mẹ nào đã bị như em ko? em có cần đi khám gì ko ạ? em cũng muốn tháng 8 dương này có em bé
Ðề: Canh trứng. chưa em ợi, tính từ hôm thứ 7 đến giờ mới được có 3 hôm thôi, thi thoảng thấy lâm râm đau bụng dưới, kô biết có phải chị tưởng tượng không nữa, hị hị, tại chị hay ăn quà vặt nữa nên thi thoảng cũng hay đau bụng lâm râm như thế
Ðề: Canh trứng. ui, mơi có mà bụng đã khủng rồi à chị? hồi em có thai 8 tuần mà nhìn vẫn như con gái ấy, chẳng có tí bụng nào, chắc do cơ địa chim sẻ nên cô mi nhon mẹ nó ạ!
Ðề: Canh trứng. Chị cũng đang cũng quan điểm giống em đây, cũng mong mỏi giống mẹ chuonggio lắm rồi, sốt ruột quá đi
Ðề: Canh trứng. ra máu kiểu ấy một là máu báo thai, hai là quan hệ mạnh xây xát mẹ nó ạ! mẹ nó xem mình giống th nào? nếu mà có thai thì giờ thử có khi lên 2 vạch rồi đấy
Ðề: Canh trứng. mẹ phuongthao có thông tin gì thì thông báo nhé!!!! tháng này anh xã nhà chị lại phải đi công tác mấy hôm rồi, có khi phải nghỉ mấy hôm >"<
Ðề: Canh trứng. hum nay mới lội vào nhà này. cho mình hỏi hơi ngu ngơ 1 tý. Canh trứng có khó ko các mẹ? Làm thế nào để canh được ạ? Mong các mẹ chỉ giáo (mặt khác mình cũng sẽ lội lại đọc từng trang để học hỏi)
Ðề: Canh trứng. e mới có 1 bé thui mẹ nó ạ nhưng em cũng đang nghiên cứu vụ này để tập 2 ạ. Mẹ nó có chút kinh nghiệm truyền cho em vứi ạ
Ðề: Canh trứng. em cũng chưa canh được nên cũng không biết kinh nghiệm của em có chuẩn không? mẹ nó tham khảo mẹ chuonggio vừa đón được ngựa về ạ
Ðề: Canh trứng. ối zoi ơi, em thì làm ji đã có ji mà thông báo, hôm nay vẫn còn dính trưởng, chưa cả chién đấu. trứng thì chưa rụng. hix, oa.....oa, đọc bên mục mang thai mà sốt hết cả ruột chị ạ.chán, đôi khi chả cả muốn vao lcm nữa ý. hix hix
Ðề: Canh trứng. Chị đang tính để thêm tuần nữa rồi đi siêu âm cho chắc chắn thai vào tử cung, chứ giờ mới quá nên sợ thai chưa vào tử cung em ah.